MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 44: Cảm Tạ Chúa Ðã Trừ Ma Quỷ Cho Con
Thứ Tư, Ngày 15 tháng 4-2009

BÀI 44: CẢM TẠ CHÚA ÐÃ TRỪ MA QUỶ CHO CON

Lời Nói Ðầu: Ðây là câu chuyện thật của chị Nguyễn Thị Tý, người ngoại giáo. Chị là người Việt sinh sống tại Luân Ðôn, Anh quốc. Lời chứng của chị Tý được phát thanh trên Giờ Của Mẹ/ Tin Yêu số 237, ngày 14/5/2006.

Tuy sống ở Luân Ðôn, Anh quốc, nhưng tôi ưa thích về thăm Việt Nam để coi bói tướng, lên đồng, cầu cơ. Cũng vì thích lên đồng, cầu cơ nên tôi đã bị ma quỷ nhập vào người. Tôi bị bịnh suốt 14 năm nay(1992 - 2006). Người tôi lúc nào cũng lạnh. Tôi không muốn nói đến ai mà chỉ thích ở một mình. Tôi cũng không muốn gần gũi chồng con tôi. Hễ ai gây một tiếng động nào là tôi cảm thấy khó chịu.

Tôi đau đớn nhiều đến nỗi gia đình tôi cứ phải đưa tôi đến bịnh viện rất nhiều lần. Ở nhà thì tôi đau đớn đủ thứ, nhưng khi đến bịnh viện thì tôi lại khỏe lại. Ðúng là bịnh ma làm. Tôi không thể làm được việc vệ sinh riêng cho mình nữa. Do đó, chồng tôi phải lo việc tắm rửa cho tôi. Gia đình tôi rất lo buồn về bịnh tình của tôi.

Một hôm em gái tôi là cô Thanh kêu điện thoại mời tôi sang California để chơi với gia đình cô ấy. Tôi nhận lời và mua vé máy bay dự trù sẽ sang Mỹ ở chơi 2 tuần với gia đình người em thôi. Ai ngờ tính đến nay, tôi đã ở lại Mỹ 2 tháng. Ðiều mà tôi tạ ơn Chúa và Mẹ Maria là Chúa đã chữa lành bịnh tà ma cho tôi rồi. Bây giờ tôi sẽ trở về Luân đôn để tìm một linh mục Việt Nam mà học đạo và chịu phép rửa tội.

Hôm đầu tiên, em gái tôi đưa tôi đến chầu Chúa Thánh Thể ở nhà thờ Thánh Linh, thuộc thành phố Fountain Valley, California. Khi vừa bước vào nhà thờ, tự nhiên tôi cảm thấy sợ Chúa. Tôi bèn thu mình nằêm co quắp dưới ghế quỳ. Thế rồi  tôi thấy một luồng ánh sáng chói lòa chiếu ngay vào mặt của tôi. Sau đó, các anh chị em đến đặt tay để cầu nguyện cho tôi.

Sau đó, em tôi đưa tôi lên gặp cha Nguyễn Trường Luân, DCCT. Tôi cứ lấy áo che đầu tôi lại vì không biết làm sao mà không dám nhìn mặt cha Luân. Tà ma trong người tôi cứ như muốn đánh vật trong người tôi, nên tôi không muốn vào nhà thờ.

Khi Cha Luân đặït tay cho tôi thì tà ma trong người tôi chạy khắp nơi: từ nương long, nó chạy lên vai, rồi nó chạy ra tay. Hai bàn tay của tôi từ màu hồng tự nhiên đổi sang màu nâu như trái mận. Sau khi cha Luân đặït tay thì tà ma ra khỏi tay tôi. Sau đó, nó lại chạy nơi đôi chân tôi. Hai chân tôi tự nhiên co quắp. Nó chạy đến đâu thì chân tôi lại chuyển thành màu nâu như đôi tay. Nhưng cuối cùng ma quỷ đã bị cha Luân trục xuất  ra khỏi con người của tôi. Ngay sau đó, tôi cảm thấy mình khỏe mạnh lập tức.

Từ đấy, tôi đến gặp cha Luân thêm nhiều lần nữa để xin Cha cầu nguyện và tiếp tục trừ tà cho tôi.

Gia đình tôi ở Luân Ðôn nghe tôi bình phục nhưng lại không tin. Làm thếù nào mà một người bịnh suốt 14 năm lại có thể được chữa lành cấp kỳ như thế? Thế là hai con trai của tôi vội bay qua California để tìm hiểu lý do tại sao mẹ chúng lại khỏi bịnh dễ dàng như vậy.

Sau đó, khi hai con của tôi trở về Anh quốc thì đến phiên chồng tôi và con gái tôi sang California thăm tôi. Giờ đây, như chị thấy đó, chồng con tôi cùng đi chầu Chúa Thánh Thể với tôi và em gái của tôi.

Tôi thật sự vui mừng và hết lòng cảm tạ Chúa và Ðức Mẹ đã giải thoát tôi khỏi ảnh hưởng của ma quỷ. Giờ đây, tôi chỉ muốn mau mau làm con Chúa. Tôi xin mọi người cầu nguyện cho tôi. Bản thân tôi vốn xuất thân từ nhà nghèo nên không biết chữ. Làm sao tôi có thể đọc kinh được khi tôi không biết chữ? Xin Chúa dậy dỗ cho con. Tạ Ơn Chúa.

Kim Hà, 7/5/2006

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ơn Lạ Mẹ Ban:tật Nan Y/kiên Tâm Cầu Nguyện/ Kinh Mân Côi #1 (4/25/2009)
Bài 1: Cha Quên Nói Về Đức Mẹ (4/23/2009)
Giờ Của Mẹ Tin Yêu (gty) 388 Ngày 19/4/2009 Đại Lễ Lòng Thương Xót Chúa (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 53 (chương 435-440), Hết (4/16/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 52 (chương 428-434) (4/16/2009)
Tin/Bài khác
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 51 (chương 421-427) (4/14/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 50 (chương 415-420) (4/11/2009)
Audio Sự Lạ Fatima # 6 (của 6 Chương Trình) (4/11/2009)
Audio Sự Lạ Fatima # 5 (của 6 Chương Trình) (4/7/2009)
Audio Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ # 49, (chương 409-414) (4/6/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768