(36) Tràng Hạt Trở Thành Vàng
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
Vào dịp lễ Noel 1993, vợ tôi và tôi, lần đầu tiên đi đến Mễ Du. Như phần đông dân chúng, chúng tôi vào xem các cửa tiệm và mua nhiều tràng hạt. (Vào kỳ đó, tôi vừa tin trở lại, và quá trình hoán cải của tôi chỉ mới khởi sự). Việc hành hương đã làm cho chúng tôi có thói quen lần hạt chung mỗi ngày. Cỗ tràng hạt của tôi bắt đầu đổi màu từ từ. Trước hết, mão gai đổi thành vàng, rồi đến cây đinh đóng tay và chân, đoạn toàn thân mình Chúa nằm trên thập giá và rồi luôn cả tràng hạt. Riêng thập giá không bao giờ trở thành vàng. Tôi giải thích cái cách trở thành vàng từng phần đó là Đức Giêsu muốn tôi lưu ý đến các đau thương Ngài đã phải chịu vì phần rỗi chúng ta. Những gì làm bằng kim khí trên tràng hạt của vợ tôi cũng trở thành vàng, cũng như tràng hạt của những người khác trong đoàn. Từ đó, tôi cũng được thấy nhiều tràng hạt khác trở thành vàng.
Năm 1995, chúng tôi may mắn được trở lại với Mễ Du vào dịp lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Mẹ tôi đã qua đời, và tôi mang theo cỗ tràng hạt bằng pha lê của mẹ tôi, vì tôi cầu xin một dấu chứng thực mẹ tôi đã về thiên đàng. Khi bước vào nhà thờ Thánh Giacôbê trước giờ lễ, đang cầm tràng hạt, tôi nhúng tay lút ngón vào Nước Thánh. Thực sự, tôi không nghĩ gì đến việc đó cả, và sau đó, tôi bỏ tràng hạt lại vào túi. Mãi chiều hôm đó, tôi rút tràng hạt ra, thì thấy toàn bộ giây chuyền và những mũ bằng kim khí bọc 2 đầu các hạt đã đổi thành vàng sáng choang. Thật là một món quà không tin nổi và đẹp biết bao của Đức Mẹ đã ban cho. Mắt tôi tràn lệ biết ơn.
Đức Mẹ đã nói với các thị nhân là khi làm phép lạ đổi tràng hạt thành vàng, đó chỉ là “một món quà nhỏ” mà Đức Mẹ ban cho các con cái nhỏ bé của Mẹ. Xin tạ ơn Mẹ đã ban cho “món quà mọn” đem lại biết bao vui mừng và lòng tin cho con cái bé nhỏ của Mẹ!
Cầu Chúa chúc lành cho tất cả các bạn!
Tom Blais
***
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|