MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mẹ Hiện Đến Medjugorje, #28, Chương 17: Cảm Nghiệm Của Linh Mục Luka Susac.
Thứ Hai, Ngày 24 tháng 11-2008

CHƯƠNG 17: CẢM NGHIỆM CỦA LINH MỤC LUKA SUSAC.

Kim Hà

Lời Nói Đầu: Linh mục Luka sinh đúng vào ngày lễ kính Thánh Phanxico Assisi, ngày 4 tháng 10 năm 1922. Ngài theo học ở vùng Ljubuski và Siroki Brijeg. Ngài hoàn tất chương trình Thần học tại Zagreb, và ở đấy, ngài được thụ phong linh mục năm 1947.

Ngài phục vụ với tính cách là cha phó xứ tại Mostar trong 2 năm, là linh mục chính xứ tại Konjic trong 4 năm, là người cai quản và là cha chính xứ của tu viện Humac trong 6 năm, là cha chính xứ tại Vitina trong 10 năm, và là cha chính xứ tại làng Medjugorje trong 6 năm. Cha Luka là một thành viên trong nhóm linh mục trông coi các giáo xứ của dòng Phanxico và của tu viện ở Humac.

Sau đây là phần cảm nghiệm của cha Luka Susac:

“Theo thông lệ thì 4 linh mục dòng Phanxico của tu viện Humac là các cha: Janko Bubalo, Vinko Dragicevic, Stanko Vasilj và tôi thường đến Medjugorje để giải tội. Ngày 22 tháng 10 năm 1981, chúng tôi vẫn đến nơi làng ấy để giải tội như mọi ngày, và đến chiều hôm ấy thì có chuyện lạ xẩy ra:

Chúng tôi đến Medjugorje lúc 4:15 giờ chiều. Khi tôi vừa mới đậu xe trước nhà xứ thì cha Zrinko Cuvalo, vị linh mục xử lý thường vụ cha chính xứ đến gặp tôi và xin tôi ở lại trong văn phòng giáo xứ một chút, trước khi tôi đi giải tội.

Vì có rất nhiều người đến nhà xứ để nói chuyện với các cha trong giáo xứ, nên cha Zrinko Cuvalo xin tôi giúp cho ngài để làm việc ấy. Lý do là tôi đã từng làm cha chính xứ của giáo xứ Medjugorje trong hơn 6 năm (trước khi Đức Mẹ Maria hiện ra với làng Medjugorje này), và tôi biết hầu hết các giáo dân, và hiểu được những sự khó khăn của địa phương này.

Khi tôi vào văn phòng giáo xứ để đợi chờ tiếp đón các giáo dân, thì tình cờ tôi nhìn qua cửa sổ về phía núi Krizevac. Tôi thấy thay vì cây thánh giá thì có một cột ánh sáng chói chang, rồi sau đó là hình dáng một người phụ nữ. Ngay lập tức, tôi kêu gọi cha Tomislav Vlasic đến văn phòng để cùng nhìn qua cửa sổ với tôi. Tôi nói lớn như hét lên:

‘Nhìn về núi Krizevac!”

Ngài nhìn một lúc rồi ra khỏi phòng, rồi ngài trở lại với một ống nhòm. Thế là chúng tôi cùng nhìn kỹ về luồng ánh sáng lạ lùng ấy. Rồi cha Janko và cha Stanko cũng đến nơi cửa sổ để nhìn. Như vậy, 4 linh mục chúng tôi cùng nhìn thấy hiện tượng lạ ấy qua ống nhòm. Tôi được nhìn qua ống nhòm đến 2 lần.

Nhìn từ cửa sổ với chiếc ống nhòm, tôi thấy dường như có tượng một người phụ nữ với hai bàn tay giăng ra, hướng về phía nhà thờ của giáo xứ. Nhưng hình như không phải là tượng mà là hình dáng một người phụ nữ. Tôi không thể nhìn thấy rõ đôi mắt, miệng hay mái tóc của bà. Thỉnh thoảng, hình dáng người phụ nữ ấy cúi xuống về phía tay trái rồi về phía tay phải. Hình dáng ấy được nhìn thấy rõ rệt trong khoảng nửa tiếng đồng hồ.

Lòng tôi cảm thấy rộn rã một niềm vui lớn lao. Toàn thân tôi run lẩy bẩy lên vì vui mừng quá sức. Niềm vui này không thể biểu lộ hết được, có lẽ đó là niềm vui tinh tuyền. Tôi nhớ có một tư tưởng lóe lên trong tâm trí tôi:

”Đây là phần thưởng mà Đức Mẹ Maria đã ban cho 4 linh mục chúng tôi vì suốt 4 tháng trời vất vả mà chúng tôi đến giải tội cho số giáo dân đông đảo ở Medjugorje.”

Rất nhiều khách hành hương ở trong và ngoài nhà thờ cũng nhìn thấy hình dáng của Đức Mẹ Maria. Những ai ở bên trong nhà thờ thì chạy ra đứng trên bãi cỏ, và nhiều người quỳ ngay xuống, cầu nguyện, ca ngợi và vỗ tay vì quá sức mừng vui. Tất cả những đầu người đều hướng về núi Krizevac và mọi khuôn mặt ai cũng rạng rỡ vì quá sức sung sướng.

Tôi rất vui sướng được xác nhận sự thật bằng cảm nghiệm của mình và bằng lời thề trong bất cứ lúc nào!

Ký tên,
Linh mục Luka Susac.

Chú thích: Linh mục Luka đã qua đời ngày 21 tháng 9 năm 1997, khi ngài đang thay áo lễ để cử hành Thánh lễ.

Xin đọc tiếp chuơng 18)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Và Lễ Tạ Ơn Tới (11/27/2008)
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tin/Bài khác
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768