24. Lời Chúc Tụng Và Tạ Ơn
§ Lm Peter Vũ Chương
Do thái giáo quả là một tôn giáo có nhiều lời Chúc tụng và Tạ ơn.
Người ta nói: mỗi người Do thái đều có một lời chúc tụng, một lời tạ ơn trên môi cho mỗi biến cố trong đời thường. Theo lời một vị giáo trưởng, mỗi người Do thái có bổn phận dâng 100 lời chúc tụng và tạ ơn mỗi ngày. Bởi lẽ, tất cả mọi biến cố trong cuộc sống: lúc sống, khi chết, lúc vui, khi buồn,
Tất cả đều bắt nguồn từ Thiên Chúa.
Chính vì lý do này mà, theo sách To-ra, mỗi lời chúc tụng đều phải bao gồm Danh Thiên Chúa. Quả thế, các lời chúc tụng này đều bắt đầu bằng câu:
“Lạy Thiên Chúa, chúng con chúc tụng Người.”
Như thế, bạn phải tạ ơn Chúa,
- khi bạn thấy mặt trời mọc;
- khi bạn nhìn thấy một cây cành lá xum xuê;
- khi bạn nghe thấy tiếng sấm;
- và ngay cả khi bạn đang bị kẹt ở khu vực động đất.
“Chúc tụng Chúa, Lạy Chúa, vì quyền uy của Chúa bao trùm hoàn vũ”
Bạn còn phải chúc tụng và tạ ơn Chúa vì biết bao ân huệ bạn được hưởng như có cơm ngon, có rượu nồng...
“Chúc tụng Chúa vì Chúa đã tạo nên của ăn, thức uống.”
Người Do thái còn phải chúc tụng vì việc ban bố các giới răn:
“Chúc tụng Chúa, Lạy Chúa, vì Chúa đã thánh hóa chúng con bằng những giới răn của Chúa và vì sự kiện Chúa truyền dạy chúng con.”
Người Do thái quan niệm các giới răn là ngôn ngữ của Tình yêu, là một cách thưa:
“Vâng, Lạy Chúa”
Ngay cả khi có những kinh nghiệm khổ đau vì lý do yêu Chúa chứ chẳng phải là vì lý do nào khác. Vì Người là Thiên Chúa.
Chúc tụng Chúa, Lạy Chúa, Chúa là Vua hoàn vũ, Chúng con cảm tạ Chúa Chúng con ca ngợi Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con được sống và vì Chúa luôn gìn giữ cuộc sống đó trong tay. Chúc tụng Chúa vì những điều lạ lùng mà Chúa ban cho chúng con mỗi ngày. Chúc tụng Chúa vì Chúa đã gìn giữ chúng con trong cuộc sống này, vì Chúa đã bảo vệ nó và vì Chúa đã dẫn đưa chúng con đến lúc này để được sống dưới sự hiện diện của Chúa. Amen.
Lm Peter Vũ Chương
|