(79) Đức Mẹ Muốn Thế Giới Hối Cải ...
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Các vấn đề không nằm ở ngoài mặt, nó ở sâu, ở tận sâu thẳm trong ta. Đức Mẹ bảo chúng ta hãy cầu nguyện mọi ngày. Và đó chính là sự bình an. CHÚA GIÊSU CHÍNH LÀ SỰ BÌNH AN. Nếu thập giá biến đi, thì các thừa sai, ở nơi căn cốt sẽ biến mất hết. Ai sẽ đi Phi Châu, ai mai đây sẽ đi Sarajevo? Đức Mẹ đặt chúng ta trước cây thập giá, trước Nhà Tạm, ở đó chúng ta sẽ học cho biết cầu nguyện. Mẹ bảo: “HÃY CẦU NGUYỆN TRƯỚC CHÚA GIÊSU”, Mẹ vừa nói vừa khóc. Thập giá là hy sinh mình. Nhà Tạm là dấu chỉ: SỐNG VÌ KẺ KHÁC. Thánh lễ là bằng chứng minh bạch nhất nói lên Thiên Chúa quyền năng. Ngài biến rượu thành Mình Máu Ngài. Ngài biến đổi sự yếu đuối của con người thành sức mạnh, thành ơn sủng, thành chúc lành.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|