Thế Giới Lâm Nguy Được Cứu Bởi Thánh Danh
§ Sóng Biển
Thánh Danh Tuyệt Vời, Tác giả: Lm Paul O'Sullivan, O.P. (E.D.M.), Sóng Biển chuyển ngữ
Chương 3: THẾ GIỚI LÂM NGUY ĐƯỢC CỨU BỞI THÁNH DANH
Vào năm 1924 nhiều sự dữ lớn lao đe dọa thế giới. Giáo hội bị kẻ thù tấn công ác liệt từ trong ra ngoài. Đức Giáo hoàng Grêgôry X bị nguy hiểm nhất, lúc ấy dưới triều ngài, đang triệu tập công đồng các Giám mục ở Lyons nhằm đưa ra giải pháp tốt nhất để vãn hồi hòa bình cứu xã hội khỏi đại họa diệt vong. Trong số nhiều kiến nghị được đưa ra, Đức Giáo hoàng và các Giám mục quyết chọn giải pháp (điều) mà các ngài cho rằng đạt hiệu quả giải quyết cách nhanh chóng hơn hết của tất cả mọi vấn đề, nghĩa là, thường xuyên – năng lặp đi lặp lại Thánh Danh Chúa Giêsu.
Đức Thánh Cha lúc ấy tha thiết khẩn nài các Giám mục hãy thưa Danh Chúa Giêsu và thuyết giục giáo dân của các ngài đặt trọn niềm tin vào Danh có mọi quyền lực hết thảy này, lặp đi lặp lại liên miên với niềm tín thác vô hạn. Đức Giáo hoàng đặc biệt ủy thác cho Dòng Đôminicâns (Đaminh) với nhiệmvụ thuyết giảng – tôn vinh Thánh Danh tuyệt vời này trong toàn quốc, với lòng hăng say vô hạn, việc họ làm đã hoàn thành mỹ mãn.
Kế đến, là các anh em Dòng Francíscân tài năng không kém gì họ. Thánh Bêrnardine thành Siêna và Thánh Lêônard thành Pôrt-Mâurice cùng cháy bừng hồn tông đồ vì Danh Chúa Giêsu.
Kết quả của họ là đạt được sự thành công tột bậc còn kẻ thù của Giáo hội thì bị thảm bại hoàn toàn, những hung hiểm đó đã biến mất khỏi xã hội và sau cùng hòa bình một lần nữa được tái trị.
Đây là một bài học quan trọng cho hết thảy chúng ta vì, trong những ngày giờ riêng tư của chúng ta, những đau khổ hãi hùng làm đổ vỡ nhiều quốc gia, sự dữ vẫn còn là mối đe dọa lớn lao ở khắp mọi nơi.
Không chính phủ hay quyền bính nào xem ra có đủ khôn ngoan và sức mạnh cho đủ để ngăn chặn dòng thác lũ sự dữ đáng sợ này. Nhưng còn có một phương thuốc linh nghiệm, đó là lời cầu nguyện.
Mỗi một Kitô hữu phải trở về với Thiên Chúa và xin Ngài dủ tình thương xót chúng ta. Mọi lời cầu nguyện dễ dàng nhất, như chúng ta thấy, là nhân Danh Chúa Giêsu.
Bất kể trừ ai đều có thể thưa lên thánh danh này hàng trăm lần mỗi ngày, không chỉ cho ý nguyện riêng của kẻ ấy, nhưng mà còn phải xin Thiên Chúa giải cứu thế gian khỏi hiểm họa sắp tới nữa.
Điều hiển nhiên hễ ai cầu nguyện thì kẻ ấy có thể cứu giúp quốc gia mình và xã hội. Chúng ta đọc trong Sách Thánh Kinh, bằng lời cầu nguyện của Môsês, ông đã cứu giúp dân Israel khỏi sự hủy diệt thế nào, và người thiếu phụ đạo hạnh, Judíth thành Bêtulia, đã cứu cả thành thế nào, đang khi dân của bà lâm vào tình trạng bị tuyệt vọng thống trị và hầu như phải đầu hàng trước quân thù.
Một lần nữa, chúng ta biết rằng, hai thành phố Sôđôm và Gômôrrah, nơi mà ThiênChúa đã khiến lửa thiêu hủy ra tro bởi tội lỗi và sự phạm thượng của họ, có phải chăng chỉ cần đến mười người công chính để cầu nguyện cho họ!
Hơn một lần, chúng ta đọc lại trang sử các vua, các hoàng đế, các chính khách và các tư lệnh - chỉ huy của những đội quân danh tiếng, họ đều đặt mọi tin tưởng vào lời cầu nguyện, do đó họ làm việc phi phường. Nếu lời cầu nguyện của một người còn có thể làm được biết bao nhiêu việc như thế, vậy thì, có lẽ nào lời cầu nguyện của nhiều người lại không làm được việc gì ư?
Danh của Chúa Giêsu thì thật là vắn gọn, dễ gọi quyền năng hơn những lời nguyện. Ai cũng có thể nói được Danh ấy, ngay cả trong những công việc bận rộn hằng ngày này. Thiên Chúa không thể nào chạy trốn khi nghe thưa đến Danh ấy.
Chúng ta hãy khẩn cầu Danh Chúa Giêsu, xin Ngài cứu chữa chúng ta khỏi các mối tai ương - biến loạn nào đe dọa chúng ta.
(còn tiếp)
Lm Paul O'Sullivan, O.P. (E.D.M.) Sóng Biển chuyển ngữ
|