NGÀY HỘI GIA ĐÌNH KHUYẾT TẬT
tại GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
28 / 12 / 2008
Chúa Nhật 28 /12/ 2008 Lễ Kính Thánh Gia , tại giáo
xứ Nhượng nghĩa , Giáo Phận Đà Nẵng,
được chọn làm nơi họp mặt NGÀY HỘI
GIA ĐÌNH KHUYẾT TẬT , đồng thời mừng
kỷ niệm 10 năm hoạt động của NHÓM TÔNG
ĐỒ KHUYẾT TẬT GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG.
Nhóm được thành lập năm 1998 do đấng sáng
lập là Cha Phêro Trần Đức Cường ( nguyên
quản Xứ Ngọc Quang – Đà nẵng ), Cha GiuSe Vũ
văn Trúc – Cha bảo trợ ( Quản Xứ Sơn Trà –
Đà Nẵng ). Cha Linh Hướng hiện nay là Cha GiuSe
Nguyễn Kim Nhật ( Quản Xứ An
Hòa – Đà nẵng ). Phụ trách chính ,
Nữ Tu Mat ta Võ Thị Mai , giúp xứ Nhượng
nghĩa ( Dòng Mến Thánh Giá
–Huế ). Trưởng nhóm Anh
Gio An Nguyễn Thạch. Được sự tài
trợ của Đức Giám Mục giáo phận , nhiều An Nhân, đặc
biệt Cha Fabiano Dòng Don Bosco.
Đã được thông báo
trước , Cha Quản xứ và các hội đoàn trong
giáo xứ Nhượng nghĩa đã chuẩn bị
rất chu đáo tất cả các việc liên quan đến
ngày hội , dù một ngày trước đó mưa lạnh
suốt cả ngày.
Từ rất sớm, Anh Chị Em
khuyết tật các nơi đổ về, có người
từ ngoài Quảng trị cũng vào, nhóm ở Tam Kỳ , Hội An , Hội Người Mù
Quận Ngũ Hành Sơn, Hội Người Mù Quận
Sơn Trà, Nhóm Xã Hội Đà nẵng - 40 Bạch
Đẵng Đà nẵng, tập trung tại sân nhà xứ
mỗi lúc một đông, ước khoảng hơn 200 Anh
Chi Em đa khuyết tật, không phân biệt tôn giáo,
phần lớn có hoàn cảnh đặc biệt khó
khăn. Kể cả khách mời và cộng
tác viên, khoảng 300 người.
Khoảng hơn 9 giờ Đức Giám Mục Giáo Phận
Giuse Châu Ngọc Tri đến
trong tiếng vổ tay hoan hô reo mừng, trong buổi
Lễ đồng Tế , ĐGM chia sẽ niềm vui Giáng
Sinh với Anh Chị Em Khuyết tật , với giáo
Xứ. Đặc biệt có sự hiện diện của
Tân Linh mục Phêrô Nguyễn Minh Thắng (Dòng Thánh Gio An Thiên
Chúa), vừa thụ phong Linh Mục ngày10 / 12/ 2008 vừa
qua, cái đặc biệt ở chổ Cha Thắng
đã bị tai nạn giao thông phải cắt cụt 1 chân
trên gối cách đây 10 năm. Cha Phê Rô Nguyễn Công Chính (Dòng
Vinh Sơn) em của Cha Thắng , Cha Quản Xứ
Nhượng Nghĩa, một số Cha , 4 thầy Dòng Thánh
Gio An Thiên Chúa , các Nữ Tu , nhiều Anh Chị Em mới
đến dự Lễ lần đầu…
ĐGM đã mời Cha Thắng làm Trợ Úy (người
đang giơ chiếc chân giả) và là thành viên Danh Dự
đặc biệt của nhóm. ĐGM động viên khuyến khích những cố gắng
đóng góp của Anh Chị Em Khuyết Tật , có thể
làm được bất cứ điều gì người
bình thường làm được, kể
cả làm Linh Mục.
trong Bài Giảng , Cha Thắng chia sẽ
những khó khăn mặc cảm tự nhiên,người
xung quanh nhìn vời lòng thương cảm khi bị phải khuyết
tật, hoặc khuyết tật với bất cứ lý do
gì. nhưng với lòng tin yêu phó thác vào tình yêu của Chúa, dù
thế nào Chúa vẫn trọn tình thương , Cha chia
sẻ câu Tv 17,7 (Xin tỏ cho con Tình Yêu của Chúa ) . Cha
đã động viên mọi người hiện diện , hãy xác tín vào tình yêu Chúa, chính Thiên Chúa
mới nâng đỡ chúng ta sống, Ngài đang chăm sóc
từng hơi thở cuộc sống, Chúa trung tín
đến muôn đời.những người cảm
thấy bất hạnh hãy hân hoan vì Thiên Chúa không bỏ
rơi chúng ta, Ngài chăm lo mọi sự, còn hứa ban
Nước Trời cho chúng ta.
một điều làm mọi người
giật mình suy nghĩ, Cha nói : “ … Anh Chị Em khuyết
tật phần xác, bên ngoài, đừng nghĩ rằng
những người đang lành lặn là không khuyết
tật, có đấy, nhưng họ che giấu ra thôi,
họ khuyết tật về các phần khác, về
phần hồn, tính xấu… “
trong Thánh Lễ ĐGM đã ban các bí tích
nhập đạo cho 2 tân tòng khuyết tật.
Hoa trái của NHÓM TÔNG ĐỒ
KHUYẾT TẬT
trong 10 năm qua được 13 Tân Tòng và 1
Dự Tòng.
Sau thánh lễ ,
mọi người dự
tiệc Buffet đạm
bạc trong tình yêu thương, đặc biệt tất
cả Anh Chị Em khuyết tật đều
được tặng quà từ chính tay ĐGM, Quí Cha , Quí
Khách và Ban Tổ Chức. Một buổi văn nghệ
mừng ĐGM, Qúi Cha, Quí Khách và mọi người của
giáo xứ cộng tác với một số Anh Chị Ca
Sĩ Khuyết tật , Quí Thầy Dòng Thánh Gio An Thiên Chúa,
tạo nên niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt mọi
người.
13 giờ cùng ngày , chia
tay trong niềm vui lưu luyến của mọi
người.
Một ngày Hội thành công
, đầy ý nghĩa !
Tôma Trương văn Ân