MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Thánh Danh #10: Danh Chúa Giêsu Và Thần Ác
Thứ Hai, Ngày 22 tháng 12-2008

Danh Chúa Giêsu Và Thần Ác

§ Sóng Biển

Thánh Danh Tuyệt Vời, Tác giả: Lm Paul O'Sullivan, O.P. (E.D.M.), Sóng Biển chuyển ngữ

Chương 10: Danh Chúa Giêsu Và Thần Ác

Kẻ xấu xa, độc dữ, và nguy hiểm nhất hằng hăm dọa đến sự sống còn của chúng ta bất kể ngày hay đêm, đó là thần ác.

Thánh Phêrô (Peter) và Paulô cương quyết cảnh giác chúng ta là hãy đề phòng thần dữ, bởi vì nó sử dụng hết mọi quyền hạn tinh quái, trí khôn siêu đẳng của nó để dụ dỗ -phá hoại, gây nguy hiểm cho chúng ta bằng mọi cách. Chẳng có hiểm họa, kẻ thù nào ở thế gian mà chúng ta phải sợ cho bằng sợ thần ác.

Nó không thể tấn công Thiên Chúa, nên quay ra trút hết căm hờn và thâm độc chống lại chúng ta.

Chúng ta được tiền định để lãnh nhận ngai toà mà phản thần và bè lũ của chúng đã tự đánh mất. Khiến nó coi đây là sự sỉ nhục nên điên cuồng chống lại chúng ta. Nhiều người Tín hữu Công giáo thật khờ dại, thiếu hiểu biết không bao giờ nghĩ đến điều này; họ chẳng biết giữ gìn chính họ và để cho ác thần gây đau đớn khủng khiếp cho họ vô cùng tận và nguyên do đau khổ của họ thực vô kể.

Cách bảo vệ hay nhất cho chúng ta là hãy Nhân Danh Chúa Giêsu. Việc ấy sẽ đuổi ác thần (hằng rình rập để chộp thời cơ) cút đi khỏi ta và giữ gìn chúng ta khỏi vô số sự dữ xung quanh.

Ôi, Quý Độc giả Mến thương ơi, xin quý vị tha thiết thưa Danh quyền năng này và ác thần khôngthể làm hại gì được quý vị đâu. Thưa trong mọi lúc gian nguy, mọi chước cám dỗ. Hỡi ai đang ngủ mê xin tỉnh dậy đi nào. Mở mắt nhìn xem kẻ thù hung bạo chẳng hề ngưng tìm kiếm làm hại quý vị.

Quý vị Linh mục phải rao giảng thường xuyên về hết thảy đề tài này. Các ngài phải cảnh báo các hối nhân của họ nơi toà cáo giải chống lại thần ác. Các ngài phải chỉ giáo dân chúng đừng bầu bạn với kẻ mất nết, là đứa chuyên lôi kéo họ vào con đường sống bê tha -xấu xa -lầm lạc. Không có gì khiếp hãi hơn là sự ảnh hưởng của thần dữ trên họ.

Các Giáo sư, giáo lý viên và các bà mẹ phải cảnh báo mãi luôn các con cái - học trò của họ quyết chống lại thần dữ.

Hầu hết kết quả còn quá ít oi!

còn tiếp)

Lm Paul O'Sullivan, O.P. (E.D.M.)
Sóng Biển chuyển ngữ

Ghi chú:

Fr. Paul O’sullivan, O.P.The Wonders of the Holy Name.” TAN books and Publishers, Inc. [1993]. P.O. Box 424. Rockford, Illinois 61105. www.tanbooks.com

1. Qua các ơn xá chính thức của Giáo hội, đã có sự thay đổi, cho những ai thốt lên các lời thưa tôn kính, nhưng có lẽ chúng ta vẫncòn hy vọng để được những ơn xá này từ Thiên Chúa nếu chúng ta tuyệt đối tín nhiệm Ngài để xin cho họ. Nhà xuất bản, 1993.

2. Chúng ta phải nhắc đến Thánh Bernardine thành Siena ở đây (1380 – 1444), một linh mục dòng Franciscan (Phanxicô) có lẽ là người truyền bá tuyệt vời nhất về sự sùng kính Thánh Danh Chúa Giêsu. Các bài giảng của Thánh Bernardine luôn thu hút sự chú ý của đám đông trên khắp nước Ý (Italy) mỗi khi Ngài thuyết giảng về sự sùng kính Thánh Danh. Nhà xuất bản, 1993.

3. Lời Kinh cầu của Thánh Nữ Gertrude. Thiên Chúa hứa với thánh nữ là mỗi lần đọc kinh này sẽ giải thoát được 1000 linh hồn khỏi luyện hình. “Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Bửu Huyết của Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Cha. Hiệp cùng các Thánh Lễ được cử hành trong ngày hôm nay trên khắp hoàn cầu, để chỉ cho các linh hồn nơi chốn luyện hình, cho các tội nhân ở khắp nơi trong giáo hội phổ quát, nơi quê hương con, và trong chính gia đìng con. Amen.”

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Thị Kiến Về Giáng Sinh Theo Chân Phước Ann Catherine Emmerich (12/25/2008)
Lời Nguyện Đêm Giáng Sinh (12/24/2008)
Audio Linh Hồn Mồ Côi Về Nói Chuyện, Tức Là Một Linh Hồn Kêu Cứu, # 1-2 (12/23/2008)
Giáng Sinh 2008; Nhân Vị Là Trọng Tâm Của Hoà Bình (12/23/2008)
Lời Tâm Sự Của Mẹ Maria Về Đêm Thánh, Đêm Chúa Giáng Sinh (12/23/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Kinh Truyền Tin Được Coi Như Nhắc Nhở Lời “xin Vâng Của Mẹ Maria (12/22/2008)
Tin/Bài khác
Đức Mẹ Guadalupe, Mexico (12/13/2010)
CN: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Biến Cố Đời Tôi (12/21/2008)
Video Clip: Đêm Thánh Vô Cùng, Silent Night. (12/20/2008)
Đấng Đầy Ơn Phước (12/19/2008)
Kính Mừng Maria ! (12/18/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768