NHỮNG HẠT
CHÂU NGỌC (29)
2-6-1984 (Là ngày
thứ bảy và cũng là tuần cửu nhật dọn
lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống). Ngày xưa,
Ðức Mẹ và các môn đệ ở Nhà Tiệc Ly đã
cùng nhau cầu nguyện chờ đón Chúa Thánh Thần
ngự xuống, và nhờ đó bao việc kỳ diệu
đã xảy ra như chương 2 sách Công vụ Tông
đồ có ghi chép. Ðức Mẹ cũng dạy chúng ta
cầu nguyện như vậy, để CHÚA TH.THẦN
thực hiện các điều kỳ diệu trong cuộc
đời chúng ta:
Các con yêu dấu ! Tối nay, Mẹ muốn nói với
các con : trong những ngày của tuần
cửu nhật này, hãy cầu nguyện xin (Chúa Cha)
đổ tràn Thánh Thần xuống trên các gia đình các con
và giáo xứ.
Hãy cầu nguyện, các con sẽ không phải hối
tiếc. Thiên Chúa sẽ ban cho các con những ân sủng,
bởi đó, các con sẽ làm vinh hiển Người cho
đến hết cuộc đời các con trên trần
gian. Cám ơn...
7-6-1984. (Lại một
thứ năm nữa, Ðức Mẹ không ban thông
điệp cho giáo xứ. Mẹ hứa Mẹ sẽ
ban thứ bảy tới).
9-6-1984. (Thứ bảy, áp
lễ Chúa T.Thần hiện xuống. Như đã hứa,
tối nay Mẹ ban Thông điệp này).
Các con yêu dấu !
Tối mai, hãy cầu nguyện để lãnh
được Thần Khí sự thật.
Ðặc biệt các con trong giáo xứ. Bởi vì các con
cần có Thần Khí sự thật để có khả
năng chuyển đạt những sứ điệp
thật đúng như Mẹ đã trao ban cho các con, nghĩa
là không thêm hay bớt điều gì.
Hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần thông
xuống cho các con tinh thần cầu nguyện để
cầu nguyện nhiều hơn. Lấy tư cách là
Mẹ, Mẹ nói với các con rằng :
các con cầu nguyện quá ít. Cám ơn...
21-6-1984 : Cầu
nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện ! Cám ơn...
28-6-1984 : (Không có
Thông điệp. Có bản thêm đoạn này
: Mẹ nhắc lại ba lời trên và thêm : Khi nói
như thế, không chỉ bảo phải thêm giờ
cầu nguyện mà thôi, mà còn thêm sự ước muốn
cầu nguyện, tiếp xúc với Thiên Chúa và đặt
các con trong trạng thái tâm hồn liên lỉ cầu nguyện.)
5-7-1984 : Các con yêu
dấu ! Bữa nay, Mẹ muốn nói cho các con là : Hãy cầu nguyện trước khi làm
việc và kết thúc công việc trong ngày cũng bằng
lời cầu nguyện. Nếu các con làm như vậy,
Thiên Chúa sẽ chúc lành cho các con và công việc của các con.
Những ngày này, các con cầu nguyện quá ít
và làm việc quá nhiều. Hãy cầu nguyện, vì trong
cầu nguyện, các con sẽ tìm được sự
nghỉ ngơi.
Cám ơn...
Có lần, Ðức Mẹ bảo : “Các con
lãnh được các ân sủng không chỉ do Mẹ, mà còn
do mãnh lực của người cầu nguyện...”, “Các
con sẽ nhờ thực hành việc cầu nguyện mà
học biết cầu nguyện”, “Mọi lời cầu
nguyện đều tốt, nếu được thi hành
với lòng tin. Lời cầu nguyện cao
trọng nhất là Thánh Lễ, lời cầu nguyện
đẹp nhất là kinh Tin Kính” (Z,
148).
12-7-1984 : Các sứ điệp Mễ
Du rất quan trọng cho cả thế giới, vì thế
giới là chiến địa của một cuộc
đại chiến mà mỗi linh hồn con người là
mục tiêu, như Ðức Mẹ nói hôm 2-8-81 : “ Một
cuộc đại chiến sắp bùng nổ giữa Con
Mẹ và Satan. Linh hồn nhân loại đang
bị đe dọa”. Không ai có thể hờ
hững hay đứng ngoài cuộc :
Các con yêu dấu !
Những ngày này, Satan đang muốn cản phá các kế
hoạch của Mẹ. Hãy cầu nguyện để
mưu đồ của nó không thành tựu. Mẹ sẽ
cầu xin cùng Chúa Giêsu Con Mẹ ban ơn cho các con
được cảm nghiệm chiến thắng của
Ngài trong các chước cám dỗ của Satan. Cám ơn...
19-7-1984 : Trong
cuộc chiến với các cám dỗ và cạm bẫy
của Satan, điều gì làm ta vững dạ ?
Các
con thân yêu ! Những ngày này, các con đã
kinh nghiệm được Satan nỗ lực làm việc
đến thế nào. Mẹ luôn luôn ở
với các con. Ðừng sợ sự cám dỗ vì Thiên
Chúa luôn luôn để mắt chăm nom các con. Mẹ đã
hiến chính bản thân Mẹ cho các con, và Mẹ cảm
thương các con ngay cả khi các con gặp những cám
dỗ nhỏ nhất.
Cám ơn...
26-7-1984 : Nhìn
đến lớp trẻ, Ðức Mẹ không muốn
họ cầu nguyện theo thói quen, ơ thờ, chiếu
lệ :
Các con yêu dấu !
Bữa nay nữa, Mẹ muốn kêu gọi các con bền
bỉ cầu nguyện và đền tội. Nhất là
giới trẻ trong giáo xứ, hãy tích cực hơn trong
cầu nguyện. Cám ơn...
2-8-1984 : Các con yêu
dấu ! Bữa nay, Mẹ rất vui mừng và cám ơn các
lời cầu nguyện của các con, hãy cầu nguyện
nhiều hơn trong những ngày này cho kẻ có tội
ăn năn trở lại. Cám ơn...
(Ít lâu nay, Ðức Mẹ
thấy các thành quả của công trình Mẹ là giáo xứ
Mễ Du cũng như những người hành
hương đến đây khởi sự bước
trên con đường ăn năn hối cải, và đã
thành lập được các Nhóm cầu nguyện,
cho nên Mẹ vui mừng).
9-8-1984 : (Ðức
Mẹ không ban sứ điệp).
11-8-1984 (Thứ
bảy) : Các con yêu dấu ! Hãy cầu
nguyện, vì Satan đang gây khó hơn nữa cho những
kế hoạch của Mẹ. Hãy cầu nguyện với
tất cả tâm hồn, và trong lúc cầu nguyện, hãy phó
mình cho Chúa Giêsu.
- (Còn tiếp) -
|