MẸ HIỆN ĐẾN MEDJUGORJE, # 17
NGUYÊN TÁC: THE APPARITIONS OF OUR LADY AT MEDJUGORJE. (CÁC CUỘC PHỎNG VẤN LỊCH SỬ.)
Tái bản lần thứ ba, Bản tiếng Anh. Tác giả: LM Svetozar Kraljevic O.F.M.
Dịch Phẩm Thứ 30 của Kim Hà Nhà Xuất Bản GIỜ CỦA MẸ. Ấn Hành Lẩn Thứ Nhất tại Hoa Kỳ (Tiếp Theo)
PHỤ LỤC CUỐI PHẦN THỨ HAI:
Tất cả sáu thị nhân đều kể Đức Mẹ Maria dạy bảo họ rằng:
”Nơi Thiên Chúa, mọi sự khác biệt không hiện hữu trong dân của Ngài. Do đó, những sự dị biệt trong tôn giáo không thể chia rẽ dân Ngài. Sở dĩ có sự khác nhau trong thế giới nhân loại vì con người tự cô lập chính mình. Mẹ nói rằng mỗi người phải được kính trọng, dù cho đức tin của họ như thế nào đi nữa, vì họ chân thành trong đức tin của họ.”
Thiên Chúa thống trị các tôn giáo như một vị vua kiểm soát thần dân của Ngài, qua các vị linh mục và các bậc tư tế. Tuy nhiên, Đức Mẹ Maria nhấn mạnh rằng chỉ có Chúa Giêsu Ki-Tô là Đấng mang lại sự cứu độ.
Có sự khác biệt nào giữa Công Giáo và Tin Lành không? Hay có sự dị biệt nào nếu ta thuộc về một Giáo Hội này hay cộng đồng kia không? Đức Trinh Nữ trả lời:
“Mọi sự không giống nhau nếu ta thuộc về nhà thờ này hay cộng đồng kia, bởi vì Chúa Thánh Thần ban quyền năng của Ngài một cách khác nhau trong các Giáo Hội và hàng tư tế. Tất cả các tín hữu không cầu nguyện cách giống nhau. Thánh Ý Chúa muốn rằng các cuộc hiện ra được ở dưới thẩm quyền của Giáo Hội Công Giáo.”
Một lần nữa, Đức Mẹ Maria cảnh cáo chúng ta không được xét đoán một người nào mà họ đang có đức tin khác với chúng ta. Mẹ nhấn mạnh rằng con người ấy cần được kính trọng, nhất là những người ở vùng nông thôn.
Có một lần, khi tôi ở trong phòng thị kiến ở làng Medjugorje thì có một cặp vợ chồng trẻ tiến đến trước mặt tôi và hỏi rằng liệu họ có thể nói chuyện với các thị nhân không? Lúc đó, cô Marija đang ở bên cạnh tôi, và tôi nói với họ:
“Cô ta là một trong các thị nhân.”
Một niềm vui lớn lao hiện ra trên nét mặt của cặp vợ chồng này, vì đó là niềm vui mà hô luôn tìm kiếm, và cuối cùng họ tìm được những gì quý báu. Sau khi họ hoán cải, cô Marija kể cho tôi nghe rằng họ là cặp vợ chồng người Serbian theo đạo Chính Thống. Họ từ vùng Belgrade đến. Họ sống và làm việc tại nước Đức, và họ đến hành hương Medjugorje để:“Cầu nguyện với Đức Mẹ Maria và để nói chuyện với các thị nhân.”
Cô Marija cũng vui mừng vì thấy niềm mơ ước của họ được thành tựu.
Vào tháng 10 năm 1981, linh mục Ivica Vego, một vị linh mục đến từ thành phố Mostar, ngài nhờ thị nhân Marija đặt ba câu hỏi với Đức Mẹ Maria như sau:
-Câu hỏi thứ nhất: “Điều gì sẽ xẩy ra trong nước Ba Lan và cho nước Ba Lan?”
Đức Mẹ Maria trả lời:
”Sẽ có một sự tranh chấp lớn ở nước ấy, nhưng cuối cùng, người công chính sẽ chiến thắng.”
Quả nhiên, một cuộc tranh chấp nổi lên, và thật là quá sớm để kết luận rằng người công chính sẽ chiến thắng.
-Câu hỏi thứ hai: “Liệu vấn đề Herzegovina sẽ được giải quyết thỏa đáng không?”
Đức Mẹ Maria đáp:
“Vấn đề ấy sẽ được giải quyết, nhưng cần phải cầu nguyện và kiên nhẫn.”
-Câu hỏi thứ ba: “Sự tương phản giữa Tây Phương và Đông Phương ra sao?”
Đức Mẹ Maria nói rằng:
“Những người dân nước Nga sẽ đến vinh danh Thiên Chúa. Còn người Tây Phương, dù cho có tiến bộ về khoa học kỹ thuật, nhưng họ cho rằng họ đã sáng tạo mọi việc và họ loại trừ Thiên Chúa ra khỏi quá trình sáng tạo.”
Cô Marija đỏ mặt khi linh mục Ivica cố gắng tìm hiểu về tương lai của Tây Phương vì ngài muốn biết về các bí mật. Vì thế, đề tài tạm ngừng ở đó.
(Còn tiếp)
----------------------
|