MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tôi Đã Thấy Đức Trinh Nữ: Phần 5 - Chương 45. Giờ Hiện Ra
Thứ Tư, Ngày 19 tháng 11-2008

Chương 45. Giờ Hiện Ra

§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Cha Y : Đức Bà thường hiện ra với các con lúc mấy giờ ?

V : Người ta biết rõ lắm ! Thường vào khoảng giữa 6 giờ và 6 giờ 30 (chiều).

Cha Y : Mùa đông cũng như mùa hạ à ?

V : Vâng, chung chung là thế !

Cha Y : Chứ không phải luôn luôn à ?

V : Vâng, khi Người cho chúng con thấy Thiên đàng và Hoả ngục, thì Người hiện ra vào giờ khác. Khoảng 15 giờ thì phải.

Cha Y : Thế có những dịp nào khác nữa không?

V : Vâng, có chứ, khi Người hiện ra nhiều lần trong ngày, thì lần hiện ra chính là vào khoảng 6 giờ chiều, còn mấy lần khác thì vào giờ khác nhau. Nếu chúng con lên đồi Podbrdo ban đêm thì Người hiện ra ở đó với chúng con.

Cha Y : Đối với các thị nhân kia thì sao ?

V : Đối với các bạn này, thì có hơi khác một chút. Vì các bạn bận đi học, nên các bạn được diện kiến vào các giờ khác nhau. Thí dụ, nếu các bạn đi học buổi sáng, Đức Trinh Nữ hiện ra với họ vào lúc 9 giờ sáng; còn các bạn đi học buổi chiều, họ được gặp Người lúc chiều tối, vào giờ các bạn chọn trước.

Cha Y : Thế là Đức Bà để tâm đến hết mọi sự.

V : Không ai biết được Đức Bà tử tế đến chừng nào ! Người hiểu và săn sóc chúng con dường bao !

Cha Y : Nhưng chúng con cũng đáp nghĩa lại Người như vậy mà!

V : Chúng con có thể còn phải tốt hơn ! Chắc chắn vậy ! Nhưng chúng con còn quá vướng bận với cuộc sống hằng ngày. Tuy vậy chúng con phải tìm thêm thời giờ để hồi tâm tỉnh trí. Cả cha nữa, cha hãy giúp chúng con.

Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Truyền Thống Và Ý Nghĩa Lễ Tạ Ơn Thanksgiving (11/26/2008)
Thank You, My God! (11/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25/11/2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (11/25/2008)
Fatima Và Những Lời Cảnh Báo Rùng Rợn (11/25/2008)
Tràng Chuỗi Mân Côi Nối Kết Hai Thương Binh Kẻ Thù (11/22/2008)
Tin/Bài khác
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 460 (36) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 412 (35) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 411(34) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 345 (33) (11/14/2008)
Trích Sách "cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ" # 334 (32) (11/14/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768