Chương 7: Trả Lời Những Câu Hỏi (2)
§ Kim Hà
10. Sau khi người phụ nữ phá thai thì sẽ có một phản ứng tâm lý trên bà ấy. Liệu bà ấy có cần được giải thoát không?
Đáp: Tôi nghe rằng khi một phụ nữ phá thai thì bà ấy cần phải được giải thoát. Đây có thể là sự thật, đặc biệt là để giải thoát bà ấy ra khọi mặc cảm tội lỗi.
11. Liệu Thánh lễ cầu nguyện cho tổ tiên có hiệu quả không nếu bạn không tin vào việc này?
Đáp: Bác Sĩ McAll nói rằng có những người truyền thống và truyền giảng Phúc Âm không tin vào việc này, nhưng khi một Thánh lễ được dâng lên thì những cá nhân mà họ đưa đến với Thánh Thể sẽ được chữa lành, ngay cả khi họ không tin vào quyền năng Chúa. Thiên Chúa có thể hoạt động dù cho có những người không tin.
12. Cha có cảm nghiệm gì về những ngôi nhà bị ma quỷ ám không?
Đáp: Tôi nhớ lại có một căn nhà ở trong một thành phố mà người ta thường nghe giọng nói về đêm. Người ta mời chúng tôi đển làm phép cho căn nhà ấy. Chúng tôi đã làm phép căn nhà, rẩy nước thánh vào mỗi căn phòng. Tôi tin rằng như thế là chấm dứt những sự khó khăn.
Như một thông lệ, các ngôi nhà cần được tìm tòi để xem có ai thực hành ma thuật ở đấy không, nếu có thì những vật thờ quấy này cần được loại bỏ và đốt cháy. Chúng tôi xin những người hiện diện hãy từ bỏ việc thờ quấy hay thuyền bí. Chúng tôi trói buộc các sự dữ và đuổi chúng đi trong một lời cầu nguyện giải thoát.
Người ta cố gắng đi tìm danh tính của cá nhân đang ám ngôi nhà, và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cá nhân ấy. Thánh lễ được dâng lên dù cho ta có biết tên người ấy hay không. Những người cư ngụ trong căn nhà ấy cần dâng mình lên cho Chúa Giêsu Ki-Tô.
13. Còn những xa lộ thường hay xẩy ra tai nạn thì sao? Có những sự chữa lành nào cần cho các trường hợp ấy không?
Đáp: Có thể có. Có một trường hợp rõ rệt được ghi chép bởi Bác sĩ McAll. Một người ở nước Anh đếm được 17 tai nạn xẩy ra trong 6 tháng, nơi một ngã tư. Ở Anh quốc, khi có tai nạn chết người xẩy ra thì người ta trồng một cây thánh giá sơn màu trắng ở trên đường, để báo tin cho mọi người biết rằng nơi ấy có người bị chết. Người bạn nước Anh này đến ngã tư ấy và cầu nguyện cho các linh hồn là nạn nhân của các tai nạn. Từ đó không còn xẩy ra tai nạn ở góc đường ấy nữa.
14. Có nơi nào được gọi là nơi được chúc phúc và có nơi nào bị gọi là nơi bị nguyền rủa không?
Đáp: Lộ Đức được xem là nơi được chúc phúc lành nhất. Ở nơi ấy có bầu không khí làm cho con người mở rộng tâm hồn cho Chúa Thánh Thần. Tôi tin rằng có nhiều nơi như vậy. Đó là lý do có các nhà thờ, đền thánh, cung thánh… người ta dành thì giờ đến những nơi thánh ấy để hít thở Thần Khí.
Nhưng cũng có nơi làm cho người ta gặp tà khí. Tôi được nghe một câu chuyện lạ lùng về một người đàn ông có mẹ là một bà phù thủy. Bà ta kết hợp với các linh hồn người chết và bà lâm vào thuật huyền bí. Anh này nói rằng anh ta cảm thấy sự hiện diện ma quỷ trong nhà mẹ anh. Anh cũng có cảm tưởng ấy khi bước vào tiệm bán phim ảnh tục tĩu hay khi anh ta nghe nhạc rock. Cảm giác về ma quỷ rất giống như thế. Thực tế có những nơi được chúc phúc và những nơi bị chúc dữ.
15. Cha có tin rằng có những nơi mà các vị thánh tụ họp không?
Đáp: Vâng, tôi tin như thế. Bác Sĩ McAll giúp chúng tôi nhìn thấy sự thật từ một lối nhìn khác, có lẽ theo lối nhìn về tâm lý. Điều này không phải là cái nhìn về đức tin, nhưng là lý luận. Chúng ta có thể bị làm hại hay được giúp đỡ bởi những người đã chết.
16. Liệu Đức Mẹ Maria cầu bầu cho chúng ta?
Đáp: Đức Mẹ Maria là một Đấng cầu bầu quan trọng. Điều này xem ra khó hiểu cho đa số người Tin Lành. Có một người phụ trách chương trình radio nói rằng:
“Để tôi cầu nguyện cho bạn. Xin gửi cho tôi tên của bạn. Tôi sẽ đặt tay lên thư của bạn.”
Rồi có những người ủng hộ cho khái niệm ấy nhưng lại nói:
“Ý tưởng của những người Công Giáo xin Mẹ Maria cầu bầu cho họ là ý tưởng sai lầm. Bà Maria không thể cầu bầu cho bạn nhưng tôi thì có thể cầu bầu cho bạn. “
Đức Mẹ Maria thực tế là một Đấng cầu bầu mạnh thế cho chúng ta.
17. Tại sao cha lại chú tâm đến sự tha thứ trong tiến trình chữa lành gia tộc?
Đáp: Bởi vì đa số các cuộc chữa lành (có cả chữa lành gia tộc) rất cần thiết vì người ta thiếu tình yêu. Tuy nhiên, những người thiếu tình yêu thường biểu lộ thái độ chua chát, phẫn uất và hận thù. Đa số những tư tưởng tiêu cực bị loại trừ qua tiến trình tha thứ.
18. Có bao giờ chúng ta đến được một chốn mà chúng ta tha thứ cho mọi người và mọi sự không?
Đáp: Có thể không, nhưng có những người nói với tôi rằng họ không hề có sự thiếu tha thứ. Sự tha thứ là một tiến trình diễn ra, đi vào sâu hơn và sâu hơn trong tiềm thức. Mỗi ngày có những sự mới đến mà cần sự tha thứ để giải trừ. Xin nhớ lời Phúc Âm Chúa Giêsu dạy Thánh Phêrô rằng phải tha thứ rất nhiều lần khi các anh em làm điều sai lầm đối với mình. Chúa Giêsu nói:
“Ta không nói là bẩy lần, mà là bẩy mươi lần bẩy.” (Mt 18:21-22)
Tôi có thể nói rằng tha thứ là một tiến trình dài cả đời người!
19. Những điểm cần suy nghĩ:
-Đa số người ta đều có sự gắn bó với người chết.
-Chữa lành gia tộc là một trong nhiều con đường đưa đến sự chữa lành.
-Người ta thường phân biện các thần khí do nơi nhược điểm riêng tư của mình.
-Thực hành thuật huyền bí thường có hậu quả chết người.
-Chúng ta cần tiếp tục cho phép Thiên Chúa xây dựng đời sống của Ngài trong chúng ta.
-Chúa Giêsu luôn chữa lành nhiều hơn những gì Ngài tỏ lộ.
-Rửa tội cho trẻ thơ giúp bảo vệ em bé chống lại sự dữ của gia tộc.
-Các đứa con nuôi thường có khuynh hướng cay đắng vì chúng bị cho đi.
-Các phụ nữ thường cảm thấy được giới tính của những đứa con bị hư thai hay phá thai.
-Các phụ nữ phá thai thường cần được sự giải thoát.
-Chúng ta có thể bị hại hay được giúp đỡ bởi những người đã chết.
-Sự tiêu cực được loại bớt nhiều trong tiến trình tha thứ và trong sự hiện diện và tình yêu của Chúa Giêsu.
-Tha thứ là một tiến trình lâu dài của đời người.
(Hết chương 7)
Kim Hà, 13/3/2008
|