CN511: Cô Audrey Santo, Một Linh Hồn Nhỏ Bé
§ Kim Hà
Nguồn: http://littleaudreysanto.org/Lttle_Audrey_Fact_Sheet.htm
(Bài 5)
Lời Nói Đầu: Chúng tôi đã tường trình với quý vị trong 4 bài trước về sự kiện lạ xẩy ra ở Worcester, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ. Đó là cuộc đời một em gái 3 tuổi bị rớt vào hồ bơi của gia đình và ở trong tình trạng hôn mê suốt 20 năm sau đó, nhưng Thiên Chúa đã làm nhiều việc trọng đại qua em. (Xin kính mời quý vị đọc các bài CN số 438, 439, 493 và 494 trong mục Cảm Nghiệm Vinh Danh Chúa của www.memaria.org).
Sau đây là những chi tiết về những sự trùng hợp và lạ lùng xẩy ra trong 23 năm sống ngắn ngủi của Audrey. Quý vị có thể lên mạng lưới: www.littleaudreysanto. org để đọc bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
Ngày 9/8/1987, lúc 11:03 sáng, Audrey bị tai nạn xẩy ra. Em bị rớt xuống hồ bơi sau nhà.
Ngày 9/8/1945, lúc 11:03 sáng, bom nguyên tử rớt xuống thành phố Nagasaki, Nhật Bản.
Ngày sinh của Audrey: 19/12/1983.
Ngày chết của Audrey: 14/4/2007.
Sự lạ các hình tượng chẩy dầu và chẩy máu:
Một bức hình chẩy dầu đầu tiên trong nhà Audrey: Bức hình Đức Mẹ Guadalupe.
Bức tượng đầu tiên chẩy máu: Chúa Giêsu, Đấng Chăn Chiên Nhân Lành.
Bức hình chẩy máu đầu tiên: Thánh Rita.
Năm phép lạ Thánh Thể xẩy ra tại nhà nguyện của gia đình Audrey:
1. Khi Đức Giám Mục Flanagan dâng Thánh lễ, ngày 15 tháng 1 năm 1992.
2. Khi linh mục George Joyce dâng Thánh lễ.
3. Khi linh mục George Joyce dâng Thánh lễ.
4. Khi linh mục George Joyce, linh mục Tom McCarthy, cùng hai linh mục từ Ấn Độ, cùng dâng Thánh lễ.
5. Khi linh mục George Joyce đang Thánh lễ ngày 7 tháng 5 năm 2004.
Máu chảy từ Nhà Tạm:
Thứ sáu Tuần Thánh năm 1996.
Máu Thánh xuất hiện trong chén Thánh với ruợu trắng. Các cuộc thử nhiệm cho thấy đó lá máu người.
Máu và dầu thơm được thử nghiệm ở hai phòng thử nghiệm, chứng minh rằng đó là máu người. Bánh Thánh có máu người. Các cuộc thử nghiệm dùng O-Tol và LMG đều xác nhận đúng lá Máu. Các cuộc thử nghiệm khác đều xác nhận là có sự hiện diện của các tế bào con người.
Kim Hà, 26/5/07
|