MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Suy Niệm Mùa Giáng Sinh
Thứ Tư, Ngày 3 tháng 12-2008

Suy Niệm Mùa Giáng Sinh

Thời tiết đất trời bắt đầu se lạnh hơn, và đó cũng là dấu hiệu của Mùa Vọng, mùa đợi chờ kỷ niệm đấng cứu tinh hạ sinh làm người, thời gian này cây cối nơi những con phố, xa với tầm mắt nhìn một chút, thì những khu rừng, những hàng cây ven đường cũng rụng lá xác sơ báo hiệu nàng thu vội vã ra đi chỉ để lại những xác lá vẩn vơ trên đường phố, rồi với cái se lạnh của mùa đông đang đến gần.  Thế mà thoáng chốc một mùa Giáng Sinh lại đến, các nơi trên đường phố lại ánh lên muôn mầu rực rỡ, siêu thị hàng quán người ta lại bắt đầu trưng bày bán nhiều đồ đẹp của mùa Giáng Sinh, thật sự thời gian sao trôi mau qua, dường như nó vốn không đợi chờ ai, và đó cũng là một câu hỏi cho mỗi người chúng ta, một năm trôi qua rồi tôi đã làm được gì cho tôi, cho tha nhân, và tôi nghĩ đó cũng là ước muốn của Thượng Đế.

 Mùa Giáng Sinh đến là muôn người lại có dịp tưởng nhớ mầu nhiệm ngôi hai nhập thể, Thiên Chúa bỏ ngai vàng xuống chia sẻ thân phận làm kiếm con người, không hiểu tại sao con người chúng ta phải chờ cho đến cận ngày này mới tưởng nhớ đến? một năm có 365 ngày, thế mà chúng ta chỉ chờ đơị gần đến kỷ niệm ngày Chúa Hài Nhi Giáng Sinh mới tưởng nhớ, tưởng nhớ Hài Nhi Giêsu như thế không biết có đủ không?  Cách đây hơn 2000 năm về trước, người Do Thái họ có chờ đơị như thế không nhỉ?  Điều tôi muốn nói ở đây là, chờ đơị trong đức tin qủa thật được tiên báo trước Thiên Chúa sẽ giáng trần vào dương gian nhưng không biết thời điểm nào, ngày nào con người không biết trước được, nói như thế chẳng khác gì nhân loaị phải luôn chuẩn bị, tỉnh thức chào đón chủ nhân đích thực của muôn loài thọ tạo sẽ đến mà không cần phải biết chính xác ngày giờ, và cũng có lẽ cho đến ngày hôm nay, một số người Do Thái họ vẫn còn đợi chờ đấng cứu tinh xuống thế, vì họ nghĩ rằng Đức Giêsu không phải là Đấng Kitô con Thiên Chúa Hằng Sống.

Còn thời đại chúng ta thì sao hả các bạn? Chúng ta có thật sự để tâm vào ngày Sinh Nhật của Chúa không? Hay chúng ta chỉ chào đón bằng cách tìm một cái cớ để đi siêu thị mua sắm qùa tặng trao nhau, rồi thiếc tiệc vui chơi thỏa thuê v v…Trong những bài hát đêm giáng sinh không biết có bao nhiêu câu hát Chúa sinh ra trong cảnh cơ hàn, thời đó có lẽ con người chúng ta cũng chẳng có đãi tiệc ăn mừng Chúa giáng sinh gì đâu, vì tôi nghĩ rằng, khi Chúa được hạ sinh đâu có mấy ai biết trước ngày giờ để chào đón Ngài, ngoài trừ có ba nhà chiêm tinh học thời bây giờ đoán trước và các trẻ mục đồng nhờ sứ thần cho biết, nếu như không thì Chúa sinh ra cũng giống như bao trẻ em trên thế giới mà thôi. Ấy thế ngày hôm nay con người chúng ta lại ăn mừng đãi tiệc qùa cáp trao nhau nhân ngày kỷ niệm Thiên Chúa Giáng Sinh, điều mà chúng ta tặng qùa cho nhau cũng có thể chấp nhận được nhưng với tâm tình nào cho đúng?

Trong khi đó Chúa giáng sinh trong cảnh cơ hàn, thật chớ trêu làm sao, mâu thuẫn làm sao khi chúng ta không hiểu ý nghĩa nhiệm mầu này, một mặt Chúa chúng ta sinh ra nghèo hèn, mặt khác chúng ta lại thừa của dư bạc bể, chè chén no say.  Chúng ta có từng nghĩ qua sẽ dâng cho Chúa những gì giống như ba nhà chiêm tinh học ngày xưa đã dâng cho Chúa trong ngày Chúa giáng sinh không? Hay chúng ta chỉ tơ tưởng những thứ nhiệm mầu của con người chúng ta tự suy tưởng là, Chúa ơi: [ con hèn yếu chẳng có gì dâng cho Chúa ngoài sự yếu đuối, tấm thân đầy tội lỗi… ]

Chuyện đó không cần chúng ta phải nói Chúa thừa biết chứ, nói những tư tưởng như thế thật là ấu trĩ, chẳng lẽ con người chúng ta còn thua kém loài bò lừa sao? Thiên Chúa tạo dựng ra con người là thứ xịn nhất trần gian, mà còn mang hình ảnh đích thực của Thiên Chúa nữa, thủa đó khi Chúa sinh ra đời thì những con Bò những con Lừa con Chiên chúng nó còn biết thả hơi ra nơi máng cỏ để sưởi ấm cho Chúa.

Còn chúng ta thì sao?  Chúng ta có dâng cho Chúa tất cả những gì chúng ta đang có thì vẫn không xướng đáng, vì tất cả những thứ đó vốn không phải là của chúng ta mà là của Chúa.  Chúa ban tặng những thứ của cải hư vô ấy cho chúng ta, là để nhắm mục đích phương tiện cho chúng ta có thời gian thanh tẩy chính con người mình trong thảm sâu tự do yêu thương Thiên Chúa ban. Theo lối suy tư của tôi, Thiên Chúa rất thực tế, Ngài thực tế đến nỗi là ban cho loài người một người con duy nhất, để qua người con ấy Thiên Chúa biểu lộ tình thương đích thực nhằm cứu chuộc nhân loại.  Và biết đâu Thiên Chúa cũng đang mời gọi chúng ta điều gì đó chăng, có phải là một thứ tình yêu được phát xuất từ đáy trái tim của chúng ta giống Hình Ảnh Thiên Chúa mà của cải thế gian không thể mua được, nên có những cảnh chớ trêu như vậy, “ Chúa sinh ra trong cảnh cơ hàn, con cái Chúa thì lại ăn mừng thiếc tiệc “ Vậy con người chúng ta cần phải chiêm ngắm chào đón kỷ niệm sinh nhật của Vua hoàn vũ như thế nào mới đúng đây, có rất nhiều cách để chúng ta chiêm ngắm ăn mừng kỷ niệm Thiên Chúa hạ sinh.

Một là chào đón Chúa bằng cách, chúng ta chiêm ngắm ngôi hai nhập thể kỳ công vĩ đại của Thiên Chúa, chiêm ngắm Chúa được sinh ra nơi chuồng của những con Bò con Lừa và có khác biệt gì với những em bé được sinh ra nơi bệnh viện có nệm êm, chăn mềm, lại còn có sưởi ấm. Chiêm ngắm những điều này chúng ta có bao giờ cảm nghiệm được Chúa đang muốn chúng ta làm điều gì cho Ngài không?

 Trong thế giới của chúng ta ngày hôm nay, sự chênh lệch cuộc sống khác biệt không thể tưởng tượng được, điện hình như ở những nước Phi Châu, Việt Nam, Cu Ba, Ấn Độ, Trung Quốc và còn nhiều nữa, điều đó đã và đang xảy ra trên những con người như chúng ta ở khắp nơi trên hoàn cầu, họ sống trong cảnh nghèo túng cơ hàn không kém gì Hài Nhi Giêsu năm xưa, có những em bé được sinh ra không có được một tấm khăn để quấn lấy thân thể còn qúa non nớt, không có sữa mẹ để bú mớm, vì mẹ thì đói ăn lấy gì có sữa mà cho con mình.  Đó là chưa nói đến cảnh mái nhà làm bằng màn trời, tường vắch đất và nền nhà làm bằng thổ địa, một điều quan trọng hơn hết là biết đâu Hài Nhi Giêsu vẫn đang được sinh ra mỗi ngày trên những con người ấy ở những hang cùng ngõ hẻm, ở những nơi có lẽ chúng ta cũng thừa biết nhưng chúng ta vẫn làm ngơ, hay chúng ta không dám đối diện những cảnh đau thương đó để quên mình, để yêu mến những người anh chị em đó, và để dâng cho Hài Nhi Giêsu những gì Ngài muốn.

Chúng ta vốn có mắt mà chẳng thấy, có tai mà chẳng nghe, để rồi lỡ chúng ta có mắt thấy có tai nghe mà đem lòng thương xót những con người đó, rồi đến thờ bái Hài Nhi Giêsu nơi những xó sỉnh đó chăng, nếu tình thương qủa thật được diễn ra trong tâm hồn của những con người như chúng ta ngày hôm nay, thì thật sự nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta.

Hai là chúng ta cũng có thể mừng đón Chúa như là sinh nhật của một người bạn, hay một người thân trong gia đình mình, mà nếu nói mừng sinh nhật như những con người bình thường, thì người được mừng sinh nhật của mình lẽ dĩ nhiên phải được hiện diện chứ, đồng thời người được mừng sinh nhật còn có giây phút linh thiêng là cầu nguyện trước khi thổi tắt những ngọn nến tượng chưng cho tuổi đời và cắt chiếc bánh sinh nhật của mình.  Vậy khi chúng ta mừng sinh nhật Chúa, chúng ta có khi nào mua tặng Chúa một chiếc bánh sinh nhật không? Chúng ta có bao giờ nghe được lời cầu nguyện của Chúa trước khi Chúa cắt chiếc bánh không nhỉ?

 Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta thật quá ồn ào đến nỗi chúng ta không lắng nghe được lời cầu nguyện đích thực của Chúa. Không chừng lời cầu nguyện của Chúa cũng đang vang vẳng đâu đó, Chúa đang nói với chúng ta là đón mừng Chúa bằng cách nào cho thực tế hơn chăng, lời cầu nguyện của Chúa cũng có thể đang được nói trên môi miệng của những người thân quen chúng ta, lời của các linh mục, các tu sĩ, các nhà truyền giáo, và của nhiều người đang làm những công tác xã hội phục vụ người nghèo, người tàn tật, người gìa đơn chiếc ở khắp mọi nơi trên thế giới, lời cầu nguyện của Chúa cũng có thể có trong những tiếng than khóc thống khổ của những con người bị xã hội bỏ rơi, trên những trang báo giấy, báo điện tự, báo đài truyền hình truyền thanh ở khắp nơi trên hoàn cầu.

Ba là chúng ta đón mừng kỷ niệm Chúa Giáng Sinh bằng cách ngược lại.  Chúng ta hãy nhìn về Hài Nhi Giêsu không còn phải là một em bé sơ sinh nữa, mà là một người đã trưởng thành đủ mọi nhân đức, và hãy nhìn Chúa đi, Chúa đang chờ đợi mòn mỏi để ăn mừng kỷ niệm sinh nhật của mỗi một con người chúng ta thay vì chúng ta mừng sinh nhật của Chúa, ngài mong mỏi mỗi người chúng ta được sinh ra thêm một lần nữa trong ước muốn nguyên thủy của Chúa khi Ngài tạo dựng lên con người trong Thần Khí và Sự Thật, Thần khí là gì? sự thật là gì?

Thần khí có phải là nói tới tiếng lương tâm, những rung cảm tận sâu thảm trong tâm hồn khiến con người bồi hồi xao xuyến, linh cảm của tiếng lương tâm cho biết khi những biến cố xảy đến không hẹn trước, khiến lỗ tai, con mắt, mũi, miệng và những nhậy cảm trong tâm linh con người cảm nhận được…

Sự Thật là nhìn hướng vào bên trong con người thật của mình xem tôi là ai đây? Con người thường hướng về những gì là tuyệt đối, vì thế những gì không thuộc về điều mà gọi là tuyệt đối trái với đạo lý luân thường thì đó không phải là con người thật của tôi…

Có lẽ chúng ta cũng cần được trưởng thành như Hài Nhi Giêsu, trưởng thành với ba nhân đức Tin Cậy Mến là trở về nguyên dạng với con người thật của mình ngay khởi nguyên do bàn tay Thiên Chúa tạo dựng, vì chúng ta đang mang lấy Hình Ảnh của Thiên Chúa, mà còn mang lấy Thần khí sự sống của Ngài ban cho, con người mang Hình Ảnh của Thiên Chúa có phải tất cả điều chúng ta suy nghĩ, chúng ta hành động cần được đúng với ý tưởng của Thiên Chúa không? Xin trả lời với các bạn là rất cần và đúng.  Vì nếu chúng ta luôn suy nghĩ những điều ngược với ý Chúa, thì điều chúng ta đang hành động, đang suy tư theo bản tính con người trần tục là cái tôi, thì những gì chúng ta đang đón mừng kỷ niệm Sinh Nhật Chúa sẽ đem lại niềm vui gì cho Chúa trong ngày sinh nhật của Ngài, mà không chừng chúng ta đang đem lại niềm đau khổ đến cho Ngài….

Chúng ta có thể đón mừng sinh nhật Chúa bằng cách là.  Hỡi các bà mẹ mang sứ mệnh làm mẹ và làm vợ, hỡi những người làm cha mang sứ mệnh làm cha và làm chồng. Qúi vị có bao gìơ xin vâng với những bối cảnh đời mình đang diễn ra những điều không được như ý không? Khi chiêm ngắm cảnh khó nghèo của gia đình Thánh Gia, chúng ta thấy được gì hỡi các bạn trẻ?  Có phải một em bé dễ thương, một người cha nhân hậu trầm lặng hy sinh âm thầm, một người mẹ hiền hòa vâng phục.. Thế thì bổn phận người làm con cái như chúng ta đã có bao giờ hơn một lần chúng ta nói với lòng mình, tôi phải trở nên một người con ngoan dễ thương dễ mến như Chúa Hài Nhi Giêsu không? sống hiền hòa vâng lời cha mẹ, sống thành thật yêu thương cho mọi người, cho giáo hội và cho xã hội. Chúng ta thường hay mắc phải cái tội coi thường lời nói của những người trong nhà, đôi khi đối sử với người ngoài còn tốt hơn người trong gia đình nữa…có câu nói để nhắc nhở chúng ta  “ chưa tròn đạo hiếu, lễ nghĩa xóm làng “

Sự trầm lặng âm thầm của Thánh Cả Giuse không biết đang nói lên điều gì cho các người làm cha làm chồng nhỉ? Có phải là cay nhiễn vợ con không hay các đấng phải sống cho có trách nhiệm đùm bọc gia đình, dạy dỗ con cái, sống khiêm nhường nhân hậu.
Sự diệu hiền vâng phục của Mẹ Maria không biết có nói gì cho các người làm vợ và làm mẹ không?  Và nếu những bà mẹ biết sống như gương Mẹ Maria, sống cho Chúa, sống vâng phục với sứ mệnh của một người nữ mà Thiên Chúa đã tiền định thì thật tuyệt vời.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ cho mỗi người chúng ta suy niệm suốt đời cũng không cạn kiện, bởi những tấm gương nhân đức trong gia đình Thánh Gia. Vậy chúng ta có nên sống thế nào với những giây phút hiện tại chúa cho mình mỗi ngày không, hay chúng ta chỉ đợi chờ đến mùa Giáng Sinh thì mới đón mừng Chúa Giáng Sinh, trong khi đó Chúa đang được sinh ra mỗi ngày trên khắp thế giới, trên những con người cần tình thương của chúng ta.  Và có lẽ Chúa cũng đã và đang sinh ra trong tâm hồn bạn nhưng bạn vốn không hay biết chăng, chúng ta có nên mở lòng cho Chúa có cơ hội đến để mừng sinh nhật của chúng ta thay vì chúng ta mừng sinh nhật Chúa mà lòng thì rỗng tuếch, tâm linh thì nguội lạnh mất hết thần khí hơi ấm tình người mà Chúa đặt để trong tâm hồn mỗi người đồng thời nó đã không hướng về Chúa.

Các bạn thân mến,
.
Đối với tôi, tôi nghĩ rằng.  Mùa Giáng Sinh không chỉ là cơ hội cho chúng ta ăn mừng kỷ niệm Chúa giáng trần, mà còn có một ý nghĩa sâu sắc hơn là chúng ta nên thay đổi con người mình trở nên mới, vì Chúa xuống trần gian làm người với mục đích gì.  Có phải Chúa muốn lập giao ước mới với loài người không? khởi đầu là Chúa chia sẻ thân phận làm người với chúng ta, Ngài biết buồn biết vui biết lao động để kiếm miếng ăn như bao người, Chúa đi rao giảng tin mừng cho loài người nhận biết Thiên Chúa Hằng Sống. Trước khi Chúa giáng sinh thì con người đã ăn ở thế nào? họ có biết sống yêu thương nhau không, để rồi đến nỗi Chúa phải trừng phạt loài người như thời ông nôe khi con người đã sống sai với ý định của Thiên Chúa, mà không chừng ngày kỷ niệm sinh nhật Chúa lại là ngày cửa Thiên Đàng được mở ra để đón tiếp những tâm hồn biết ăn năn trở lại, đồng thời cửa Thiên Đàng còn mở ra để đón tiếp những linh hồn thân yêu ông bà, cha mẹ và anh chị em con cháu của chúng ta đã qua đời, bằng những sự hy sinh hãm mình làm việc bác ái của mỗi người chúng ta, là những người đang sống để cầu nguyện thay cho những linh hồn đã an nghỉ ngàn thu, đó cũng là chúng ta đang tô điểm thêm bài học Chúa làm người để giảng dậy cho con người sống nhận biết tình thương của Thiên Chúa và ăn ở ngay lành.

LỜI NGUYỆN.
Lạy Chúa hài nhi Giêsu, lạy Thiên Chúa của con.
Xin Chúa cho con được sinh ra thêm một lần nữa với ý định của Chúa là yêu thương.
Xin Chúa cho con biết tiếp nhận Chúa mỗi ngày một hơn trong đời con là sống với Chúa.
Xin Chúa cho con biết mở lòng hơn để chính Chúa ấp ủ và thanh tẩy con được trọn vẹn.
Xin Chúa cho con khám phá ra Chúa nơi những người anh em con thường hay tranh né.
Xin Chúa cho con cảm nhận Chúa đang được sinh ra trên những con người khốn khổ.
Xin Chúa cho con biết sử dụng lửa tình yêu mà Chúa đặt trong tim con từ nguyên thủy, để qua đó con được sống trọn vẹn sứ mệnh với ơn gọi của con mà Chúa đã viết trong tim con. Là chăm sóc, là hiện diện quan tâm trong thần khí và sự thật, là yêu thương, là lo lắng cho người đồng loại, hy sinh quên bản thân.

Lạy Chúa, sống với Chúa những điều ấy con thấy tuyệt vời, ý nghĩa, đời nở hoa. Amen…

Bùi Huy Minh

 

 

 

 

 

 

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Những Bài Media Suy Niệm/thánh Ca Để Cùng Nhau Cầu Nguyện (12/6/2008)
Cuộc Trở Về Nội Tâm (12/5/2008)
Kính Sợ Nhưng Không Sợ Hãi (12/5/2008)
Cây Đa Tử Đạo (12/4/2008)
Tiếng Kêu Trong Sa Mạc (12/4/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Phanxicô Xavier, Vị Tông Đồ Miền Đông Á (12/3/2008)
Cuộc Đời Và Tiếng Gọi: Lễ Thánh Phanxicô Xaviê (12/3/2008)
Tin/Bài khác
Cho Và Nhận (12/2/2008)
Cái Nhìn Khách Quan Và Độc Lập Về Sự Chết (4) (11/30/2008)
Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 1b: Toa Thuốc Mùa Vọng (11/29/2008)
Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật 1b: Lời Dặn Tỉnh Thức (11/29/2008)
Suy Niệm Mùa Vọng, Chúa Nhật I (11/29/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768