MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 46: Chúa Chữa Lành Con Trai Bị Bịnh Tự Kỷ (autism)
Thứ Tư, Ngày 15 tháng 4-2009

CN 46: CHÚA CHỮA LÀNH CON TRAI BỊ BỊNH TỰ KỶ (AUTISM)

Ðây là cảm nghiệm của cô Du. Cô có ba con, mà, người con thứ hai của cô là cháu Huy bị bịnh Tự Kỷ (Autism), bất bình thường tâm trí. Cô đau khổ và vất vả vì đứa con trai bất bình thường này.

“Khi cháu Huy được gần 2 tuổi thì cháu biết nói, nhưng sau đó, từ 2 tuổi trở đi thì cháu bị câm, không còn nói được nữa. Lúc ấy, chúng tôi mới biết rằng cháu bị bịnh Tự Kỷ. Mãi tới 4 tuổi rưỡi cháu mới nói được.

Cháu không thể kiểm soát được việc vệ sinh cá nhân nên cháu phải mặc tã suốt ngày. Cháu rất phá phách, tay chân luôn hoạt động mà không bao giờ ngồi yên một chỗ nên tôi không lúc nào được nghỉ ngơi. Có lúc cháu leo trèo để mở tủ lạnh, mở TV, rồi chạy phá mọi thứ trong nhà. Tôi ngăn cản cháu thì bị cháu cắn nát cả cánh tay, mặt, và khắp thân thể tôi. Nhiều lần cháu không ngủ suốt đêm và phá phách nên tôi cũng không thể ngủ được. Một lần kia, cháu cầm dao và nói bập bẹ:

“Knife hits Mommy, knife hits Daddy!”

Có nghĩa là: “Dao chặt mẹ, dao chặt ba.”

Vì thế tôi rất buồn khổ, chồng tôi cũng bực bội. Gia đình luôn có sự xáo trộn, mất bình an và mất hòa khí.

Khi cháu Huy bị bịnh, tôi bắt đầu tìm tòi nguyên nhân gây ra bịnh của cháu: Các bác sĩ cho biết rằng cứ 175 đứa trẻ sinh ra thì có một trẻ bị bịnh Tự Kỷ.

Có người nói rằng bịnh này có thể phát sinh ra từ các loại sữa và thức ăn có nhiều chất hóa học để giữ cho đồ ăn không hư (preservatives).

Có người thì nói rằng đây là hậu quả của việc chích ngừa vì thuốc có nhiều chất thủy ngân (mercury) nên trẻ con bị ảnh hưởng. Người ta đề nghị tìm cách tẩy các chất độc do thủy ngân gây ra bịnh, nhưng khi tẩy ra thì lại gây hại cho thận và gan mà thôi.

Rất nhiều lần, tôi kêu cầu Chúa và Mẹ Maria xin giúp đỡ cho gia đình tôi thoát khỏi cảnh khổ này vì tôi quá đau buồn. Một hôm, tôi nghe các bạn rủ vào sinh hoạt cầu nguyện nơi nhóm Canh Tân Ðặc Sủng trong giáo xứ tôi. Thế là tôi đưa mẹ tôi cùng đi để cầu nguyện xin ơn chữa lành của Chúa.

Từ khi vào nhóm để hát ca ngợi Chúa và học hỏi Lời Chúa, thì mẹ con tôi cảm thấy được bình an và có niềm an ủi . Kể từ đó, tôi đi sinh hoạt cầu nguyện thường xuyên. Tôi chuộc các cây Thánh Giá trừ quỷ của Thánh Benedicto để đeo cho con trai tôi và bản thân tôi.

Tôi cảm thấy đức tin mình mạnh mẽ hẳn lên. Tôi thưa với Chúa:

“Lạy Chúa, Chúa cho chúng con mở miệng và dùng những âm thanh êm ái để ca ngợi Chúa, để cầu nguyện và nói chuyện. Ðây là điều rất quý báu. Vậy mà con trai của con đã biết nói rồi mà nay lại bị câm. Thật là tội nghiệp cho cháu. Chúa ơi, xin thương chữa lành cho con của con. Xin Mẹ Maria nhân từ và cha Thánh Giuse, Ðấùg Công Chính, xin Cha và Mẹ cầu bầu cho con trai của con và gia đình tội nghiệp của con.”

Thế rồi tôi nghe lời các cha  trong phong trào Thánh Linh và các anh chị em trong nhóm để xức dầu Thánh Linh trên trán con trai tôi là cháu Huy. Cứ mỗi sáng và mỗi tối thì tôi đặt tay cầu nguyện cho cháu.

Kết quả là đến nay, Chúa chữa lành cho cháu đến hơn 60% rồi. Cháu đã biết mở miệng nói và nói nhiều câu nói khôn ngoan. Cháu đã có thể kiểm soát việc vệ sinh cá nhân nên không còn mặc tã nữa. Cháu được đi học các lớp đặc biệt và từ từ có khả năng tập trung ý nghĩ. Cháu ít cắn nát tay tôi hơn trước nữa. Tôi quá mừng nên luôn ngợi khen và tôn vinh Chúa, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse.

Có lần, tôi đưa các chị em bạn cũng có con cái bị bịnh Tự Kỷ (Autism) đến nhà một người bạn để cầu nguyện chung với nhóm của chị ấy. Các chị bạn tôi đem con của họ đi theo. Thật là tội nghiệp cho các bà mẹ vì con họ quậy phá, chạy lung tung, không biết nghe lời, không làm theo sự chỉ dẫn của mẹ.

Một cháu gái cỡ 10 tuổi cầm cánh tay mẹ và cắn mẹ đến tím bầm. Mẹ của cháu ấy bèn xắn tay áo lên cho cả nhóm xem thì thấy hai cánh tay chị bầm tím, y như trường hợp của riêng tôi lúc trước. Vừa nói, chị ấy vừa khóc nức nở.

Một chị khác kể rằng con của chị đã từng mở bếp ga cho lửa bếp bật lên rồi cháu đi trên ngọn lửa của bếp hồng. Khi thấy thế thì chị hết hồn, chị vội tắt bếp ga, nhưng con của chị túm lấy chị và tát vào mặt của chị tới tấp như đánh đòn thù. Có những cháu thì cầm dao rượt người nhà. Ðôi lúc bé định chém người thân.

Một cặp vợ chồng đều là bác sĩ Y Khoa. Chồng là bác sĩ Giải Phẫu, còn vợ là bác sĩ Gây Mê. Khi họ sinh con thì bé bị bịnh Tự Kỷ này. Bà vợ chỉ có thể đi làm một ngày trong tuần, còn thì giờ khác trong tuần thì bà dành để săn sóc đứa con bịnh.

Tôi có một cô bạn theo đạo Tin Lành. Cô sinh được ba con, một cháu gái được 6 tuổi, một cháu trai được 4 tuổi đang bị bịnh Tự Kỷ, còn một cháu trai khác được 2 tuổi thì bình thường. Gia đình cô bạn bị xáo trộn vì đứa con bất bình thường này. Từ đấy, vợ chồng cô luôn gây gổ và đánh nhau.

Cuối cùng, gia đình chồng xúi con trai của họ ly dị và bắt đứa con gái lớn nhất đi ở với cha. Còn cô phải một mình lo cho 2 con, trong đó có đứa con bịnh hoạn. Cô ta lại không có cha mẹ hay họ hàng ở gần để phụ giúp hay an ủi. Cô ta đau khổ quá nên luôn điện thoại than thở với tôi vì biết tôi cùng cảnh ngộ.

Vì đã được Chúa chữa lành nên tôi luôn khuyên cô là hãy đi tìm Chúa đi thì Chúa sẽ giúp sức và chữa lành cho con trai cô, như Chúa đã chữa lành cho con trai của tôi. Tuy nhiên, cô cứ nại cớ là bận rộn nên vẫn ở xa Chúa.

Xin tạ ơn Chúa đã chữa lành cho con trai con, và cũng đã chữa lành cho vợ chồng con. Từ khi con của con bớt bịnh thì gia đình con sống hạnh phúc và êm đềm hơn. Xin Chúa thương đến các gia đình có con bị bịnh Tự Kỷ (Autism) và chữa lành cho con cái họ.

Ngợi khen và vinh danh Thiên Chúa cao cả và đầy lòng thương xót. Ngợi khen Mẹ Maria và cha Thánh Giuse! Amen! Ave Maria!"

Kim Hà,

8/5/2006

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ơn Lạ Mẹ Ban:tật Nan Y/kiên Tâm Cầu Nguyện/ Kinh Mân Côi #1 (4/25/2009)
Bài 1: Cha Quên Nói Về Đức Mẹ (4/23/2009)
Giờ Của Mẹ Tin Yêu (gty) 388 Ngày 19/4/2009 Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 53 (chương 435-440), Hết (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 52 (chương 428-434) (4/16/2009)
Tin/Bài khác
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 51 (chương 421-427) (4/14/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 50 (chương 415-420) (4/11/2009)
Audio Sự Lạ Fatima # 6 (của 6 Chương Trình) (4/11/2009)
Audio Sự Lạ Fatima # 5 (của 6 Chương Trình) (4/7/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 49, (chương 409-414) (4/6/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768