15. Lòng Thành Và Bổn Phận
§ Lm Peter Vũ Chương
Thánh Mác-cô là người viết Tin mừng đầu tiên và sách Tin mừng của ngài chỉ gồm 16 đoạn. Ta có thể đọc xong một mạch nếu ta có thời giờ ngồi đọc. Và khi đọc liên tục như thế ta mới hiểu rõ sự mạch lạc giữa các câu chuyện với nhau.
Ví dụ như phần cuối của đoạn 12 và phần đầu đoạn 13; Mác-cô kể câu chuyện bà góa nghèo bỏ hai đồng tiền kẽm vào thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ, rồi phần đầu của đoạn 13, Chúa Giê-su nói đến biến cố Đền Thờ sẽ bị phá đổ, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.
Tại Đền Thờ Giê-ru-sa-lem có đặt sẵn những thùng tiền có hình ống loa để dân chúng có thể bỏ vào đó tiền họ dâng cúng cho quỹ Đền Thờ, ai ngồi gần đều có thể thấy loại tiền nào mà người ta bỏ vào.
Và câu chuyện Mác-cô kể vào cuối đoạn 12 liên quan đến một bà góa nghèo đã bỏ tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Bà bỏ vào thùng tiền hai đồng tiền kẽm, trí giá một phần tư đồng bạc Roma.
Điều quan trọng ở đây đối với Chúa Giê-su đó là giá trị của tiền dâng cúng ở tại lòng thành chứ không ở tại số lượng.
“Bà góa này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết - bà này rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống” (Mc 12: 43-44).
Nhưng ngay sau khi kể chuyện này, Mác-cô lại kể vào đầu đoạn 13 Chúa Giê-su đã tiên báo là Đền Thờ sẽ bị tàn phá.
Và thực sự đã xảy ra như thế 40 năm sau, khi người Roma tấn công vào Thành.
Thế mà Chúa Giê-su đã để lời khen ngợi nghĩa cử của bà góa đã hi sinh tiền của mình để tu bổ Đền Thờ.
Lý do nào đã khiến Chúa Giê-su khen hành động của bà góa nghèo quảng đại dâng cúng của cải của mình để tu bổ ngôi Đền Thờ mà Mác-cô nói là Chúa Giê-su biết rồi ra sẽ bị phá hủy ?
Điểm Thánh Mác-cô muốn các người đọc Tin mừng của mình hiểu là Chúa Giê-su đánh giá cao lòng thành và bổn phận ngay cả khi lòng thành đối với một công cuộc mà Ngài tin rằng rồi ra sẽ đến thất bại.
Những người đầu tiên đọc Tin mừng của Mác-cô đã tin rằng ngày tận thế đã gần đến. Họ đã không được trông thấy những hoài bão lớn của họ được hiện thực; họ không được nhìn thấy thế giới mới đến - Họ lại sẽ bị bắt bớ do tay người Roma nữa!
Vậy câu hỏi được đặt ra là: Tất cả những chuyện trên đây có chủ đích gì ?
Mác-cô đã nối liền hai chuyện này với nhau: chuyện khen bà góa nghèo quảng đại với chuyện tiên báo Đền Thờ bị phá đổ. Mục đích của Mác-cô là :
- Luôn luôn có vấn đề Lòng Thành.
- Luôn luôn có điểm cần nhấn mạnh: Đó là Lòng Thành và Bổn Phận. Còn những chuyện khác, ta hãy để cho Thiên Chúa.
Lm Peter Vũ Chương
|