Thông Điệp Ngày 25/11/1995
§ Kim Hà
“Các con thân mến, Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy bắt đầu yêu thương. Trước hết, hãy yêu thương Thiên Chúa vì Ngài đã cứu vớt và chuộc tội cho mỗi một người trong chúng con, rồi hãy yêu thương các anh chị em ở gần bên các con.
Hỡi các con nhỏ bé, không có tình yêu, các con không thể trưởng thành trong sự thánh thiện được và cũng không thể làm những việc tốt được. Do đó, các con nhỏ bé ơi, hãy cầu nguyện không ngừng nghỉ để rồi Thiên Chúa sẽ tỏ lộ tình yêu của Ngài cho các con. Mẹ mời gọi các con hãy hiệp nhất với Mẹ và hãy thương yêu nhau.
Hôm nay, Mẹ ở với các con và mời gọi các con hãy khám phá ra tình yêu trong trái tim các con và trong gia đình. Nếu các con muốn có Chúa ở trong trái tim các con, thì hãy yêu thương. Cám ơn các con đã đáp lời kêu gọi của Mẹ.”
CÂU CHUYỆN THỨ 73: NHỮNG BƯỚC CHÂN NHỎ NHẮN.
Francois-Joseph mới có 6 tuổi. Cháu vừa là cháu trai mà cũng là con đỡ đầu của tôi nữa. Mỗi đêm, ba mẹ cháu cầu nguyện với cháu khi cháu vào giường, trước giờ đi ngủ. Để thực hiện những gì Đức Mẹ dạy ở Medjugorje, ba mẹ cháu chúc lành cho cháu. Trong lúc cầu nguyện, mọi người có một ít phút để tự nguyện cảm tạ Thiên Chúa về những điều tốt lành mà họ được Chúa ban cho trong ngày, hay để xin ơn cho mọi người, chẳng hạn như: “Xin Chúa chúc lành cho anh này, chị kia, là những người đang bịnh.”
Tối hôm đó, mọi sự có vẻ bình thường, và ba mẹ bé rời bé để mở cửa thông sang phòng ngủ của họ. Mười phút sau, ba mẹ bé nghe tiếng chân bé đi nhè nhẹ trên sàn gỗ. Họ tưởng rằng bé qua phòng họ để đòi ôm hôn hay để làm nũng. Nhưng không, đôi chân nhỏ bỗng ngừng lại, và ba mẹ bé lén nhìn ra cửa để theo dõi xem bé đang làm gì đây?
Bé đứng trước bàn thờ nhỏ mà bé tự làm: Có một cây Thánh giá, một tượng nhỏ, vài đoá hoa giả, hình ảnh và những tượng các thánh mà bé đã thu thập từ đâu đó. Bé ôm một con chó nhỏ mà người ta cho bé vào hai ngày trước, và cũng từ đó, bé hiểu thế nào là tình yêu thương vô điều kiện.
Bé ôm chặt con chó nhỏ vào gần tim bé, con chó nhỏ dựa đầu vaò vai bé để có thể thở được, thật là một cảnh tượng rất cảm động. Rồi bé cầu nguyện với Chúa, một lời cầu nguyện đến từ đáy tim của bé:
“Lạy Chúa, xin chúc lành cho con chó nhỏ của con, cũng như Chúa đã chúc lành cho Chúa Giêsu Hài đồng trong cung lòng Mẹ Maria!”
|