16. THÁNH GIOAN THÁNH GIÁ, DÒNG CÁT- MINH
VÀI NÉT VỀ LINH ÐẠO CỦA THÁNH GIAOAN THÁNH GIÁ
NHÂN KỈ NIỆM 400 NĂM NGÀY NGÀI QUA ÐỜI
(14/12/1591)
Thánh Gioan Thánh Giá qua đời vào đêm 13 rạng 14/12/1951 tại Ubedo, Tây Ban Nha: hưởng thọ 49 tuổi. Nhân dịp kỷ niệm 400 năm ngày thánh nhân qua đời, khắp đó đây trên thế giới, các cộng đoàn Cát- minh đều có tổ chức các nghi lễ kỷ niệm cũng như các buổi hội thảo về linh đạo của Thánh Gioan Thánh Giá, để ghi dấu biến cố quan trọng này (1).
(1) Thánh Gioan Thánh Giá, sinh tại Fontiveros Avila, bên Tây Ban Nha vào ngày 24/6/1542. Ngài đã để lại nhiều tác phẩm như: Monte de Perfeccion, Cantico spiritual, Noche oscura, Llama de amor viva, Poesias, Dictamenes de Espiritu.
Thánh Gioan Thánh Giá đã được phong cho tước hiệu “ Tiến sỉ thần bí” ( Docteur mystique).
• Về “học thuyết linh đạo”
của thánh Gioan Thánh Giá:
- Câu hỏi thứ nhất được đặt ra: thánh Gioan Thánh Giá đã uốn gì?
- Câu trả lời: Thánh nh6an đã không muốn gì khác hơn là đạt tới sự hiệo nhất thần thiêng, nhờ tình yêu.
- Câu hỏi thứ hai: Thánh nhân đã muốn dạy điều gì?
- Câu trả lời: Ðó là thái độ thiêng liêng cần thiết cho những ai muốn tiến nhanh, để đạt tới đỉnh núi trọn lành.
Thánh nhân viết:
“ Cho dù cái núi của cuộc đời chúng ta có ra sao đi nữa, và cho dẫu hình thức của nó có như thế nào thì cũng có một số ‘ cách thế’ để leo lên.
Cách thế đó là sử dụng những chiếc dốc thẳng để tiến lên”.
Ðó là điều mà thánh nhân muốn dạy.
- Câu hỏi thứ ba: Cần phải đi con đường nào để tiến lên đỉnh núi trọn lành?
- Câu trả lời: Con đường Kinh Thánh và con đường Phúc Âm, nghĩa là con đường của Chúa Kitô. Thánh nhân viết:
“ Thiên Chúa đã chỉ nói một lời, đó là Con của Người. Thiên Chúa nói tất cả qua Con của Người. Vậy, bạn hãy nhìn ngắm Ngài cho kỹ và bạn sẽ tìm được tất cả ở đó” (Montée, L. II, ch. VII và XXII).
+ Ở chỗ khác, Thánh nhân viết:
“ Cuộc sống này nếu không được dùng để bắt chước Chúa Kit6o thì đâu có ích gì?
“ Chớ gì, chỉ một mình Ðức Kitô chịu đóng đinh là đủ cho bạn rồi.
Cùng với Ngài, bạn hãy vất vả và bạn hãy hưởng vui”.
+ Ngoài ra, thánh Gioan Thánh Giá còn đề cập đến vai trò của một Ðức tin sống động trong sáng, đức tin được làm cho phong phú thêm nhờ đức mến.
Ðồng thời còn phải dành thời giờ cho việc suy niệm và chiêm nghiệm mầu nhiệm Thiên Chúa nữa.
- Câu hỏi thứ tư: Ðức Thánh Linh đóng vai trò nào trong việc kíên tạo sự hiệp nhất thần thiêng này và sự biến đổi của linh hồn trong Thiên Chúa?
- Câu trả lời: Nhờ Chúa Thánh Linh, Chúa Kitô không ngừng hoạt động trong linh hồn.
Chúa Thánh Linh là Ðấng xây dựng chủ yếu của đời sống thần bí. Ngài kiến tạo sự hiệp nhất của linh hồn với Ngôi Lời, Bạn Trăm năm của Ngài.
Một khi đạt tới sự hiệp nhất thần thiêng đó, thì linh hồn sẽ trở nên một dụng cụ rất nhạy bén trong tay Thiên Chúa.
Linh hồn sẽ hoàn toàn được lôi cuốn theo dòng tình yêu. Tình yêu sẽ nối kết Chúa Cha với Chúa Con trong Chúa Thánh Linh.
Lúc đó linh hồn sẽ thực hiện một cách trọn vẹn lời cầu xin của Chúa Giêsu trong bữa tối sau hết: Xon cho họ được nên một như chúng ta là một ( Ga. 17, 22).
Các tác phẩm của vị Thánh “ Tiến sĩ Thần Bí” náy đều nhấn mạnh đến sự hiệp nhất thần thiêng giữa các linh hồn và Thiên Chúa: Con người được tạo dựng nên để được có quan hệ mật thiết và thân tình với Thiên Chúa, để được kết hợp với Chúa Ba Ngôi trong Tình Yêu. Có thể nói: Các tác phẩn của Ngài, tử 4 thế kỷ nay, đã soi sáng, gợi hứng dẫn dắt biết bao linh hồn tiến lên đỉnh Trọn Lành.
Ngày nay, sau 400 năm, vẫn còn có nhiều tâm hồn tìm đến sưởi ấm nơi lò lửa nồng cháy trong trái tim của vị Thánh khó nghèo ở Duruelo.
|