MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tiểu mục :: gương chứng nhân
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thống Hối Và Tri Ân
Thứ Hai, Ngày 16 tháng 3-2009

THỐNG HỐI VÀ TRI ÂN

... Mỗi ngày trôi qua đối với tôi là kinh nghiệm mới về lòng từ bi bao la của THIÊN CHÚA, Đấng là Tình Yêu. Mỗi ngày mang đến một màu sắc mới kèm theo niềm vui khác lạ khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Điều này nhắc tôi nhớ đến bao ơn lành THIÊN CHÚA ban cho tôi mà ơn trọng đại nhất là gặp gỡ và yêu mến Ngài.

Cha Linh Hướng nhắc tôi nhớ rằng niềm vui tôi đang tận hưởng sẽ không kéo dài lâu. THIÊN CHÚA Nhân Lành thường ban ơn như thế trong thời gian đầu của tội nhân mới trở về với Ngài, hầu khuyến khích họ an tâm tiến bước trên đường ngay nẻo chính. Có gì mà THIÊN CHÚA không làm để lôi kéo một linh hồn trở về với Ngài??? Sau đó rồi cũng sẽ có thử thách nội tâm và ngoại tại, để thanh luyện linh hồn và giúp con người không bám víu vào các sự việc chóng qua trên cõi đời này. Lời Cha Linh Hướng nói với tôi như thế.

Phần tôi - trong lúc này - tôi đọc rất nhiều sách thiêng liêng và Hạnh Các Thánh. Việc đọc sách thiêng liêng giúp tôi tiến bước trong đời sống tín hữu Công Giáo. Tôi tự nhủ:

- Ngày nào gặp khó khăn tôi sẽ chạy đến cùng Đức Mẹ MARIA và xin Đức Mẹ giúp tôi. Chắc chắn Đức Mẹ không nỡ bỏ rơi tôi..

Cùng với niềm vui được hưởng sau khi từ bỏ nghề phù thủy, tôi vẫn không bao giờ quên các tội lỗi đã phạm, những điều xấu điều dữ tôi gây nên cho người khác. Bằng cách này hay cách khác, tôi phải đền bù tội lỗi của tôi.

Việc đền bù thứ nhất tôi phải làm là minh chứng:

- Satan và ma quỉ có thật. Chúng luôn luôn tìm cách lừa dối và đưa con người vào vòng vây tội lỗi.

Vậy thì phải diễn tả sao cho cùng những nguy hiểm mà một người tự ý dâng mình và bán linh hồn cho ma quỉ để tìm kiếm chút ít lợi lộc hay thành công ở đời này??? Thật là một hành động điên rồ và khủng khiếp, đáng phải lo sợ dường nào!!!

Tôi xin phép giải thích rõ hơn. Vào thời kỳ tôi hành nghề phù thủy, trong lòng tôi chỉ có tâm tình xấu xa đê tiện. Tôi không bao giờ nghĩ đến điều lành và mong muốn điều thiện cho người khác. Cả đến người thân trong gia đình, tôi cũng chả thèm thương mến một ai. Tôi oán ghét tất cả. ”Niềm-vui ác-quỷ” duy nhất của tôi lúc ấy là hận thù mọi người, không trừ ai.

Một tâm tình như thế là kết quả đương nhiên của những ai có liên hệ với ma quỷ. Chẳng hạn, khi bạn đến gần lửa thì bạn cảm thấy nóng. Khi bạn chạm đến nước đá thì bạn cảm thấy lạnh. Điều này cũng xảy ra tương tự khi bạn đến gần THIÊN CHÚA hay bạn đến gần Satan. Đến gần Satan thì bạn mặc lấy tâm tình xấu xa của Satan:

- Bi quan, luôn nuôi dưỡng tư tưởng tiêu cực về người khác, luôn cảm thấy lòng buồn rười-rượi, buồn đến chết được!

Rồi bạn trở thành cộc-cằn oán-ghét mọi người. Bạn luôn tìm cách hành động ngược với chân lý, ngược với luân lý và sống xa rời thực tại.

Chiến thắng của Satan là khi nó thành công trong việc đưa con người xa lìa ơn thánh Chúa. Satan luôn tìm cách ngăn chặn con người tiến đến gần Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Đấng Cứu Độ nhân loại. Satan phá rối việc các tín hữu Công Giáo kêu cầu cùng Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Sau cùng, Satan ngăn chặn không muốn các tín hữu thường xuyên lãnh bí tích Giải Tội. Không, Satan không muốn các tín hữu xưng thú mọi tội lỗi!

Trở lại với việc tín hữu sống gần THIÊN CHÚA, nghĩa là có ơn thánh Chúa ở trong lòng. Sống gần THIÊN CHÚA tức là sống với Tình Yêu. Sống với Tình Yêu quả là ý niệm tuyệt vời. Tình Yêu biến đổi tất cả. Tình Yêu trao ban an bình và niềm vui. Có Tình Yêu là có tất cả, dầu phải chịu gian nan thử thách. Muôn vàn cảm tạ hồng ân bao la của THIÊN CHÚA đã cho tôi từ bỏ con đường tội lỗi của nghề phù thủy và trở về với cuộc sống chân chính của con người được ân huệ làm con cái THIÊN CHÚA.

Chứng từ của nữ cựu phù thủy người Ý.

... ”Anh chị em hãy bắt chước THIÊN CHÚA, vì anh chị em là con cái được Người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái, như Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã yêu thương chúng ta, và vì chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng THIÊN CHÚA tựa hương thơm ngào ngạt. Chuyện gian dâm, mọi thứ ô uế
hay tham lam, thì dù nói đến, anh chị em cũng phải tránh, như thế mới xứng đáng là các thánh. Đừng nói lời thô tục, nhảm nhí, cợt nhả: Đó là những điều không nên. Trái lại, phải tạ ơn THIÊN CHÚA thì hơn” (Thư gởi tín hữu Êphêxô 5,1-4).

(”Grande Opera Mariana GESÙ E MARIA”, n.4, Ottobre-Dicembre/2005, trang 7)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt - Vietvatican.net

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Ngày 22, Thánh Nữ Margaret Of Cortona, (1247 - 1297) (3/21/2009)
Thứ Bẩy 21-3, Chân Phước Gioan Ở Parma, (1209 - 1289) (3/21/2009)
Tiểu Sử Cố Linh Mục Phanxicô Trương Bửu Diệp (1) (3/20/2009)
Thứ Sáu 20-3, Thánh Salvator Ở Horta, (1520 -1567) (3/20/2009)
Thứ Tư 18-3, Thánh Cyril Ở Giêrusalem, (315? - 386) (3/18/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Tha Nhân Không Phải Gánh Nặng (3/16/2009)
Vị Giáo Hoàng Của Sự Sống (3/16/2009)
Thứ Hai 16-3, Thánh Clement Mary Hofbauer, (1751 - 1820) (3/16/2009)
Tin/Bài khác
Chúa Nhật 15-3, Thánh Louise De Marillac,(c. 1660) (3/15/2009)
Linh Mục, Chứng Nhân Đời Sống Khó Nghèo (3/13/2009)
Đến Muôn Đời Con Ca Khen Thiên Chúa (3/10/2009)
Gieo ”kính Mừng Maria” Trên Đường Phố (3/10/2009)
Có Một Linh Mục Như Thế (3/7/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768