NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC (27)
(Tiếp câu chuyện ông Trưởng Cộng
đoàn Birmingham)
Nhờ một ơn
đặc biệt, mà ông nhận được trong lúc
Ðức Mẹ hiện ra, ông hiểu sứ điệp này
là một mệnh lệnh rõ ràng; ông hiểu rằngï bằng
những thử thách và lửa tinh luyện của những
gian truân, Ðức Mẹ đã đưa Ðiểm truyền
giáo và Cộng đoàn này đến một điểm
đặc biệt, ngõ hầu bây giờ Người có
thể sử dụng (cộng đoàn này) một cách riêng.
Ðây
là sứ điệp Ðức Mẹ nói :
“Các
con bé nhỏ ơi ! Mẹ mong muốn
các con làm chứng bằng chính cuộc sống của các
con; muốn các con hãy là những cánh tay nối dài của
Mẹ, dụng cụ của Mẹ. Hãy đem càng nhiều
trái tim, mà các con có thể làm, đến gần Trái Tim
Mẹ và dẫn họ đến với Thiên Chúa,
đến con đường cứu độ.”
Ðức Mẹ bảo hãy “đem các trái
tim” theo nghĩa đen đến gần
Trái Tim Mẹ và đưa chúng đến cùng Thiên Chúa.
Người muốn ông và cộng đoàn ấy sẽ là
những cánh tay nối dài, là dụng cụ của
Người mà Người muốn dùng – giống như
bất cứ người thợ thủ công nào sử
dụng dụng cụ của họ.
Marija rất ngạc nhiên
về sứ điệp này. Qua cách xưng hô thân mật của Ðức Mẹ,
khi Người gọi “Các con bé nhỏ ơi
!”, Marija biết ngay rằng sứ điệp còn dành
cho cộng đoàn Caritas và sứ mạng của họ
nữa. Nhân vật duy nhất có mặt ở
đó lúc Ðức Mẹ hiện ra đã hỏi Marija về
câu “đến con đường”. Cô
trả lời rằng đặc biệt Ðức Mẹ
đã cố ý nói về “‘một’
con đường cứu độ”.
Ðiều này rất quan trọng
đối với ông, vì linh đạo của Caritas và linh
đạo ấy là gì, thì ông tin Ðức Mẹ đã cho
thấy bằng con đường cứu độ này –
cụ thể là từ chối một số
đường khác và sự vật khác mà thế gian
hiến tặng. Qua những lời của Ðức Mẹ,
ông hiểu rõ ý Người muốn dẫn đưa
những người khác theo con
đường này, và Người còn nhiệt liệt tán
thành cũng như chúc phúc cho con đường ấy.
Ông hiểu rằng :
ông và cộng đoàn của mình sẽ không được
phép khinh thị hoặc dửng dưng trước
những con đường cứu độ khác, nhưng
sẽ phải tích cực trong việc tập họp các
linh hồn, và cho họ thấy những gì Ðức Mẹ
đã dạy họ ở Caritas, và cách Người đã
hướng dẫn sứ mạng của họ và cộng
đoàn họ.
Kể từ khi ông này được
Ðức Mẹ ban sứ điệp lần đầu tiên
vào ngày 06-10-1986, tám năm rưỡi đã trôi qua.
Lời chỉ bảo và khuyến khích Ðức Mẹ ban cho
ông lúc ấy, giờ đây đã được nối dài
qua sứ điệp mới nhất này gởi cho Cộng
đoàn Caritas – một Cộng đoàn đang bước
theo “chứng từ” này, “con đường cứu
độ” này. (Xem lại điều đã
nói ở ngày 6-10-1986 trên kia).
Khi nói xong sứ điệp trên, Ðức
Mẹ đã ban chúc lành trước khi trở về
trời.
**
25-6-1995 : Ðức Mẹ hiện ra
với Ivanka và ban sứ điệp sau đây:
“Satan muốn phá hủy các gia đình. Gia đình đang lâm vào tình trạng khủng
hoảng. Hãy cầu nguyện
!”
18-3-1996 : Sứ điệp
hằng năm cho Mirjana: “Các con thân yêu ! Trong sứ
điệp Mẹ ban cho các con ngày hôm nay qua tôi tớ
Mẹ, Mẹ muốn các con suy nghĩ lâu dài. Các con của Mẹ ! Tình yêu của Thiên Chúa thật vĩ đại. Ðừng nhắm mắt,
đừng bịt tai khi Mẹ lập lại với các con : Tình yêu của Ngài thật vĩ
đại ! Hãy nghe lời kêu gọi và
cầu khẩn của Mẹ gửi đến các con.
Hãy thánh hiến trái tim các con, và làm cho nó thành ngôi nhà của
Thiên Chúa ! Chớ gì Người cư
ngụ ở đó mãi mãi ! Mắt
Mẹ, tai Mẹ sẽ vẫn ở
lại đây, ngay cả khi Mẹ không còn hiện ra
nữa. Hãy hành động trong mọi sự như Mẹ
đã xin các con và dẫn các con tới Chúa !
Ðừng chối bỏ Thánh Danh Chúa, để các con không
bị chối bỏ ! Hãy chấp
nhận sứ điệp của Mẹ, để các con
cũng được chấp nhận !
Quyết định đi, các con của Mẹ, vì đây là
lúc quyết định ! Hãy có trái tim công
chính và trong sạch, để Mẹ có thể đưa
các con đến Chúa Cha của các con ; vì
Mẹ được có mặt ở đây là do tình yêu
vĩ đại của Người ! Cám ơn các con đã
đến đây !”
Lần
hiện ra này kéo dài 6 phút. Sau đó, Mirjana đã
viết những điều sau đây :
“Mẹ và
tôi nguyện 2 kinh Lạy Cha và 2 kinh Sáng Danh, cho những ai
có mặt và những ai chưa biết đến tình yêu
của Thiên Chúa. Sau đó, Mẹ với tôi nói
đến một số việc, nhưng tôi không
được kể ra đây. Hôm nay,
Mẹ không nói đến các bí mật. Ðức Mẹ
ban phép lành cho mọi người hiện diện và các
đồ thánh. Ban đầu hiện ra, Mẹ rất vui
mừng và âu yếm ; một lúc sau
đó, Mẹ lộ vẻ buồn, nhưng khi chấm
dứt, Mẹ vui mừng trở lại. Tôi, Mirjana, đã
trông thấy và cảm nhận tình yêu của Ðức Mẹ,
xin kêu gọi các bạn thành tâm suy nghĩ và sống sứ
điệp này !”
---o0o—
- (Còn tiếp) -
e)
Hãy có trái tim công chính và trong sạch,
để Mẹ có thể đưa các con đến Chúa
Cha của các con. Ðức Mẹ đâu có đòi ta những điều
khó khăn gian khổ lội suối, trèo non…, mà chỉ ra
sức sống công chính, giữ trái tim
trong sạch. Hai điều này vừa tầm tay ta. Và nếu có lúc ta cảm
thấy nó khó khăn vượt sức, ta hãy chạy
đến xin Ðức Mẹ cầu thay nguyện giúp.
Thị nhân Mirjana lên tiếng kêu gọi: “Tôi, Mirjana, đã
trông thấy
và cảm
nhận
tình yêu của
Ðức
Mẹ,
xin kêu gọi
các bạn
thành tâm suy nghĩ và sống sứ điệp
này !” Chỉ vì cô đã nhận thức được những lời Ðức Mẹ nói trong sứ điệp này không những tha thiết mà còn toát yếu những điều quan trọng vào bậc nhất cho đời sống thiêng liêng của chúng ta :
|