(14) Lưu Ý:
§ Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, DCCT
I. Trong các chứng từ sau đây, rất nhiều lần nói đến các ơn lạ, ơn hoán cải v.v.., xảy ra tại Mễ Du. Các bạn độc giả không cần buồn bã tự nhủ: muốn được ơn phải có may mắn đến tận linh địa ấy! Chúng tôi xin nhắc lại là Đức Mẹ, cha Jozo và các thị nhân thường nói: “Mễ Du không bị trói chặt vào một nơi này. Mễ Du là một tinh thần, một ơn sủng có thể bành trướng ra khắp nơi”, một tinh thần hơn là một nơi vật chất (W.Weible, sđd. 325). Nghĩa là nơi nào người ta sống tinh thần Mễ Du, sống các sứ điệp của Đức Mẹ Mễ Du, ở đấy là Mễ Du.
Nói như vậy không phải phủ nhận sự ưu việt của linh địa Mễ Du, vì Thiên Chúa và Đức Mẹ đã chọn một nơi đặc biệt để lôi cuốn con cái đến, vì ở đó được ban những ơn đặc biệt, và từ đó, họ đem chuyển lại cho những ai không đến được. Nhưng chọn một địa điểm ưu việt ấy là cốt để làm tiêu biểu cho mọi nơi mọi chốn. Không lẽ Đức Mẹ phải hiện ra từng nơi trên trái đất? Đức Giêsu ngày xưa cũng chỉ xuống trần ở một nơi, và cũng chỉ chọn có 12 Tông đồ. Nhưng công cuộc cứu độ của Ngài thì từ đó và nhờ nhóm 12 này mà lan tới tận cùng trái đất và cho tất cả nhân loại.
II. Lại có những người nói: “Đức Mẹ nói yêu thương tất cả mọi con cái, mà sao cứ nghe thấy Đức Mẹ hiện ra ở đâu đâu, chứ không thấy ở VN?”
-Xin thưa: Khi hiện ra trong mấy ngày đầu ở Mễ Du, các trẻ thị nhân bị người nhà chê là không đạo đức thánh thiện, nên không xứng đáng được Mẹ Chúa Trời hiện ra. Các em cũng thấy thế là đúng nên đã hỏi Đức Mẹ: “Tại sao Mẹ lại chọn chúng con, chúng con có tốt gì hơn những kẻ khác đâu?” Đức Mẹ trả lời: “Mẹ không chọn những người tốt hơn, ...Mẹ chọn nơi này vì Mẹ thấy ở đây có những người có đức tin mạnh.”
Câu nói của Đức Mẹ đáng chúng ta suy nghĩ. Trước hết Mẹ không đặt vấn đề xứng đáng hay tốt lành, vì Mẹ đến để dạy cho người không tốt hay chưa tốt nên tốt, chưa thánh nên thánh. Thứ đến, Mẹ chọn Mễ Du vì thấy họ có lòng tin mạnh, nghĩa là kiên cường trong đức tin, chịu khó chịu khổ không sờn lòng nản chí. Các sứ điệp Mẹ trao cho thì quan trọng, nên cần có những tâm hồn kiên trung dù đau khổ cấm cách, vẫn bền lòng. Nếu không có đức tính kiên trung như vậy, công cuộc vĩ đại của Mẹ sẽ đổ vỡ. Thử hỏi người công giáo VN chúng ta có được đức tính ấy chưa?
Đằng khác, chúng ta hay chạy theo phong trào, thấy cái gì mới lạ, bắt đầu thì xôi nổi ào ạt, chỉ ít lâu, chán nhàm là rút lui dần dần, đầu voi đuôi chuột...như thường thấy. Không có tính kiên cường bền đỗ trong niềm tin hay niềm xác tín của mình như thế làm sao Đức Mẹ tin tưởng nổi mà phó thác cho việc đại sự? Chúng ta có Đức Mẹ hiện ra ở La Vang hay Trà Kiệu. Đó là điều an ủi lắm rồi. Không cần phải ganh tỵ với nơi khác. Có điều ở hai nơi này, Đức Mẹ chỉ đến để nâng đỡ an ủi giáo hữu trong cơn khốn quẫn. Còn Mễ Du thì khác, đây là cả một công trình vĩ đại cứu thế giới... trong giai đoạn cuối cùng của thời đại này.
Tóm lại, chúng ta hãy suy phục sự chọn lựa của Thiên Chúa, và nếu chúng ta mở tâm hồn đón nhận các ơn từ Mễ Du đến thì chúng ta cũng được những ơn Mẹ ban ở Mễ Du, mà chẳng cần phải là người Mễ Du hay đến tận Mễ Du.
Lm Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
|