THÔNG ĐIỆP TÌNH YÊU CỦA MẸ MARIA TỪ MEDJUGORJE, # 26
LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 8/12/2208
LỜI CHÚA TRONG THÁNH KINH VÀ LỜI YÊU THƯƠNG CỦA MẸ MARIA TỪ MEDJUGORJE, NAM TƯ.
Nguồn Crownofstars
-' Trong hai điều: một là bảo: "Anh đã được tha tội rồi", hai là bảo: "Đứng dậy mà đi", điều nào dễ hơn?24 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội -Đức Giê-su bảo người bại liệt-: tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà! "25 Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa." (Luca 5: 23-25)
"Các tín hữu chúng con có một cây thánh giá lớn và nặng, nhưng các con dừng sợ phải vác thế giới ấy. Con Mẹ (Chúa Giêsu) ở đây và Ngài sẽ giúp đỡ các con." (Ngày 5 tháng 4 năm 1985) --------------------------
-"Con người thưa: "Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn." (Sáng Thế Ký 3:12) . -"Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." (Luca 1: 41-45)
"Các con thân mến, Xin các con hãy vui mừng với Mẹ. Mẹ đang hân hoan vì có Chúa Giêsu và hôm nay Mẹ đang ban Ngài cho các con. Các con yêu dấu, Mẹ muốn mỗi một người trong các con hãy mở rộng trái tim cho Chúa Giêsu và Mẹ sẽ trao ban Ngài cho các con với tình yêu ..." (một phần của thông điệp Medjugorje ngày 25/7/1987)
Kim Hà 8/12/2008
IN ENGLISH Jesus said to the paralysed man – “I order you: get up, and pick up your stretcher and go home.” And immediately before their very eyes he got up, picked up what he had been lying on and went home praising God. Luke 5 : 24-25 You parishioners have a great and heavy cross, but don't be afraid to carry it. My Son is here who will help you. April 5, 1985 ---------------
• It was the woman you put me with; she gave me the fruit, and I ate it. Genesis 3 : 12 • Of all the women you are the most blessed, and blessed is the fruit of your womb. Luke 1 : 42 Dear children! Rejoice with me! My heart is rejoicing because of Jesus and today I want to give him to you. Dear children, I want each one of you to open your heart to Jesus and I will give him to you with love. part message, December 25, 1987 ---------------------------
|