Cuộc Đời và Sứ Mệnh của Thánh Nữ Maria Faustina, Thư ký của Lòng Thương Xót Chúa
§ Kim Hà
Thánh Nữ Maria Faustina vốn là một nữ tu con nhà nghèo, có trình độ học thức chỉ mới đến lớp 3 tiểu học. Quê của bà ở vùng Cracow, Ba Lan. Chúa Giêsu hiện ra với bà lúc bà được 7 tuổi. Ngài chuẩn bị tinh thần cho bà để có thể hoàn thành sứ mệnh mà Ngài sẽ giao phó cho bà.
Lúc còn bé, bà đã có lòng sùng kính Thiên Chúa Bà chọn một góc nhà để làm nơi thờ phượng Chúa và cầu nguyện mỗi ngày. Hàng ngày, bà đi bộ từ nhà đến nhà thờ để tham dự Thánh Lễ. Khoảng cách từ nhà đến nhà thờ khoảng 3 đến 5 cây số. Có lắm khi, người cha của bà gác cửa vì không muốn cho con gái nhỏ đi lễ một mình trong lúc trời chưa sáng, vì ông sợ rằng e có những sự bất trắc xẩy ra. Vì thế có những lúc bà phải nhảy ra bằng cửa sổ để có thể đến nhà thờ.
Khi lớn lên, Thánh Faustina thường xin cha mẹ cho phép bà vào tu viện nhưng cả hai ông bà đều từ chối. Năm 14 tuổi, bà lại xin cha mẹ cho đi tu, nhưng cha mẹ lại nói rằng con gái phải ở nhà, đi ở giúp việc cho người khác để kiếm tiền, rồi khi nào các em lớn lên mới tính sau. Năm 16 tuổi, bà lại xin cha mẹ cho vào tu viện nhưng lại bị từ chối.
Đến năm 18 tuổi, khi bà đang nhảy múa cùng các bạn thì Chúa Giêsu hiện ra. Vẻ huy hoàng của Chúa làm cho bà không còn nhìn thấy đám đông nữa mà chỉ còn thấy một Chúa Giêsu đang bị thương tích. Chúa Giêsu hỏi bà rằng:
" Con còn bắt Ta đợi chờ con đến bao lâu nữa?"
Nghe vậy, bà vội đứng lên, từ bỏ mọi sự để vào một nhà thờ. Bà hỏi Chúa rằng:
"Lạy Chúa, con phải làm gì?"
Rồi bà nghe tiếng Chúa phán ra từ Nhà Tạm:
"Con hãy đi đến Warsaw." ( Thủ đô của nước Ba Lan)
Thế là bà ra đi với vỏn vẹn một bộ quàn áo trong người. Bà tin tưởng rằng Chúa sẽ lo lắng và chăm sóc cho mình. Bà cũng được nghe tiếng Đức Mẹ Maria phán rằng:
"Con đừng sợ, Mẹ sẽ bảo cho con biết phải làm gì!"
Sau đó, Thánh Faustina đến một nhà thờ của giáo xứnọ. Tại đó, bà gặp một vị linh mục và nói với ngài về ý định tu trì của mình. Vị linh mục bèn nói với người bạn của ngài để cho người ấy cho bà ở tạm trong lúc chờ đợi có tu viện nào nhận bà vào không.
Thuở ấy, các tu viện không nhận tu sinh vào nếu người ấy không có đủ tiền để mua quần áo và đồ dùng. Do đó, bà đành phải đi giúp việc cho người khác.
Cuối cùng, khi bà đến gõ cửa một tu viện nọ, mẹ Bề Trên nói với bà rằng:
"Con hãy đến nhà nguyện, thưa chuyện với Chúa. Nếu Chúa chịu nhận thì mẹ sẽ nhận con."
Thế rồi bà đã được nhận vào Dòng Tu và được Chúa Giêsu chọn để loan truyền thông điệp Lòng Thương Xot Chúa
Nữ Tu Faustina sinh năm 1905 và qua đời vì bịnh lao phổi vào năm 1938, hưởng thọ 33 tuổi. Bà chết khi ở cùng lứa tuổi với Chúa Giêsu chịu đóng đinh.
Bà có một đời sống tử đạo hàng ngày vì bà thường bị người khác chế nhạo, ganh ghét và đối xử bất công. Bà còn chịu cảnh đạu ốm khá lâu nhưng người ta cừ ngỡ rằng bà giả vờhay lười biếng.
Thánh Nữ Faustina được Chúa Giêsu mạc khải trong suốt 7 năm dài, từ năm 1931 đến năm 1938.
Sau đây là các tước hiệu mà Chúa Giêsu ban cho bà:
-Thư ký của Lòng Thương Xót Chúa. -Tông Đồ của Lòng Thương Xót Chúa vì bà có thể trực tiếp đối thoại với Chúa Giêsu như các tông đồ ngày trước. -Người Quản Lý của Lòng Thương Xót Chúa . -Chứng nhân của Lòng Thương Xót Chúa: bà được đứng cạnh Ngai Tòa Chúa. -Người ban phát ân huệ của Lòng Thương Xót Chúa; Có nghĩa là bà được quyền ban phát muôn ân huệ của Chúa cho những ai mà bà muốn, và ở bất cứ lúc nào.
Thánh Nữ Faustina có hứa rằng:
"Tôi sẽ không quên các linh hồn. Tôi sẽ trở lại để dạy mọi người thêm về sự lành thánh của Chúa, về việc cần phải biết tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa."
Xin Thánh Faustina cầu bầu cho chúng con! Amen.
Kim Hà 28/12/2008
|