MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chữa Lành Gia Tộc: Chương 5: Lời Cầu Nguyện Xin Chữa Lành Gia Tộc
Chủ Nhật, Ngày 23 tháng 11-2008

Chương 5: Lời Cầu Nguyện Xin Chữa Lành Gia Tộc

§ Kim Hà

PHẦN III. CHỮA TRỊ: MÁU THÁNH CHÚA GIÊSU.

“Anh em hãy biết rằng không phải nhờ những của chóng hư nát như vàng hay bạc mà anh em đã được cứu thoát khỏi lối sống phù phiếm do cha ông anh em truyền lại.19 Nhưng anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Ki-tô.” (1 Phêrô 1:18-19)

Chương 5: Lời Cầu Nguyện Xin Chữa Lành Gia Tộc

“Bấy giờ Đức Giê-su cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." (Luca 23:34)

1. Hai Phương Pháp:

Phần III gồm có hai phương cách để tiến đến việc chữa lành gia tộc. Tiến trình thứ nhất được trình bày trong chương 5 này. Đó là lời cầu nguyện riêng tư cho lịch sử gia đình. Chương thứ 6 sẽ nói về Bí Tích Thánh Thể trong việc chữa lành các vết thương của gia đình, và gồm có lời cầu nguyện để thanh tẩy những thế hệ của tổ tiên người cha và của tổ tiên người mẹ.

2. Lạy Chúa, Xin Hãy Đến:

Trong lời cầu nguyện, tôi sẽ nói đến những lãnh vực thiếu tình yêu và tiêu cực, gồm có những liên hệ hôn nhân, tội làm cho con cái đau khổ, tội lỗi tình dục, các bịnh tâm thần và thể xác, bịnh chán nản, sợ hãi, đam mê và nghiện ngập, tội ác và bạo hành, thiếu tình yêu, những cái chết không được ai thương tiếc, hoặc chết vì bạo lực, những khuôn mẫu chia ly, bất công, tôn thờ ngẫu tượng, những thảm kịch do sự thiếu đối thoại.

Tha thứ thì mở rộng cửa cho tiến trình chữa lành.

Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách từ bỏ những hoạt động mê tín hay bói toán liên quan đến chính mình và tổ tiên, và xin Thiên Chúa đến với Máu Thánh Cực Châu Báu Chúa và nước rửa tội để đổ tràn trên chúng ta với đời sống và tình yêu của Chúa. Cũng có một lúc, trong một cách nào đó, chúng ta nói: “Lạy Chúa, xin hãy đến.”

Tiếp theo lời cầu nguyện, tôi sẽ viết thêm những cảm nghiệm chữa lành trong các lãnh vực được nói đến.

3. Hãy Chầm Chậm:

Lời cầu nguyện dường như quá nhiều, và có thể đụng chạm đến những vết thương lòng. Xin cứ bước từ từ. Hãy nghỉ ngơi và nhớ rằng Chúa Giêsu là Người khai quật mộ chí. Bạn không phải đào bới. Chúa Thánh Thần sẽ đưa ra trên mặt đất những gì sẵn sàng được chữa lành.

4. Lời Cầu Nguyện: Con Được Sinh Ra Để Sống Tự Do:

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa về sự hiện diện của Ngài đối với con ngày hôm nay. Con biết rằng Chúa yêu con và gọi con bằng tên. Chúa đến để giải thoát người bị cầm tù. Con cảm tạ Chúa về tình yêu và Lòng Thương Xót Chúa vì Chúa hằng gọi con ra khỏi sự cầm tù mà đến với đời sống sung mãn của Chúa. Con ngợi khen Chúa. Con chúc tụng Chúa. Con tôn thờ Chúa.

Lạy Chúa, con xin đặt chính mình con dưới sự bảo vệ của Chúa. Con che kín con với Máu Châu Báu của Chúa Giêsu, và con xin Đức Mẹ Maria, các thiên thần và các thánh cầu bầu cho con. Amen.

“3 Chính Chúa gìn giữ bạn
khỏi lưới kẻ thù giăng, khỏi tai ương tàn khốc.
4 Chúa phù trì che chở, dưới cánh Người, bạn có chỗ ẩn thân:
lòng Chúa tín trung là khiên che thuẫn đỡ.”
(Thánh Vịnh 91:3-4)

5. Dù Người Ấy Làm Cho Con Đau Đớn:

Lạy Chúa, con xin bước vào sự tha thứ sâu xa để thanh tẩy con khỏi mọi gốc rễ của sự cay đắng hay khước từ. Con chú tâm dâng lời cầu nguyện này hướng về người luôn làm cho con khó chịu nhất trong tuần qua. Con tha thứ cho người ấy từ trong đáy trái tim con. Con cầu nguyện để xin Chúa chúc lành cho người ấy. Con sẵn sàng quên tất cả những người đã làm cho con đau khổ trong tháng vừa qua.

Lạy Chúa Giêsu, vì yêu mến Chúa, nên con nói với những người ấy rằng:

“Mặc dù các người làm cho tôi đau đớn, tôi sẽ không làm cho các người đau đớn. Tôi dâng các người lên Chúa Giêsu. Tôi tha thứ cho các người, chấp nhận các người, và yêu mến các người.”

“Bằng hành động của ý chí, tôi tha thứ cho những ai đã làm cho tôi đau khổ từ đầu năm đến nay. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban ơn lành cho họ.”

“Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác.32 Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Ki-tô.” (Êphêsô 4:31-32)

6. Cầu Nguyện Cho Những Ai Làm Con Đau Đớn Nhất:

Lạy Chúa, bây giờ con cầu nguyện cho một người đã làm con đau đớn nhất trong đời sống con. Người ấy vẫn còn là suối nguồn đau đớn. Con dâng người ấy lên Chúa để xin Chúa chúc lành cho họ.

“Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau, nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia. Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em phải tha thứ cho nhau.” (Côlôsê 3:13).

7. Và Con Tha Thứ Cho Chính Con:

Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa ban cho con ơn lành để con thật sự tha thứ cho chính con về những tội trọng của con, những lỗi lầm lớn nhất mà con đã làm tổn thương đến đức tin về Chúa. Lạy Chúa, con xin tha thứ cho chính con. Chúa đã tha thứ cho con, và con nhận được ơn lành từ Chúa để thật sự tha thứ cho bản thân con.

“Ước gì ơn bình an của Đức Ki-tô điều khiển tâm hồn anh em, vì trong một thân thể duy nhất, anh em đã được kêu gọi đến hưởng ơn bình an đó. Bởi vậy, anh em hãy hết dạ tri ân.” (Côlôxê 3:15)

8. Lạy Chúa, Con Xin Lỗi Chúa Thay Cho Gia Tộc Con.

Lạy Chúa, con đến trước Nhan Thánh Chúa, con xin thay mặt cho mọi người trong dòng tộc con, đặc biệt là những ai không hiệp nhất hoàn toàn với Chúa. Lạy Chúa, con xin lỗi Chúa vì tội lỗi của họ. Con xin hiệp thông lời cầu nguyện của con với tiên tri Daniel khi ngài cầu bầu cho mọi người và con xin thưa rằng:

“Tôi đã cầu xin ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của tôi, đã thú nhận và thưa Người rằng:
5 Chúng con đã phạm tội, đã lỗi lầm, đã làm điều gian ác, chúng con đã phản nghịch và lìa xa các mệnh lệnh, phán quyết của Ngài.6 Chúng con đã không nghe lời các tôi tớ Chúa là các ngôn sứ. Các ngài đã nhân danh Chúa mà nói với vua chúa quan quyền, với cha ông chúng con và toàn dân trong xứ.” (Daniel 9:4-6)

“Lạy Đức Chúa, chúng con đáng phải hổ mặt hổ mày, cũng như vua chúa quan quyền và tổ tiên chúng con, vì chúng con đã đắc tội với Ngài.9 Chúa Thượng là Thiên Chúa chúng con có lòng xót thương và hay tha thứ, vì chúng con đã phản nghịch cùng Ngài.” (Daniel 9:8-9)

“Giờ đây, lạy Thiên Chúa chúng con, xin nghe lời tôi tớ Ngài khẩn nguyện nài van. Lạy Chúa, vì danh Ngài, xin toả ánh Tôn Nhan trên thánh điện của Ngài đang phải tan hoang.18 Lạy Thiên Chúa của con, xin lắng tai nghe, xin ghé mắt nhìn cảnh hoang tàn của chúng con và thành đô đã được thánh hiến cho Ngài. Chúng con không dựa vào những hành động chính trực của chúng con, nhưng dựa vào lượng hải hà của Ngài mà dâng lời khẩn nguyện lên trước Tôn Nhan.19 Lạy Chúa, xin khấng nghe! Lạy Chúa, xin tha thứ! Lạy Chúa, xin đoái thương! Vì danh Ngài, xin ra tay và đừng trì hoãn, lạy Thiên Chúa của con, bởi vì thành và dân của Ngài đã được thánh hiến cho Ngài." (Daniel 9:17-19).

“Anh em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn.” (Côlôxê 4:2)

9. Chúa Giêsu Là Chúa:

Lạy Chúa, con đứng trước Nhan Thánh Chúa và xưng thú tội lỗi vì tổ tiên con có thể đã gia nhập nhưng nhóm lạc đạo, chiêu hồn, phù thủy, và có những âm mưu để tìm tòi tin tức từ những nguồn tin bị Chúa cấm ngặt. Lạy Chúa, xin tha thứ cho tổ tiên và gia tộc con.

Nhân Danh Chúa Giêsu và trong quyền lực của Chúa Thánh Thần, con xin lấy quyền năng Chúa ban cho con là một Ki-Tô hữu với đầy ơn Chúa Thánh Thần. Với quyền lực ấy, giờ đây, ta bẻ gẫy mọi quyền năng của ma quỷ đã đè nặng trên tổ tiên ta. Ta bẻ gẫy tất cả những lời nguyền rủa, trù ếm, thề thốt, chúc dữ, ước muốn xấu xa, cầu cơ, bùa phép, phù thủy, những dấu ấn độc ác, những sự dữ được biết hay không được biết. Ta chống lại những lời thề hứa với Satan, những lời thỏa hiệp, những dính bén tâm linh, những trói buộc, cột chặt với lực lượng Satan, và ta tách rời sự chuyển giao các liên hệ ấy qua các tổ tiên trong gia tộc ta.

Ta chống lại tất cả các ảnh hưởng của mọi liên hệ với bói toán, tướng số, tử vi, đồng cốt, cầu cơ, bói dịch, xem chỉ tay. Ta từ bỏ mọi hoạt động trong thế giới huyền bí, bài tarô, cầu cơ, tử vi, các trò chơi có tính cách ma quái. Ta từ bỏ tất cả các đường lối mà Satan có thể sử dụng để bắt ta. Ta bẻ gẫy sự chuyển giao các hoạt động của Satan qua dòng máu của gia tộc ta.

Lạy Chúa, xin Chúa lấy đi tất cả mọi ảnh hưởng xấu mà tổ tiên của con đã làm khi liên hệ với thế giới huyền bí. Nếu tổ tiên con đã dâng cho Satan những gì, thì con xin lấy lại và đặt mọi sự dưới quyến thống trị của Chúa Giêsu Ki-Tô. Lạy Chúa, xin làm cho dòng máu trong con và gia tộc con trở nên thánh thiện, đạo đức và xin cho gia tộc con trở nên những người nam và nữ luôn sống theo chân lý của Chúa. Amen.

“9 Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người
và tặng ban danh hiệu
trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

10 Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su,
cả trên trời dưới đất
và trong nơi âm phủ,
muôn vật phải bái quỳ;

11 và để tôn vinh Thiên Chúa Cha,
mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng:
"Đức Giê-su Ki-tô là Chúa”
(Philipphê 2:9-11)

(Còn tiếp)

Kim Hà, 12/1/2008

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Và Lễ Tạ Ơn Tới (11/27/2008)
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tin/Bài khác
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768