MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Phép Lạ Medjugorje # 82: Câu Chuyện Thứ 74: Chúa Thổi Tắt Cây Nến.
Thứ Bảy, Ngày 14 tháng 2-2009

Thông Điệp Ngày 25/12/1995

§ Kim Hà

“Các con thân mến,
Hôm nay, một lần nữa, Mẹ hân hoan đến với các con và Mẹ đem Chúa Giêsu Hài đồng đến cho các con, để Ngài có thể ban phúc lành cho các con. Các con yêu dấu ơi, Mẹ mời gọi các con để đời sống các con được hiệp nhất với Ngài. Chúa Giêsu là Vua hòa bình và chỉ có Ngài mới ban cho các con sự bình an mà các con tìm kiếm. Mẹ ở với các con và Mẹ dâng các con cho Chúa Giêsu một cách đặc biệt. Bây giờ là thời gian mới mà mỗi người nên quyết định tìm về với Ngài. Đây là thời kỳ ân huệ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”

CÂU CHUYỆN THỨ 74: CHÚA THỔI TẮT CÂY NẾN.

Bé Loick chỉ mới có 6 tuổi, nhưng trái tim của bé bị dày vò vì những nỗi lo sợ không thể kiểm soát nổi, và sự bất an trong lòng. Ba mẹ bé không sống hoà thuận với nhau, nên bé cảm thấy mất bình an, và điều này đã nằm sâu trong tiềm thức bé. Mỗi tối, mẹ bé phải mất 2 tiếng đồng hồ để dỗ dành cho bé bớt sợ và để cho bé ngủ yên.

Có một cặp vợ chồng là bạn của gia đình. Họ cũng là cha mẹ đỡ đầu của bé Loick. Họ đề nghị đem bé đi Medjugorje, cùng với một nhóm trẻ con khác. Đây là một cuộc hành trình dài từ miền Tây của nước Pháp, nhưng ban tổ chức đã chuẩn bị kỹ để các trẻ cảm thấy vui vẻ. Đây cũng là dịp may để các cháu nghỉ ngơi và cầu nguyện luôn.

Một buổi tối ở Medjugorje, Loick đến chỗ mẹ đỡ đầu với khuôn mặt sáng rỡ, bé tíu tít nói:

- Vú ơi, vú biết gì không? Trong lúc cầu nguyện, Chúa Giêsu đã đến với con! Con nhìn thấy Ngài như một người thật. Ngài có hai cây nến. Ngài chỉ cho con hai cây nến đang thắp sáng. Vú biết không? Ngài còn nói: “Loick à, con có thấy hai cây nến này không?” Rồi Ngài thổi tắt hai cây nến ấy, và Ngài nói tiếp: “Con thấy Cha thổi tắt hai cây nến phải không? Khi Cha tắt hai cây nến là lúc Cha thổi tắt đi những nỗi sợ hãi của con rồi đó!”

Tối hôm ấy, Loick thay đổi hoàn toàn vì bé đã có sự bình an. Cũng từ đó, bé ngủ ngay lập tức khi bé nằm với chiếc gối, y như một đứa bé trong tay người mẹ. Ngày hôm sau, bé đến gặp mẹ đỡ đầu với vẻ vui tươi. Chiều hôm ấy, người mẹ đỡ đầu này đem cả đám trẻ đến chầu Thánh thể để cho chúng có thể tập trung tư tưởng mà cầu nguyện. Thỉnh thoảng, bà hướng dẫn các trẻ suy gẫm một số điều về Chúa.

Bé Loick nói với Mẹ đỡ đầu:

-Vú biết không? Trong lúc con chầu Thánh thể Chúa, Ngài nói trong trái tim con rằng: “Con hãy làm dấu Thánh giá thường xuyên và làm dấu đều đặn. Khi con thấy một Thánh giá thì hãy làm dấu Thánh giá thường xuyên!”

Bà mẹ đỡ đầu bé biết rằng chính Chúa Giêsu đã chữa lành cho bé khỏi những ám ảnh mà bé không chịu đựng nổi, Ngài còn chỉ cho bé một cách để tự bảo vệ mình khỏi bị ma quỷ đến quấy nhiễu bé nữa. Mới có 6 tuổi mà bé Loick đã được Chúa ban cho sự bình an và một phương cách đơn giản để có sự bình an trong trái tim: đó là việc làm dấu Thánh giá.

Ở Medjugorje, các trẻ thơ có thể hiện diện trong các buổi Đức Mẹ hiện ra. Hôm ấy, không có một khách hành hương nào cả nên Đức Mẹ dùng cơ hội này để ban cho một thông điệp đặc biệt. Theo lời Ivan kể thì Đức Mẹ rất vui khi nhìn thấy các trẻ thơ đến đó, và Mẹ chúc lành cho từng người con một.

Trong thông điệp, Đức Mẹ dạy các trẻ thơ nên đi về chúc lành cho gia đình các cháu, vì các cháu đã nhận được ơn lành của Đức Mẹ. Vì thế các cháu nên đem ơn của Mẹ cho kẻ khác. Mẹ còn nhắc nhở người lớn hãy tiếp tục đem trẻ thơ đến Medjugorje, vì nếu người lớn nào đem các trẻ em đến thì họ sẽ được nhiều điều ích lợi.

Bé Magali, gần 12 tuổi, có mặt trong buổi Đức Mẹ hiện ra. Cô bé này rất gắn bó với mẹ nên ít khi nào chịu rời xa mẹ. Vì thế, mỗi lần có buổi cắm trại của Hướng đạo sinh, của trường học hay trong các dịp nghỉ hè là bé khóc vì nhớ mẹ. Khi bé lớn hơn, bé còn lệ thuộc mẹ nhiều hơn.

Trong một buổi Đức Mẹ hiện ra, bé đã làm những gì mà mẹ đỡ đầu của bé dặn dò, đó là hãy dâng bà mẹ trần thế của bé cho Đức Mẹ Maria, và xin Đức Mẹ trở thành Mẹ của bé. Bé thưa với Đức Mẹ rằng: “Thưa Mẹ, con xin chọn Mẹ làm Mẹ của con.”

Khi tất cả mọi người trở về quê nhà, mặc dù người mẹ trần thế của bé không biết gì về việc này, nhưng bà điện thoại cho mẹ đỡ đầu của bé để kể về những chuyện lạ mà bà không thể ngờ được. Bà kể lể như sau: “Tôi không còn nhận ra đó là con gái tôi nữa. Cháu rất im lặng, dịu dàng và độc lập. Cháu không còn quấy rầy tôi nữa. Chắc là phải có một điều lạ gì đó xảy ra...”

Thật đúng như vậy, đã có sự lạ xảy ra. Ở Medjugorje, Magali đã được Đức Mẹ giải thoát, vì bé đã đặt chính mình vào cung lòng của Đức Mẹ Maria.

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Phép Lạ Medjugorje # 85: Câu Chuyện Thứ 76: Một Ít Keo Dán Và Nhiều Tình Yêu. (2/18/2009)
Mùi Hương Mẹ Medjugorje Vẫn Còn Phảng Phất Khi Nhóm Cầu Nguyện (2/17/2009)
Phép Lạ Medjugorje # 84:CÂU CHUYỆN THỨ 75: CUNG LÒNG MẸ TÔI LÀ MỘT NẤM MỘ. (2/16/2009)
Phép Lạ Medjugorje # 83: Nhìn Lại Những Sự Kiện Xảy Ra Trong Năm 1995 (2/16/2009)
Thông Điệp Medjugorje: Thiên Chúa Muốn (#31). (2/15/2009)
Tin/Bài cùng ngày
Thị Nhân Vicka Của Medjugorje Nói Chuyện Với Các Khách Hành Hương #30. (2/14/2009)
Thông Cáo Của Linh Mục Medjugorje, Cha Jozo Zovko Nghỉ Sabat Vì Lý Do Sức Khỏe. (2/14/2009)
Tin Quan Trọng Về Medjugorje, Nam Tư. (2/14/2009)
Phép Lạ Medjugorje # 81: Câu Chuyện Thứ 73: Những Bước Chân Nhỏ Nhắn. (2/14/2009)
Tin/Bài khác
Chuyến Hành Hương Mễ Du, Từ Ngày 2/7 Đến 11/7/2007 Bài 2 (2/9/2009)
Đức Mẹ Međugorje, Nữ Vương Hòa Bình (2/9/2009)
Chuyến Hành Hương Mễ Du, Từ Ngày 2/7 Đến 11/7/2007 (2/9/2009)
Phép Lạ Medjugorje # 80: CÂU CHUYỆN THỨ 72: CÔ BÉ FLORENCE. (2/9/2009)
Phép Lạ Medjugorje # 79: Câu Chuyện Thứ 71: Khi Chúa Giêsu Tỏa Ra Các Làn Sóng. (2/8/2009)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768