Mr. Mercy — Lòng Thương Xót
§ Lm Ansgar Phạm Tĩnh
Bạn biết Mr. Mercy, người có cái tên Việt Nam rất ngộ nghĩnh LÒNG THƯƠNG XÓT là ai không? Ông là một người bạn thân của một số anh chị em giáo dân của tôi tại giáo xứ thánh Phanxicô-Xaviê!
Bà Magaret năm nay đã hơn 70 tuổi thế nhưng ngày nào bà cũng giúp người hàng xóm đem rác đi đổ. “Bà bị đau chân, đi lại khó khắn, lỡ mà bị trượt chân té thì sẽ khổ lắm! Để tôi giúp bà một tay. Đàng nào tôi cũng đi xuống lầu mà!”
Bà Wong, năm nay đã khá lớn tuổi nhưng ngày nào bà cũng tự nguyện đi chợ, nấu ăn phục vụ cho các linh mục một bữa ăn tối nóng hổi và bổ dưỡng: “Quý cha mà không ăn uống điều độ và đầy đủ dinh dưỡng thì không những khổ cho các cha mà còn khổ cho anh chị em giáo dân chúng tôi nữa! Thử hỏi lúc các cha đau ốm nằm một chỗ thì ai dâng lễ, ai ban các phép Bí Tích cho chúng tôi đây?”
Sáng Chúa Nhật nào cũng vậy, anh Siu đều đến rất sớm để đưa đón các cụ già đến nhà thờ tham dự thánh lễ:“Trời sáng sớm vừa lạnh mà lại vừa mưa gió ướt át, họ ra đón xe bus rất bất tiện, lỡ mà té một cái thì nguy hiểm lắm, họ cũng giống như cha mẹ của tôi, giúp cho các cụ được đi đến nhà thờ là tôi vui rồi.”
Anh Fung là một tín hữu theo đạo Tin Lành, nói tiếng Hoa không rành, chỉ nói tiếng Anh, thế nhưng Chúa Nhật nào anh cũng chở bà mẹ già của anh đến tham dự thánh lễ Chúa Nhật: “Tôi ở xa lắm, tận ở Surrey, nhà thờ Công Giáo của Tây thì sát bên nhà, nhưng mẹ tôi muốn được đến tham dự thánh lễ tiếng Hoa, muốn được gặp những người đồng hương để trò chuyện cho nên tôi muốn đưa mẹ tôi đến đây, hy vọng mẹ tôi được vui vẻ!”
Anh Louis đi làm và ở khá xa, cách Vancouver khoảng 30 phút lái xe. Thế nhưng bất cứ người tị nạn nào nào cần anh giúp về mặt thông dịch hay làm giấy tờ thì anh cũng vui vẻ, mau mắn chạy đến giúp đỡ. “Họ vừa mới chân ướt chân ráo đến định cư ỏ đây, tiếng Anh họ không rành, giấy tờ thì phức tạp, nếu không giúp họ thì họ sẽ khổ tâm lắm!”
Bạn thấy không? Bà Magaret, bà Wong, anh Siu, anh Fung và anh Luis rất thân với Mr. Mercy, với LÒNG THƯƠNG XÓT! Còn bạn thì sao? Bạn có quen biết với Mr. Mercy không? Bạn có thân thiết với LÒNG THƯƠNG XÓT hay không? Bạn không biết hắn sao? Nếu như bạn và tôi chưa hề một lần gặp gỡ, hoặc chưa hề quen biết Mr. Mercy, hay gặp rồi mà cứ ngoảnh mặt cố tình làm ngơ không tỏ thái độ thân thiện tay bắt mặt mừng với LÒNG THƯƠNG XÓT thì nguy hiểm lắm! Chúng mình phải mau chóng làm quen với hắn càng sớm càng tốt, phải làm sao đó để càng thân thiện với hắn bao nhiêu thì càng có lợi bấy nhiêu bởi vì LÒNG THƯƠNG XÓT là một người bạn nối khố, và cực kỳ thân thiết với Chúa Giêsu của chúng mình!
Bạn hồ nghi hả? Mời bạn mở Phúc Âm đọc thử mà xem, LÒNG THƯƠNG XÓT luôn luôn là bạn đồng hành với Đức Giêsu trong suốt cuộc đời tại thế của Ngài.
Ngài đã thương xót hai người mù và chữa lành họ khi họ kêu lên rằng: "Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi! " (Mt 9:27).
Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ (Mk 6:34).
Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền [bởi vì] Ngài thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt (Mt 9:35-36)
Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, chữa lành các bệnh nhân của họ và cho họ ăn uống no nê (Mt 14:14; Mc 6:30 -44; Lc 9:10 -17; Ga 6:1-14 )
"Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi" (Mt 9:10-13; Mc 2:15 -17; Lc 5:29 -32)
Tắt một lời, Mr. Mercy LÒNG THƯƠNG XÓT là một người bạn rất chí thân của Đức Giêsu. Tôi và bạn mà làm lơ với hắn thì khó lòng mà có thể gặp gỡ được Đức Kitô trên Vương Quốc của Ngài. Chắc chắn là như thế!
Bây giờ bạn có muốn làm quen với Mr. Mercy với LÒNG THƯƠNG XÓT hay không? Nếu muốn thì đề nghị với bạn đọc thông điệp LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA ở tại địa chỉ này www.thanhlinh.net bạn sẽ biết cách làm thế nào để làm quen với hắn.
Bây giờ tôi chỉ xin chia sẻ với bạn ba phương cách mà thánh nữ Faustina ghi lại để giúp chúng mình dễ dàng làm quen với LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA. Ba phương cách ấy là:
· THỈNH CẦU LÒNG THƯƠNG XÓT
· THỰC HÀNH LÒNG THƯƠNG XÓT
· TÍN THÁC VÀO LÒNG THƯƠNG XÓT
Để thực hiện ba phương cách trên, tôi nghĩ chúng mình hãy bắt tay vào làm những việc sau:
Chạy đến với Chúa Giêsu qua việc tham dự thánh lễ, rước lễ và chầu Thánh Thể. Đến với tòa cáo giải để lãnh nhận những ơn huệ của Ngài qua trung gian là các linh mục. Đừng sợ hãi vì chính Ngài đã nói: “Ta rộng lòng quảng đại với kẻ có tội còn hơn đối với những người công chính. Ta từ trời giáng thế chính vì các tội nhân. Chính vì họ mà ta đã đổ hết máu mình. Họ không phải sợ hãi đến gần ta. Họ là những con người cần đến lòng thương xót của Ta hơn ai hết.”
Quan tâm và nghĩ đến ông bà, cha mẹ, anh chị em và những người đang sống chung quanh. Hãy tự nguyện và vui vẻ lái xe đưa bố, mẹ, ông, bà hay người hàng xóm già nua tuổi tác đi đến nhà thờ tham dự thánh lễ Việt Nam, để cho các ngài có cơ hội gặp gỡ và sinh hoạt với những nguời đồng hương cùng một thứ tiếng, cùng một văn hóa, và có cùng một niềm tin.
Ký ngân phiếu gửi quà cho các cơ quan thiện nguyện để giúp đỡ cho những em bé gầy còm ốm yếu, đói đến độ chỉ còn da bọc xương ở bên Africa, cho những em bé sứt môi, cho những em bé cần phải giải phẫu tim mà Hội Bác Ái Phanxicô đang kêu gọi xin giúp đỡ, cho những người đang trong cảnh màn trời chiếu đất vì thiên tai, bão lụt…
Dâng một lời nguyện ngắn cầu cho cho những nạn nhân của chiến tranh, bạo lực, tai nạn xe… khi bạn nhìn thấy trên đường, trên TV, trên internet, trên Radio…
Khi làm quen và trở thành bạn thân với Mr. Mercy, LÒNG THƯƠNG XÓT thì chúng mình được nhiều mối lợi lắm, chỉ có lợi chứ không có hại đâu bởi chính Chúa Giêsu đã phán: “Phúc cho ai có LÒNG THƯƠNG XÓT [làm bạn] vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương!” (Mt 5:7). Chúc bạn thành công trong việc kết bạn với Mr. Mercy, với LÒNG THƯƠNG XÓT.
Lm Ansgar Phạm Tĩnh
|