Tưởng nhớ một vị chủ chăn khả kính!
§ Lm Nguyễn Hữu Thy
VietCatholic News (26/9/2006)
![DcNguyenQuangTuyen.jpg](http://memaria.org/images/DcNguyenQuangTuyen.jpg) Đức Cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến
Tuy không phải là một người con của Giáo phận Bắc Ninh, nhưng tôi đã rất hân hạnh được quen thân với Ðức Cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến từ nhiều năm qua. Mỗi lần về thăm quê hương và có dịp ra Miền Bắc, bao giờ tôi cũng dừng chân ghé thăm Ðức Cha tại tòa Giám Mục và bao giờ cũng được Ðức Cha mời đồng bàn với ngài. Ðây chính là một điểm truyền thống đặc biệt của Ðức Cha Tuyến: Ngài không bao giờ dùng cơm trong một phòng riêng rẽ, nhưng trong phòng cơm chung với tất cả những ai có mặt hôm đó tại Tòa Giám Mục, từ các cộng tác viên cho tới khách khứa, tất cả đều chia nhau ngôi chung theo từng bàn tròn. Vì thế, nếu một ai từ ngoài bước vào phòng ăn, khó lòng nhận diện được ai là Ðức Giám mục ai là một thầy chủng sinh, hoặc ai là người nhà ai là khách! Riêng tôi, bao giờ cũng "phải" ngồi bên cạnh Ðức Cha.
Chính đặc điểm nhỏ bé đó đã bộc lộ đức tính cao cả của một vị chủ chăn khả kính, phát xuất từ mẫu gương của Thầy Chí Thánh: "Thầy không gọi chúng con là tôi tớ, nhưng là bạn hữu của Thầy!" và khiến tôi rất kính phục và yêu mến Ðức Cha Nguyễn Quang Tuyến, như một người cha và như một người anh tinh thần vậy.
Ngoài các đức tính hòa đồng, vui vẻ, cởi mở và rộng rãi, Ðức Cha Tuyến luôn sống khiêm tốn và kiên nhẫn lắng nghe mọi ý kiến. Trong mỗi lần đến thăm Ðức Cha và được hân hạnh qua đêm tại Tòa Giám Mục, bao giờ trước khi đi nghỉ, Ðức Cha cũng đều ‘chia công tác’: "Chủ tế thánh lễ thì chúng ta chia nhau mỗi người một ngày, còn phần chia sẻ lời Chúa thì cha phải đảm nhiệm lấy, để có dịp san sẻ cho anh em những kiến thức của Âu-Mỹ!" Qua những lời nói và cử chỉ thân thiện đó, tôi cảm nhận được sự hiện thực lời Chúa nơi Ðức Cha không chỉ bằng những bài giảng lưu loát và hùng biện của ngài mà còn bằng thái độ sống cụ thể của mình: "Các con hãy học cùng Thầy, vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng!"
Một đức tính khác nơi con người Ðức Cha Nguyễn Quang Tuyến là sự cương quyết và can trường chống lại tất cả những chủ thuyết phủ nhận Thiên Chúa và chống đối Giáo Hội. Vì thế, trong nhiều năm, ngài đã không được tự do làm mục vụ, như đi thăm hoặc ban phép thêm sức trong các xứ đạo. Cách đây đã khá lâu, có lần ngài đã tâm sự: "Giáo phận của tôi trải dài trên mười tỉnh, nhưng ngoài tôi ra chỉ còn một linh mục rưỡi: Một cha già đã ngoài bảy mươi, còn một cha khác thì chịu chức 'chui' nên không được làm mục vụ".
Vì những quan hệ thân thiết như thế, nên khi được tin Chúa đã gọi Ðức Cha, người con ngoan, nguời tông đồ nhiệt thành và can đảm của Người về Quê Trời, tôi cảm thấy như mất đi một cái gì đó quý báu nhất trên đời. Qua kinh nguyện Thánh Thể, nguyện cho linh hồn Giuse được an nghĩ trong Thiên Chúa Ba Ngôi, Ðấng mà Ðức Cha đã suốt đời phụng sự. Requiescat in pace! Ðồng thời tôi cầu chúc Giáo Phận Bắc Ninh mau có được vị Chủ chăn tài đức như Ðức Cha Nguyễn Quang Tuyến khả kính!
Lm Nguyễn Hữu Thy
|