(120) Kế Hoạch Cứu Thế Giới Của Mẹ
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Từ khi Đức Mẹ hiện ra năm 1981, tại Mễ Du, mỗi ngày Mẹ cầu nguyện, mỗi ngày Mẹ đều nói. Vậy các sứ điệp của Mẹ nói gì ? Chúng ta phải tìm hiểu.
Kể từ tháng 6-1981 cho đến tháng 4-1984, Đức Mẹ nói với các thị nhân và trả lời các câu hỏi của họ. Những năm này có thể coi như những năm thai nghén các sứ điệp.
Từ tháng 3-1984 cho đến đầu năm 1987, Đức Mẹ ban mỗi tuần một thông điệp cho Giáo xứ Mễ Du, và qua họ, cho tất cả mọi người trên thế giới muốn sống theo các thông điệp của Người.
Từ tháng 1-1987, Mẹ ban các thông điệp mỗi tháng một lần vào ngày 25.
Cho đến nay, 1999, Mẹ còn tiếp tục ban các thông điệp hàng tháng như vậy. (Đọc MĐLC, từ số 497).
Tại sao Đức Mẹ hiện ra và ban thông điệp lâu dài như vậy ? Mẹ đáp:
“Các con yêu dấu! Các con đều biết rằng vì phúc lợi của các con mà Mẹ phải ở lại đây lâu dài, để dạy dỗ các con cách bước đi trên con đường thánh thiện.” (1-1-1987, số 636)
Vậy Mẹ ở lại đây lâu dài là để dạy chúng ta con đường sống thánh thiện. Vì thế, chúng ta gọi Mễ Du là “Trường học sống thánh thiện”. Mẹ không thể dạy cách sống thánh trong vài tuần hay vài năm. Cần lâu năm tháng như vậy là tại chúng ta chậm đáp ứng lại. Thay đổi cuộc đời là việc khó khăn. Sau mỗi thông điệp, Đức Mẹ luôn nói:
“Cám ơn các con đã đáp ứng lời kêu gọi của Mẹ.”
Mẹ cám ơn vì chúng ta đáp ứng lời kêu gọi của Mẹ. Lời kêu gọi của Mẹ tức là thông điệp của Mẹ. Mẹ như muốn bảo: “Cám ơn các con vì sẵn lòng sống theo các thông điệp của Mẹ”. Mẹ cám ơn trước hết các thị nhân, rồi Giáo xứ Mễ Du, rồi tất cả những ai sống sứ điệp của Mẹ. Đáng lý ra, chính ta phải cám ơn Mẹ mới phải, vì đã ban thông điệp để dạy dỗ ta. Thế mà... Mỗi lần Mẹ ban thông điệp, Mẹ đều nhắc lại lời cám ơn ấy. Đây không phải là chuyện vô cớ. Đức Mẹ không chỉ muốn tỏ ra lịch sự. Có cái gì hơn thế. Đó là: Cám ơn vì các con sống sứ điệp của Mẹ, bởi vì lời kêu gọi, vì sứ điệp Mẹ rất quan trọng, khi các con sống các sứ điệp ấy thì các con làm cho Mẹ vui sướng vì đã chu toàn sứ mạng Chúa Cha giao phó. Mà sứ mạng của Mẹ là gì chẳng phải là để giúp ta sống các sứ điệp sao ?
“Các con thân yêu, chỉ vì các con mà Mẹ ở đây một thời gian lâu dài để giúp các con thực hành những sứ điệp Mẹ đã trao.” (30-10-1986, số 627)
Chữ “kêu gọi” tiếng Crôa-xia còn có nghĩa là “kêu mời”. Như thế, câu cám ơn của Đức Mẹ trên kia, còn có thể hiểu là: “Cám ơn các con vì đã hưởng ứng lời mời của Mẹ”. Thành ra, các sứ điệp của Mẹ còn là một lời “mời hãy đến”. Trước tiên là mời các thị nhân hãy đến. Và họ mỗi ngày đã đến diện kiến Đức Mẹ. Có đôi khi, họ còn được diện kiến Mẹ hai lần một ngày. Mẹ đã mời họ lên đồi Hiện ra vào ban đêm, và họ đã đến. Thế là Mẹ nói: “Cám ơn các con đã đến... và cám ơn tất cả những người hành hương đã đến Mễ Du..., đã đến nhà thờ..., và đã đến núi...” Và việc đến này cũng quan trọng. Mỗi lần thấy người hành hương từ bốn phương trời đến đông đảo, Mẹ thấy sung sướng. Mẹ nói: “Mẹ rất vui sướng khi thấy các con đến đây đông đảo như thế này.” Tại sao ?
Chính Mẹ trả lời:
“Hôm nay, Mẹ cám ơn sự có mặt của các con nơi này, nơi Mẹ ban phát những ơn đặc biệt.” (25-3-1987, số 640)
Hãy đến Mễ Du để hiểu những ơn đặc biệt ấy là gì! Đức Mẹ cám ơn vì chuyện đó. Chúng ta sẽ thấy Mẹ giải thích mọi sự, nếu chúng ta biết cách nhìn.
Tóm lại, Mẹ Thiên Chúa coi việc chúng ta đến Mễ Du là rất quan trọng, vì đấy là linh địa, nơi đặc biệt Mẹ đã chọn để làm nguồn ban muôn thứ hồng ân. Địa vị ưu việt của nó không thể phủ nhận. Một phần nào cũng như Thánh Địa Phalêtin, nhưng cho những ai không thể hay không có phương tiện đến, thì Mễ Du trở nên một nơi tinh thần, nghĩa là ai liên hệ với Mễ Du, ai sống sứ điệp của Mễ Du, thì một cách nào đã là đến Mễ Du rồi. Bởi vậy, Mẹ coi việc chúng ta sống các sứ điệp của Mẹ là rất quan trọng.
Vậy sứ điệp ấy thế nào ? Lời kêu gọi, kêu mời ấy là gì ?
*
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|