THÔNG ĐIỆP TÌNH YÊU CỦA MẸ MARIA TỪ MEDJUGORJE, #23
THÔNG ĐIỆP NGÀY 6 THÁNG 11 NĂM 1986 HÃY CẦU NGUYÊN CHO CÁC LINH HỒN
“Các con thân mến,
Hôm nay, Me muốn kêu gọi các con hãy cầu nguyện hàng ngày cho các linh hồn nơi luyện ngục. Các linh hồn cần có lời cầu nguyện và ơn lành để đến với Chúa và tình yêu của Ngài.
Các con thân mến, bằng lời cầu nguyện, các con sẽ có được nhiều người cầu bầu cho các con. Họ giúp các con trong cuộc sống để các con hiểu rằng tất cả mọi sự trên trần gian đều không quan trọng cho các con mà chỉ có thiên đàng là điều cần thiết để cố gắng đạt đến.
Do đó, hỡi các con yêu dấu, hãy cầu nguyện không ngừng để các con có thể tự giúp và giúp người khác vì lời cầu nguyện của các con sẽ đem lại niềm vui cho họ. Cám ơn các con đã đáp lời kêu cọi của Mẹ. “
In English: Dear children! Today I wish to call you to pray daily for souls in purgatory. For every soul prayer and grace is necessary to reach God and the love of God. By doing this, dear children, you obtain new intercessors who will help you in life to realise that all the earthly things are not important for you, that only Heaven is that for which it is necessary to strive. Therefore, dear children, pray without ceasing that you may be able to help yourselves and the others to whom your prayers will bring joy. Thank you for having responded to my call. (November 6, 1986) -----------------------------------
|