NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC (10)
12-6-1982 : Về
chiến tranh thế giới thứ 3 :
“Chiến tranh thế giới
lần thứ 3 sẽ không xảy ra.”
21-7-1982 : Về nơi luyện tội: “Trong
Luyện ngục hiện có rất nhiều linh hồn,
kể cả những người đã được
thánh hiến cho Thiên Chúa, như một số linh mục, tu
sĩ. Hãy cầu nguyện để chỉ
cho họ, tối thiểu 7 Kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng
Danh, và 1 kinh Tin Kính. Mẹ giao phó cho các con việc này.
Rất nhiều linh hồn đã phải ở Luyện
ngục quá lâu, vì không ai cầu nguyện cho họ.”
Về
việc ăn chay : “Cách ăn chay
tốt nhất là với bánh mì và nước lã. Bằng
việc ăn chay và cầu nguyện, người ta có
thể chận đứng chiến tranh, đình chỉ những
định luật thiên nhiên. Việc bác ái không thể thay
thế việc ăn chay. Những ai
không thể ăn chay, đôi khi có thể thay thế ăn
chay bằng cầu nguyện, bác ái và xưng tội;
nhưng tất cả mọi người, trừ người
bệnh, phải ăn chay.”
24-7-1982 : “Các con lên Thiên đàng một cách hoàn toàn
có ý thức, y như các con lúc này đang có ý thức. Vào
giờ chết, các con ý thức rõ linh hồn lìa khỏi
thân xác. Thật là sai lầm khi dạy cho dân chúng rằng : người ta được tái
sinh lại nhiều lần và chuyển qua những thân xác
khác nhau. Người ta chỉ sinh ra một
lần mà thôi. Thân xác được rút
ra từ đất, bị phân hủy sau khi chết và không
bao giờ trở lại cuộc sống (nhân thế)
lần nữa. Con người nhận
được một thân xác biến hình.”
Về câu hỏi : “Nếu suốt đời sống
bê bối, nhưng phút chót xin tha thứ thì sẽ ra sao?”,
Ðức Mẹ đáp :
“Bất
cứ ai, dù đã làm nhiều điều độc ác
xấu xa khi sống, vẫn có thể lên thẳng Thiên
đàng, nếu họ xưng tội, hối hận ăn
năn về những gì mình đã làm, và rước lễ
lúc cuối đời”.
25-7-1982 : Về Hỏa ngục : “Ngày nay có
nhiều người xuống Hỏa ngục. Thiên Chúa
để cho con cái Người phải đau khổ trong
Hỏa ngục, vì họ đã phạm những tội
nặng nề không thể tha thứ. Những
người ở Hỏa ngục không còn cơ hội
được hưởng một số phận khá
hơn.”
Những
câu trả lời khác của Ðức Mẹ khẳng
định rằng những người phạm tội
trọng, đã sống trong hỏa ngục ngay từ
đời này trên trần gian, và còn tiếp tục sống
hỏa ngục ấy đến muôn đời. Thực
tế họ xuống hoả ngục, vì đã chọn
lựa hỏa ngục ngay khi còn sống và vào lúc chết.
Về sự chữa lành :
“Ðể
chữa lành người bệnh, rất cần đọc
những kinh sau đây : kinh Tin Kính, 7 kinh
Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng Danh, và ăn chay với bánh mì và
nước lã. Ðặt tay trên
người bệnh để cầu nguyện cho họ
là điều tốt. Xức dầu thánh cho
người bệnh là điều tốt. Không phải tất cả mọi linh mục
đều được ban ơn chữa lành (vốn là
quà tặng của Thiên Chúa). Ðể nhận
được quà tặng này, linh mục phải kiên trì
cầu nguyện và tin vững vàng.”
06-8-1982 – (Lễ
Chúa Biến Hình) : Về Phép Giải
tội :
“Hãy mời
dân chúng đi xưng tội mỗi tháng, đặc
biệt vào ngày thứ bảy đầu tháng. Ở đây,
Mẹ chưa vội nói đến vấn đề này. Mẹ đã mời mọi người đi
xưng tội thường xuyên. Mẹ sẽ ban
những sứ điệp cụ thể nữa cho
thời đại chúng ta. Hãy kiên nhẫn, vì chưa
đến lúc ! (Hiện tại) hãy làm
những gì Mẹ yêu cầu, vì có nhiều người không
tuân theo. Việc xưng
tội hằng tháng sẽ là một phương thuốc
cho Giáo Hội phương Tây. Phải
truyền đạt sứ điệp này cho phương
Tây.”
Ðêm ấy, sau
cuộc hiện ra, hai dấu lạ dưới dạng
những tia sáng rực rỡ xuất
hiện tại cây thập giá trên đỉnh núi Krizevac và
trên nóc nhà thờ. Ivan và một nhóm bạn
trẻ đang cầu nguyện trên đồi của xóm
Bijakovici. Trước khi dấu chỉ xuất
hiện, Ðức Mẹ nói (với họ):
“Bây giờ,
Mẹ sẽ ban cho các con một dấu chỉ để
củng cố lòng tin của các con.”
Nhiều thành viên trong nhóm
cầu nguyện này đã thấy dấu ấy.
10-8-1982 : Ðức Mẹ nói với
các thị nhân rằng : họ có thể chép lại một
số việc để thông tin cho dân chúng.
11-8-1982 : Các thị nhân bị
Ðức Mẹ la rầy vì thái độ, cử chỉ
của họ trong Thánh Lễ buổi chiều. Không ban
sứ điệp đặc biệt.
15-8-1982 : Vicka và Ivanka
được trao ban một bí mật mới, trong
cuộc hiện ra dài bảy phút. Những
thị nhân khác không hiểu được (bí mật
ấy là gì), họ chỉ hiểu là Người đang
trao ban một bí mật.
16-8-1982 : Ðức Mẹ khiển
trách về tốc độ và chất lượng
nguyện kinh của những người ở trong nhà
thờ,
cũng như của các thị nhân.
Mirjana thuật lại rằng
: trong cuộc hiện ra, cô trông thấy những nhân
vật của Thiên đàng, như Chúa Giê-su, Ðức
Ma-ri-a, và các thiên
thần ở ba chiều (như ta trông thấy những người
quanh ta). Cô cũng thấy những nhân vật của
trần gian ở hai chiều (như khi ta xem một
bức ảnh hoặc hình chụp).
Cô
thấy (như xem
chiếu phim) cha Jozo, Ivan (Ivankovic, không phải thị nhân) là những
người đang bị cầm tù vì lòng tin của mình.
18-8-1982 : Liên
quan
đến các bệnh nhân, Mirjana báo cáo rằng: “Hãy bảo họ tin
tưởng và cầu nguyện; Mẹ không thể giúp,
nếu họ không cầu nguyện và (làm những việc)
hy sinh. Người bệnh cũng như người
khoẻ mạnh, phải cầu nguyện và ăn chay cho
cùng ý nguyện này, thì ơn phúc và lòng thương xót
của Chúa càng lớn lao hơn (cho họ).”
Liên quan đến
hôn nhân đã dự định giữa một người
Công Giáo và một người Chính Thống Giáo
:
“Trong
mắt Mẹ và trong cái nhìn của Thiên Chúa, mọi
người đều bình đẳng. Nhưng với các
con thì không phải như vậy, vì các con bị chia rẽ.
Nếu có thể được, tốt hơn cô ta không nên
lập gia đình với anh ấy, vì cô sẽ đau
khổ và con cái cô cũng thế. Cuộc
sống và việc giữ đạo của cô sẽ
gặp nhiều khó khăn.”
29-8-1982 : Liên quan đến
những báo cáo cho rằng những cuộc hiện ra đã
chia rẽ các linh mục ở Her-xê-gô-vi-na :
“Mẹ không
hề muốn các con chia rẽ. Ngược lại, Mẹ
mong ước các con đoàn kết. Ðừng quên Mẹ là
Nữ Vương Hòa Bình ! Nếu các con
muốn được một lời khuyên thực
tiễn, thì đây : Mẹ là
người Mẹ xuất thân từ dân chúng ; Mẹ không
thể làm gì, nếu không có sự trợ giúp của Thiên
Chúa. Cả Mẹ cũng phải cầu nguyện như
các con.
Chính vì lẽ đó, Mẹ chỉ có thể nói với các con : Hãy cầu nguyện, ăn chay,
đền tội và giúp đỡ người yếu kém !
Mẹ rất tiếc, nếu câu trả lời trên này
đã không vừa ý các con. Có lẽ các con không muốn
hiểu câu ấy…”
- Kỳ sau sẽ tiếp -–
|