(48) Má Của Ivanka
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Trong nhóm 6 em thị nhân, Ivanka là người đầu tiên được thấy Đức Mẹ hiện ra ngày 24-6-1981, trên con đường ngòng ngoèo dưới chân đồi Podbrdo, trong khi cô đang dạo chơi với Mirjana trong thôn Bijakovici. Hôm sau, cô là người đầu tiên đặt câu hỏi với Đức Mẹ, vì cô vừa mới mất má, bà Jagoda, hai tháng trước đây.
Đức Mẹ trả lời:
- Hiện má con đang ở với Mẹ. Phần con, hãy vâng lời và đừng lo lắng.
Thời gian sau, nhân dịp ngày sinh nhật của cô, Đức Mẹ hiến cho cô một nỗi ngạc nhiên khi hiện ra có má cô bên cạnh, và Ivanka rất sửng sốt khi thấy má mình quá đẹp, đẹp như chưa bao giờ từng thấy trước đây.
Nhưng nỗi ngạc nhiên không dừng tại đây, vì ngày 25-6-91, sau ngày sinh của bé Josip, Đức Mẹ đến và lần này nữa cũng có má cô bên cạnh. (Sự kiện này xảy ra 5 lần như thế). Khi Ivanka thấy lại má, cô không thể tin ở đôi mắt mình, má cô còn trở nên đẹp hơn nữa, tuyệt đẹp!
Do đâu có sự biến đổi đó?
Cô Marija đã cho chúng ta câu đáp. Khi Đức Mẹ cho cô thấy thiên đàng và hạnh phúc bất tận của những kẻ được chọn, Mẹ cắt nghĩa là ở trên trời các thánh được hưởng hạnh phúc càng ngày càng dồi dào hơn. Sự thăng tiến hạnh phúc đó là do bởi sự lớn lao, cao cả, vô biên của Thiên Chúa: Thiên Chúa lớn lao đến độ không bao giờ có thể khám phá hết về Ngài được. Cứ mỗi lần khám phá thêm về Thiên Chúa, tình yêu ta được tăng thêm, và với tình yêu vẻ đẹp cũng tăng. Chính vì vậy má của Ivanka đã tăng vẻ đẹp hơn vào lần xuất hiện thứ hai.
Jelena Vasilj ngây ngất vì vẻ đẹp tuyệt trần của Đức Mẹ, nên đã hỏi:
- Vì sao Mẹ đẹp đến như thế?
Mẹ đáp:
- Mẹ đẹp bởi vì Mẹ yêu, nếu các con muốn mình đẹp, hãy yêu thương.
Trên thiên đàng, không có gì là cứng ngắc, bất động, vì thiên đàng là một cuộc sống, và tình yêu là một hoạt động trao đổi liên tục không ngừng như trong cung lòng Chúa Ba Ngôi vậy. Thiên đàng là một cuộc sống đầy tràn hoạt động. Chúng tôi biết được điều ấy qua một kinh nghiệm khác mà Marija kể lại như sau:
Đang khi các thị nhân cầu nguyện trước Đức Mẹ, Marija để ý mặt Đức Maria từ từ biến đổi nên vui mừng hơn, như thể mỗi lời cầu nguyện dù nhỏ bé nào cũng làm cho Đức Mẹ thêm vui mừng. Càng vui mừng, khuôn mặt Đức Mẹ càng trở nên xinh đẹp, sáng láng. Marija mới hỏi Đức Mẹ:
- Tại sao Mẹ lại đẹp hơn và vui mừng hơn mỗi lần con cầu nguyện?
- Bởi vì cứ mỗi kinh Kính Mừng con đọc, thì nỗi vui mừng của Mẹ tăng thêm.
Và từ từ, niềm vui của Đức Mẹ cũng thấm vào lòng Marija nữa. Sự thăng tiến của hạnh phúc ấy, chúng ta có thể khơi mào ngay dưới thế này trong lòng chúng ta, vì mỗi lời cầu nguyện chân thành đều đem con người chúng ta vào thiên đàng một chút nào rồi.
Các bạn có muốn đẹp không? Đức Mẹ đã bật mí cho các bạn bí quyết rồi đó, và loại mỹ phẩm của Mẹ không hãng nào cạnh tranh nổi!
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|