MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Collapse <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: tài liệu về đức mẹ :: thánh mẫu maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mg Bài 16: Cuộc Hành Hương Lần Thứ Ba Tại Guadalupe
Thứ Ba, Ngày 9 tháng 12-2008

Bài 16: Cuộc Hành Hương Lần Thứ Ba Tại Guadalupe

§ Kim Hà

Nhóm hành hương của chúng tôi gồm có 26 người, do linh mục Joachim Vũ Tuấn Tú làm cha linh hướng. Chúng tôi rời Los Angeles từ ngày 9 tháng 2 năm 2007 và trở về đêm 13 tháng 2 năm 2007. Cho dù đi có 5 ngày, nhưng nhóm đi thăm đến 10 ngôi Thánh Đường và đền thánh linh thiêng và cùng những nơi danh lam thắng cảnh khác của nước Mexico.

Ngày đầu tiên 9/2/2007:

Thành phố Mexico City có dân số chừng 9 triệu người, nhưng ban ngày có chừng 20 triệu người vào thành phố để làm việc và buôn bán. Đức Mẹ Guadalupe tạo cho thành phố và dân cư một sự phồn vinh vì số rất đông khách hành hương đến thăm Đền thánh Guadalupe hàng ngày.

Ngày đầu tiên khi đến Mexico City, chúng tôi về khách sạn để nghỉ ngơi rồi cùng nhau đi tham dự Thánh lễ tại Metropolitan Cathedral, tức là Vương Cung Thánh Đường chính của thành phố Mexico City.

Thật là một ơn phúc lớn cho nhóm hành hương được dâng Thánh lễ ngay tại một trong ba Cung Thánh chính của Vương Cung Thánh Đường. Cung Thánh này có nền khắc hình ảnh bằng màu vàng kim loại. Chúng tôi ca ngợi, dâng lời ca tiếng hát, và dâng lời cầu nguyện cho toàn thế giới.

Sau đó, anh hướng dẫn viên du lịch tên Ricardo dẫn chúng tôi đi thăm ngôi thánh đường này. Anh ta cho biết rằng Cung Thánh chính này bị cháy vào khoảng năm 1968, và được xây dựng lại năm 1972. Nơi Cung Thánh này luôn có Thánh lễ và có chầu Thánh Thể Chúa liên tiếp trong ngày.

Như chúng tôi đã tường thuật trước đây, Vương Cung Thánh Đường này bị lún sâu và mất sự thăng bằng. Đi từ ngoài vào nhà thờ thì phía bên trái lún sâu hơn. Vì thế, mọi công trình nghệ thuật được xây dựng ở phía bên phải của nhà thờ. Hiện nay, người ta đang tìm cách sửa chữa để làm cho hai bên thăng bằng với nhau.

Trong Thánh Đường có 3 Cung Thánh chính, nhưng có một Cung Thánh được dành cho việc dâng Thánh lễ mà vị linh mục quay lưng lại với các giáo dân. Sau Công Đồng Vatican II, Cung Thánh này không được sử dụng để dâng lễ nữa.

Ngay dưới Cung Thánh này là có một tấm bảng sắt, đó là lối dẫn xuống mộ phần của Đức Giám Mục tên Zumarraga. Ngài là vị Giám Mục được thấy phép lạ Hoa Hồng và hình ảnh Đức Mẹ Maria hiện ra trong chiếc áo Tilma của Thánh Juan Diego.

Anh Ricardo kể rằng: Trong nhà thờ này có một lối dẫn xuống các ngôi mộ của những người giàu có. Vì họ có tiền nhiều nên họ xin được chôn cất dưới nền nhà thờ. Các tấm kinh làm thành cửa sổ của nhà thờ này, cũng như các bồn nước phép đều làm bằng chất liệu quý và những loại đá quý hiếm ở Mexico.

Trong các nhà thờ, người ta không cho phép du khách chụp hình vì sợ làm hư những tấm tranh vẽ lâu đời. Ngoài ra, ánh sáng của máy hình có thể làm đen các hình ảnh chạm bằng vàng.

Những ai đến đây lần đầu tiên đều say sưa chiêm ngắm những công trình nghệ thuật chạm trổ và điêu khắc tuyệt tác của ngôi Vương Cung Thánh Đường này.

Kim Hà, 25/2/07

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Mg Bài 22: Nhân Ngày Lễ Kính Đức Mẹ Guadalupe - Bổn Mạng Của Phong Trào Bảo Vệ Sự Sống Và Của Các Nước Thuộc Mỹ Châu La Tinh (12/11/2008)
Mg Bài 21: Lễ Kính Đức Mẹ Guadalupe, Mexico (12/11/2008)
Đức Thánh Cha Nhắc Nhở Ý Nghĩa Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm (12/10/2008)
Mg Bài 20: Mẹ Guadalupe Hiển Linh (12/10/2008)
Mg Bài 19: Thăm Đền Thánh Tltt Micae Và Đức Mẹ Ocotlan, Mexico. (12/10/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Mg Bài 18: Thăm Các Thánh Phố Cholula Và Puebla, Mexico. (12/9/2008)
Mg Bài 17: Thăm Những Nhà Thờ Thánh Thiêng Tại Mexico. (12/9/2008)
Mg Bài 15: Cảm Nghiệm Về Đức Mẹ Guadalupe, Mexico (12/9/2008)
Mg Bài 14: Đền Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae Tại Giáo Phận Tlaxcala, Mexico (12/9/2008)
Mg Bài 13: Chuyện Về Đền Thánh Chữa Lành Của Đức Mẹ Ocotlan,nước Mexico. (12/9/2008)
Tin/Bài khác
Mg Bài 6: Nhờ Mẹ Can Thiệp: Đức Mẹ Guadalupe (12/8/2008)
Mg Bài 5: Có Mẹ Trong Đời: Nhờ Mẹ Can Thiệp (12/8/2008)
Mg Bài 4: Các Biến Cố Quan Trọng Liên Quan Đến Bức Ảnh Linh Thiêng Của Mẹ Guadalupe (12/8/2008)
Mg Bài 3: Thông Điệp Tình Yêu Từ Mẹ Guadalupe (12/8/2008)
Mg Bài 2: Nhà Thờ Chính Tòa Của Giáo Phận Mexico City (12/8/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768