THÍCH TỐI TĂM HƠN ÁNH
SÁNG
Trần Mỹ
Duyệt
“Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để
luận phạt thế gian, nhưng để thế gian
nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai
tin người con ấy thì không bị luận phạt. Ai
không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin
vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt
là sự sáng đã đến thế gian và người
đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng,
vì hành động của họ xấu xa” (Gioan 3:17-19).
Ánh sáng và bóng tối. Khi Chúa Giêsu nói về
hành động con người thích tối tăm hơn ánh
sáng, Ngài có ý đề cập đến lãnh vực tâm linh,
tinh thần hơn là lối nhìn và quan niệm thực tế
trong lãnh vực tự nhiên. Bởi vì, ai cũng thích ánh sáng.
Ánh sáng mang lại sự ấm áp, soi
sáng, và sức sống. Ngay cả các loài thực vật và
động vật cũng cần ánh sáng. Ngược lại
bóng tối chính là hình ảnh của rùng rợn, nặng nề
và chết chóc. Có lẽ bóng tối chỉ làm được
một việc tốt là cho con người một giấc
ngủ. Ngoài ra, bóng tối chỉ đem lại những
phiền phức và khó chịu: Ði đứng trong bóng
đêm dễ gây nguy hiểm. Hành động
trong bóng tối không mang lại hiệu năng, và thường
dính liền với hình ảnh thiếu quang minh chính đại.
Vậy tại sao Chúa lại bảo “người
đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng?”
Và Ngài đã cho chúng ta câu trả lời: “vì hành động
của họ xấu xa” (Gioan 3: 19).
Và chỉ có lý do này con người mới thích tối
tăm.
“Vì hành động của họ
xấu xa”. Ðó là lý do duy nhất
mà nhiều người đã không thích ánh sáng. Và đó
cũng là lý do duy nhất mà con người ngày nay đã từ
chối ánh sáng. Thánh Gioan mở đầu Tin Mừng của
ngài đã viết: “Ánh sáng đã chiếu soi trong tăm tối,
và tăm tối đã không tiếp nhận nó” (Gioan 1:5).
Như vậy trước khi Chúa nhận mình và tỏ mình
ra là ánh sáng thế gian, Ngài đã chấp nhận sự chối
từ này. Ngài đã biết trước sẽ
có nhiều người không tiếp nhận Ngài. Hiện
tượng từ chối ánh sáng này, chúng ta có thể thấy
xuất hiện mọi nơi trên thế giới, và trong mọi
lãnh vực sinh hoạt của con người.
Tại những quốc gia mà chủ thuyết
vô thần, độc tài, và đảng trị như ở
Á Châu, Phi Châu, Nam Mỹ và Trung Ðông, những nhà lãnh đạo
các quốc gia này là những người ghét và sợ ánh
sáng nhất. Họ sợ ánh sáng tự do, nhân quyền, và cả
đến ánh sáng văn minh của khoa học tự nhiên.
Nhưng nhất là họ sợ ánh sáng của Chúa Kitô. Thứ
ánh sáng của yêu thương, tha thứ, công bằng, và bác
ái. Họ sợ ánh sáng này sẽ chiếu vào lương tâm
làm cho họ nhận ra điều họ làm là sai trái. Họ
càng tỏ ra hốt hoảng với ánh sáng tự do tôn giáo.
Tại những quốc gia tiên tiến,
nhiều nhà lập pháp, nhiều nhà lãnh đạo cũng
đã có hành động sợ ánh sáng, thứ ánh sáng của
luân lý và đạo đức. Kết quả,
nhân loại ngày này đang trải qua những khủng hoảng
trầm trọng về đạo đức, luân lý và lẽ
sống. Hoang mang, sợ hãi, và vô vọng.
Trong
đời sống cá nhân rất nhiều người
cũng đã có những tư tưởng, lời nói, và
hành động từ chối ánh sáng. Họ
cũng đã chấp nhận đi trong bóng tối để
khỏi nhìn thấy những sai trái và khuyết điểm
của mình. Giận hờn, ghen ghét, ác ý,
tà dâm, tham lam, tham quyền, ham danh lợi, và những hành
động xấu xa khác. Ngoài ra ở phương diện
gia đình, vì thiếu ánh sáng Lời Chúa, thiếu ánh sáng
đạo lý, nên những lối sống chấp nhận
tiền dâm hậu thú, ly dị, phá thai, đồng tính, hôn
nhân đồng tính đã và đang làm băng hoại và phá
vỡ nền tảng và hạnh phúc gia đình của 50% những
người đã bước vào đời sống hôn
nhân.
Tối tăm không đón nhận ánh sáng.
Thực tế này đã và đang xẩy ra hằng
ngày trong cuộc sống nhân loại, và của mỗi
người. Nhiều lần chúng ta biết
điều đó là xấu những vẫn làm. Và ngược lại, nhiều lần chúng ta biết
việc đó là tốt mà từ chối không làm. Tâm trạng
chung con người luôn là thế.
Khi ánh sáng chiếu đến đâu thì tự
nhiên bóng tối lui đi đến đó. Cũng vì vậy
mà bóng tối sợ ánh sáng, và không muốn đón nhận
ánh sáng. Riêng trong lãnh vực luân lý và đạo đức,
thì vì việc làm con người xấu xa, nên họ không muốn
ánh sáng Lời Chúa chiếu dọi vào, sợ rằng những
ý nghĩ, lời nói, và hành động ấy bị phơi
bày, bị tỏ hiện mà nhiều người biết.
Ánh sáng cứu độ đã chiếu
vào thế gian hơn 2000 năm. Chúa Giêsu, ánh sáng của Thiên
Chúa đã giáng trần và đã chịu chết. Ngài cũng
đã sống lại và về trời nhưng ánh sáng mà của
Ngài giờ đây cũng vẫn chưa lọt đến
tâm hồn của nhiều người. Phần
bị những kẻ ác ý và xấu xa cản lại, phần
vì không được giáo hóa và hướng dẫn. Nhưng
có lẽ khốn hơn cho những ai đang tâm và cố
tình cản ngăn luồng sáng hồng phúc và ân sủng ấy,
bởi vì trước hết tâm hồn họ bị mù tối,
và chính sự mù lòa tâm linh ấy sẽ dẫn họ đến
chỗ diệt vong.
Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Thánh Phanxicô Khó Khăn đã xin với Chúa, và hôm nay, con cũng xin với
Chúa: Lạy Chúa xin hãy dùng con như người đem ánh
sáng của Chúa. Và xin hãy chiếu sáng tâm hồn con, để
chính con khỏi đi trong u tối. Amen.
|