(108) Làm Mẹ Có Nhiều Cách
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Jêlêna Vasilj (một trong 2 thụ khải, được nghe tiếng Đức Mẹ trong lòng), hiện tại đang ở Roma, theo lớp thần học ở Đại Học Angelicum, thuộc các cha dòng Đaminh. Chị ruột và chị họ cô cùng ở với cô. Những ai nghe cô đều cảm nhận ấn tượng mạnh mẽ bởi sự khôn ngoan và tâm hồn sâu sắc của cô. Có lần tôi (sơ Emmanuel) hỏi cô:
- Gospa dạy cô những gì kỳ này?
Cô trả lời:
- Thiên Chúa hiện diện trong mọi chi tiết của cuộc đời chúng ta, trong những việc nhỏ bé của ngày sống, ngay cả trong những chuyện vật chất và bề ngoài xem ra vô nghĩa. Ngài tự ban mình hoàn toàn cho chúng ta trong mọi giây phút, nhưng chúng ta có cái “sai” là hạn chế sự chú ý của chúng ta và sự đón tiếp Ngài vào những lúc nhất định. Đã hẳn, có những lúc ta phải ngưng mọi việc để đến với Ngài, nhưng đừng ngưng mở lòng ra với Ngài trong mọi giây phút. Như thế, chúng ta sẽ được hưởng phong phú ân huệ Ngài tự ban mình liên lỉ, và nhờ vậy, mọi khoảnh khắc ngắn ngủi nhất của chúng ta sẽ được chất chứa giá trị vô cùng lớn lao. Đức Mẹ đã sống như thế ở dưới đất: một sự kết hiệp liên lỉ với Thiên Chúa.
Mỗi phụ nữ đều được gọi vào chức vụ làm Mẹ bằng nhiều cách.
- Jêlêna năm nay 24 tuổi, cô chưa quyết định gì về bậc sống của cô? Cô nói:
- Điều cần thiết là tôi sống trọn vẹn cho hiện tại. Thực vậy, tôi không bận tâm về tương lai, vì Chúa biết tương lai tôi. Tôi lập gia đình hay không, chuyện đó không quan trọng đối với tôi, và tôi không lo lắng gì, bởi vì Chúa đã lấp đầy con tim tôi rồi. Mỗi phụ nữ đều được gọi để làm Mẹ và đó là ý nghĩa của đời sống phụ nữ ; nhưng có hằng ngàn cách để sống ơn gọi làm mẹ, chứ không nguyên chỉ làm mẹ về phần xác. Tôi học ở Đức Mẹ cách làm mẹ các tâm hồn, ngay cả khi tôi đang học hành trong sách vở của tôi. Thế gian không hiểu sự thật đó, và bởi vậy, thế gian chết vì thiếu “(tình) Mẹ”.
=0==||==0=
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|