NHỮNG HẠT CHÂU NGỌC (4)
Ivan hỏi những người trong làng có sốt
sắng không.
“Làng con
đã trở nên một giáo xứ sốt sắng nhất
vùng Hec-xê-gô-vi-na này. Rất đông
người nổi trội về lòng đạo
đức và đức tin của họ”.
Cuối
tháng 8-1981 : Các thị nhân hỏi đâu
là cách thức ăn chay tốt nhất.
“Bằng bánh mì và nước lã.” “Ta là Nữ Vương
Hòa Bình !”
1-9-1981 : Các thị nhân muốn
biết sẽ có một Thánh Lễ trên núi Krijevac hay không :
“Có
đấy, các thiên thần của Mẹ !”
Jakov
hỏi phải chăng đang có một cái bẫy giăng
ra ở chung quanh nhà thờ. (Hồi
đó ở Mễ Du, chính quyền vô thần rất sợ
việc Ðức Mẹ hiện ra, nên họ muốn
đập tan):
“Không có gì hết. Mọi người hãy
cầu nguyện và ở lại trong nhà thờ bao lâu
họ ở được.”
Ivan cầu nguyện với Ðức Mẹ,
để Chúa Giê-su giúp đỡ anh trong ơn gợi (làm
linh mục) của mình. Ðức Mẹ nói :
“Hãy
đi trong bình an của Thiên Chúa !
Ðừng sợ ! Mẹ luôn ở bên con và
để mắt trông nom con.”
2-9-1981 : Vicka hỏi về
một thanh niên tự treo cổ.
“Satan đã chiếm đoạt người ấy. Thanh niên
ấy lẽ ra không nên làm như vậy. Ma quỉ
đang cố gắng cai trị loài
người. Nó thâu tóm mọi thứ trong tay,
nhưng lực lượng của Thiên Chúa hùng hậu
hơn, và Thiên Chúa sẽ chiến thắng.”
Ivan muốn biết mình và các bạn sẽ làm
thế nào khi ở chủng viện.
“Các con
là con Mẹ và sẽ luôn là con Mẹ. Các con đang đi
theo con đường của Chúa Giê-su. Sẽ không ai
ngăn các con truyền bá lòng tin nơi Chúa Giê-su. Phải tin
mạnh mẽ !”
3-9-1981 : Jakov hỏi khi nào dấu
lạ được loan báo.
“Nào,
con hãy kiên nhẫn một chút !”
4-9-1981 : Ivanka và Marija lo ngại
rằng họ sẽ không có đủ thời gian
để cầu nguyện, vì chỉ được ở
nhà ngày thứ bảy và Chúa nhật, những ngày còn lại
đều phải đi học xa (Marija sống ở thành
phố Mostar với họ hàng).
“Con
chỉ cần cầu nguyện là đủ. Hãy đến
đây vào thứ bảy và Chúa nhật ! Mẹ sẽ hiện ra với tất cả các
con”.
Ivan hỏi khi nào Ðức Mẹ để lại
dấu lạ.
“Dấu
lạ sẽ được ban khi kết thúc những
cuộc hiện ra.”
Ivan hỏi đó là khi nào.
“Các
thiên thần của Mẹ lại không kiên nhẫn rồi ! Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa !”
5-9-1981 : “Ngợi khen Chúa Giê-su
(và Ðức Maria) ! Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa,
hỡi các thiên thần của Mẹ !
Nguyện xin chúc lành của Thiên Chúa luôn đi cùng các con.
Amen. Tạm biệt.”
6-9-1981 : “Hãy cầu nguyện,
nhất là vào ngày Chúa Nhật, để cho dấu hiệu
vĩ đại là quà tặng của Thiên Chúa có thể
đến ! Hãy cầu nguyện sốt sắng và kiên trì,
để Thiên Chúa thương xót con cái của Người ! Hãy đi trong bình an, các thiên
thần của Mẹ ! Nguyện xin chúc
lành của Thiên Chúa luôn đi cùng các con. Amen. Tạm
biệt.”
7-9-1981 : “Tất cả
những ai còn ở đây hãy cải hối. Dấu lạ
sẽ đến khi các con cải hối.”
8-9-1981 – (Lễ Sinh Nhật
Ðức Trinh Nữ) :
“Mẹ
chỉ xin các con cầu nguyện sốt sắng. Cầu
nguyện phải trở thành một phần cuộc
sống hàng ngày của các con, khiến lòng tin đích
thực được bám rễ sâu.”
Jakov chúc Ðức Mẹ một lễ sinh nhật vui
vẻ.
“Ðối với Mẹ, đây là một ngày tuyệt
đẹp.
Phần các con, hãy kiên trì trong đức tin và trong cầu nguyện ! Ðừng sợ hãi, nhưng hãy luôn
vui tươi ! Ðó là ước muốn
của Mẹ. Hãy để niềm vui lộ trên nét
mặt các con ! Mẹ
sẽ tiếp tục bảo vệ cha Jozo.”
10-9-1981 : Khi Ivan thuật lại
rằng : sau khi đọc những kinh nguyện tuyệt
diệu, lòng anh cảm thấy tràn đầy tình yêu và
niềm vui, Ðức Mẹ nói :
“Hãy
đi trong bình an của Thiên Chúa, hỡi thiên thần
của Mẹ ! Amen. Tạm
biệt con.”
13-9-1981 : Ðức Trinh Nữ
tiến đến gần ảnh Chúa Giê-su, sau khi vài
chủng sinh từ tòa giải tội đi đến :
“Ðây là
Cha
của con, hỡi thiên thần của Mẹ
! Hãy đi trong bình an của Thiên Chúa, hỡi các thiên
thần của Mẹ !”
14-9-1981: Ðức Mẹ nói với
Vicka :
“Con hãy
ở lại đây, để Jakov khỏi lủi thủi
một mình. Cả hai con hãy bền chí cách kiên nhẫn
! Các con sẽ được đền đáp
xứng đáng.”
15-9-1981 : “Nếu người ta
không sớm hối cải, những chuyện tồi
tệ sẽ xảy đến cho họ.”
16-9-1981 : “Lính dân quân sẽ không
ở lại đây lâu. Mẹ sẽ để
lại một dấu lạ. Các con cứ kiên
nhẫn. Ðừng cầu nguyện cho chính mình.
Các con đã được đền đáp. Hãy cầu
nguyện cho người khác !”
17-9-1981 : Liên quan đến
một bệnh nhân : “Ông ấy sắp chết.”
Mẹ
nói với các thị nhân :
“Hãy kiên
trì, rồi các con sẽ được đền đáp !”
20-9-1981 : Với Vicka và Jakov :
“Ðừng
cẩu thả khi đọc kinh cầu nguyện
! Mẹ yêu cầu cả hai con ăn
chay với bánh mì và nước lã trong một tuần.”
30-9-1981 : Với Vicka và Jakov: “Ðừng
hỏi những câu hỏi vô ích, do tò mò. Quan trọng
nhất là cầu nguyện, hỡi các thiên thần của Mẹ !”
1-10-1981 : Phải chăng mọi
tôn giáo đều tốt ?
“Các thành viên của mọi niềm tin
đều bình đẳng trước Thiên Chúa. Thiên Chúa cầm quyền
trên mỗi niềm tin, y như một quốc vương cai trị vương quốc của mình.
Trên thế giới, các tôn giáo đều không như
nhau, vì không phải mọi người đều tuân theo những giới răn của Thiên Chúa.
Họ chối bỏ và phỉ báng các giới răn
ấy.”
Phải
chăng mọi giáo xứ đều như nhau
?
“Trong
một số giáo xứ, sức mạnh của sự
cầu nguyện với Thiên Chúa lớn hơn
; trong một số khác, yếu hơn. Ðiều
này tùy thuộc các linh mục (quản xứ) có thúc
đẩy người khác cầu nguyện hay không. Và cũng tùy thuộc vào sức mạnh mà họ
có.”
Tại
sao Mẹ hiện ra với chúng con thường xuyên như
thế, và hiện ra cả với những người
không theo đường lối của Thiên Chúa
?
“Mẹ
hiện ra với các con thường xuyên và ở mọi
nơi. Với những người khác,
Mẹ chỉ hiện ra ngắn gọn và thỉnh
thoảng.
Họ chưa hoàn toàn đi theo
đường lối Thiên Chúa. Họ chưa ý thức
về quà tặng Người ban cho họ. Không
một ai xứng đáng với quà tặng ấy.
Với thời gian, cả họ cũng sẽ đi theo đường lối đúng
đắn.”
- (
Còn tiếp ) -
Dịch từng
chữ : “Hãy đi với Thiên Chúa !” hay
“Với Thiên Chúa” như trong tiếng Pháp “Adieu”.
Kinh Thánh nói
Chúa Giê-su là Anh của chúng ta (Gioan 20.17; Do thái 2.11-12; Col 1.15,18). Họa hoằn, Chúa Giêsu
cũng gọi các Tông đồ là “các con bé nhỏ” (Gioan
13.33). Các nhà thần bí đôi khi cũng
đề cập đến Ngài như một người
Cha. Ðiều này, xét về mặt thần
học, vẫn đúng, tuy không thường sử dụng.
(8) Các thị nhân cĩ ý ám
chỉ những cuộc hiện ra khác ở Hec-xê-gơ-vi-na.
|