NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC (19)
7-5-1985 : Trong ít nhất là một
giờ, Ðức Mẹ cùng vớiø hai Thiên thần đã
hiện ra với Ivanka tại nhà cô. Xinh
đẹp hơn bao giờ hết, Người hỏi
Ivanka mong ước điều gì, rồi Người
chấp nhận lời yêu cầu của cô được
gặp mẹ mình. Mẹ của Ivanka
hiện ra ngay. Mỉm cười, bà ôm
hôn Ivanka và nói bà hãnh diện về cô biết chừng nào,
rồi lại ôm hôn cô trước khi biến đi.
Trong lần hiện ra này, Ðức Mẹ nói :
“Con yêu
dấu của Mẹ ! Hôm
nay là lần cuối chúng ta gặp nhau. Con đừng
buồn ! Bắt đầu từ
năm tới, Mẹ sẽ trở lại gặp con vào
mỗi lần kỷ niệm ngày hiện ra đầu tiên
(25-06). Con thân yêu ! Ðừng nghĩ
rằng mình đã làm điều gì xấu khiến Mẹ
không trở lại với con nữa !
Không phải đâu ! Với cả
tấm lòng, con đã chấp nhận những kế
hoạch của Con Mẹ và Mẹ vạch ra, và con đã
hoàn thành mọi sự. Không một ai trên thế giới này
đã có được ơn sủng mà con và các anh chị
em của con đã nhận được. Hãy vui
sướng vì Mẹ là Mẹ con và Mẹ yêu con hết lòng ! Ivanka, cám ơn con đã
đáp ứng lời kêu gọi của Con Mẹ. Cám ơn
con đã kiên trì và luôn ở với Người bao lâu
Người sẽ yêu cầu con. Con thân yêu! Hãy nói
với tất cả các bạn con rằng :
Con Mẹ và Mẹ luôn ở với họ, khi họ kêu
cầu đến Chúng Ta. Những gì Mẹ nói với con
trong mấy năm qua về các bí mật, con đừng nói
với ai. Hãy đi trong bình an của Chúa !”
25-6-1985 : (Kỷ
niệm giáp năm thứ tư hiện ra). Marija hỏi
Ðức Mẹ xem Người muốn điều gì nơi
các linh mục :
“Mẹ thúc giục con hãy xin mọi
người lần hạt Mân Côi. Với chuỗi Mân Côi,
các con sẽ thắng vượt mọi rắc rối, do Satan đang cố sức gây ra cho Giáo
Hội Công giáo. Chớ gì mọi linh mục đều
lần chuỗi Mân Côi! Hãy dành thời gian lần chuỗi
Mân Côi !”
1-7-1985 : Ðức
Mẹ hiện ra trên Ðồi Hiện Ra :
“Mẹ
cám ơn tất cả những ai đã đáp lại
lời Mẹ kêu gọi. Mẹ chúc lành cho tất cả các con,
cho mỗi người các con. Những ngày này, Mẹ xin các
con hãy cầu nguyện cho những ý chỉ của Mẹ.
Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !”
5-8-1985 : (SINH
NHẬT CỦA ÐỨC MẸ – CHÚC LÀNH ÐẶC BIỆT)
Giáo Hội
mừng lễ sinh nhật Ðức Mẹ vào ngày 08-09,
nhưng Người bảo các thị nhân ngày 05-08 mới
đúng ngày. Ðức Mẹ hiện ra mặc áo
bằng vàng rực rỡ và đẹp không tả xiết.
Người ban một món quà đặc biệt nhân ngày sinh
của Người. Ðây là lần đầu tiên
Người ban CHÚC LÀNH ÐẶC BIỆT và sau này,
Người còn ban nhiều lần,
thông thường vào những ngày Ðại lễ. Tuy nhiên,
người ta không hiểu tường tận về chúc
lành này cho đến ngày 15-08-1988, khi Marija nói về
điều ấy với một nhóm Caritas ở Mễ Du.
(Xem giải thích đầy đủ về “CHÚC LÀNH
ÐẶC BIỆT” này ở Thông điệp ngày 28 (?) 29-11-1988,
trong quyển SỐNG SỨ ÐIỆP CỦA MẸ, Tập
II, Phần “Các Sứ điệp được ban bên
Mỹ”. Tìm ở Mục Lục).
Ðức Mẹ nói với Ivan :
“Ngợi khen Ðức Giêsu Kitô !
Các con của Mẹ ! Mẹ sung
sướng ở bên các con tối này và thấy các con
đông đảo như thế. Mẹ chúc lành cho các con
bằng một Chúc Lành Ðặc Biệt. Hãy tiến bộ
hơn về đường thánh thiện nhờ các
sứ điệp, vì Mẹ sẽ giúp đỡ các con ! Hãy nỗ lực hết sức mình các
con, rồi Chúng Ta sẽ đồng hành, cảm nhận
sự ngọt ngào của cuộc sống, của ánh sáng và
của niềm vui ! Hãy đi trong Bình an
của Thiên Chúa, hỡi các con, các con nhỏ của Mẹ !”
14-8-1985 : Với Ivan
:
“Con hãy giữ chay trọn vẹn vào
những ngày thứ Tư và thứ Sáu !
Hãy nguyện ít nhất kinh Mân Côi, gồm các mầu
nhiệm Vui, Thương và Mừng !”
15-8-1985 : Với Mirjana :
“Này thiên
thần của Mẹ ! Con hãy cầu
nguyện cho những người vô tín !
Họ sẽ vò đầu bứt tai, anh
em sẽ van nài nhau, họ sẽ nguyền rủa cuộc
đời quá khứ họ đã sống không có Chúa.
Họ sẽ ăn năn nhưng sẽ
quá trễ. Nay là thời gian cho việc
hối cải. Mẹ luôn cổ vũ các con trong 4
năm qua về điều ấy. Hãy cầu nguyện cho họ ! Hãy mời mọi người
nguyện kinh Mân Côi !”
10-9-1985 : Liên quan
đến những cám dỗ của ma quỷ, (và tội
lỗi) :
“Về tội lỗi, thì chỉ cần các
con không coi thường nó,
rồi mau chóng tiến lên phía trước và sửa
lỗi.
“Lòng khiêm nhường của các con phải
cao thượng, và tự hào của các con phải khiêm nhường !
“Nếu có nhận một món quà từ Thiên
Chúa, con phải hãnh diện, nhưng đừng nói rằng
nó là của con ; mà tốt hơn, nên nói
đó là của Thiên Chúa.”
9-1985
: Với Marija :
“Mẹ đã
ban cho con tình yêu của Mẹ, để con có thể trao
lại cho người khác tình yêu ấy.”
8-10-1985 : “Sẽ
rất khó khăn biết bao cho những người nói :
‘Tôi không tin Thiên Chúa’, vì khi tiến đến ngai Thiên Chúa,
họ sẽ nghe có tiếng nói : ‘Ði vào hỏa ngục !’.”
21-10-1985 : Một vài tuần
trước khi cha Slavko viếng thăm Ailen lần
đầu tiên, ngài yêu cầu các thị nhân xin Ðức
Mẹ cho nước Ailen một sứ điệp. Khi mới nghe lời xin lần đầu, Mẹ
chỉ mỉm cười. Cha Slavko lặp lại câu
hỏi đó vài ngày trước khi lên
đường, thì Ðức Mẹ trả lời qua Ivan :
“Chớ gì họ thành những sứ giả
cho các sứ điệp của Mẹ :
cầu nguyện, hối cải, bình an và đền
tội ; và chớ gì họ đừng quên rằng
Người Mẹ của họ yêu họ và luôn cầu
nguyện cho họ !”
25-10-1985 : Với
Mirjana, liên quan đến các người vô tín :
“Họ là con cái của Mẹ. Mẹ đau
khổ vì họ. Họ không biết cái gì đang
chờ đợi họ.
Các con phải cầu nguyện nhiều hơn nữa cho
họ.”
Ðức Mẹ
cho Mirjana thấy bí mật thứ nhất :
một miền đất tiêu điều:
“Ðó là một biến
động xảy ra ở một miền trên thế
giới. Thế giới ngày nay quá
nhiều tội lỗi. Mẹ làm được gì
nếu các con không giúp Mẹ? Hãy nhớ rằng Mẹ yêu
các con ! Thiên Chúa không có lòng
khắc nghiệt. Hãy nhìn chung quanh các con xem người
ta đang làm gì, rồi các con sẽ không còn nói rằng Thiên
Chúa có lòng khắc nghiệt ! Có bao nhiêu
người đến nhà thờ – nhà của Thiên Chúa –
với sự tôn trọng, một lòng tin mạnh và yêu
mến Thiên Chúa ? Rất ít
! Nơi đây, các con có một thời gian ân sủng và hối cải. Các con cần
sử dụng cho tốt.”
Mirjana đã
chọn cha Petar Ljubicic để tiết lộ những bí
mật của Ðức Mẹ dành cho thế giới. Mười ngày trước khi bí mật thứ
nhất được tiết lộ, cha Petar sẽ
nhận được một bản giấy da có ghi 10 bí
mật. Mảnh giấy da ấy do Ðức Mẹ trao
cho Mirjana. Ai cũng có thể trông thấy
mảnh giấy da ấy, nhưng lại không đọc
được những gì ghi trên đó. Khi
cha Petar nhận mảnh giấy da ấy, ông chỉ có
thể đọc được bí mật thứ
nhất. Trong thời gian 10 ngày ấy, cha Petar (cùng
với thị nhân Mirjana) phải ăn
chay và cầu nguyện trong 7 ngày đầu. Còn
ba ngày trước khi biến cố diễn ra, chính cha Petar
sẽ thông báo bí mật ấy cho thế giới. Theo
lịch trình của Trời Cao, vào đúng thời đúng
buổi, cha Petar sẽ có thể thấy và đọc
được bí mật thứ hai, rồi thứ ba, v.v...
“Hãy cầu
nguyện thật nhiều cho cha Petar – là người
được Mẹ ban chúc lành đặc biệt! Mẹ
là một người Mẹ, vì thế mà Mẹ đã
đến đây. Các con không nên sợ vì việc
Mẹ ở đây!”
-- (Còn tiếp --
|