MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn Medu 232: Cảm Nghiệm Hoán Cải Từ Đại Hội Hòa Bình Medjugorje.
Thứ Tư, Ngày 29 tháng 10-2008

CN MEDU 232: CẢM NGHIỆM HOÁN CẢI TỪ ĐẠI HỘI HÒA BÌNH MEDJUGORJE.

LTS: Sau đây là cảm nghiệm của Ông Michael Gribben, một sĩ quan Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ. Ông chia sẻ trước một cử tọa khoảng 3000 người trong Đại Hội Hòa Bình Medjugorje tại Đại Học UCI, thành phố Irvine, Orange County, Hoa Kỳ tối 25/10/2008 vừa qua.

“Tôi sinh ra trong một gia đình gồm 2 trai và 5 gái. Tôi có một anh, một chị và 4 em gái. Ba tôi là một người nghiện rượu, nghiện ma túy và mê cờ bạc. Vì thế, ba mẹ tôi luôn gây gổ. Một ngày kia, ba tôi bỏ gia đình đi luôn. Mẹ tôi chịu đựng đau khổ để làm lụng vất vả hầu có thể nuôi dưỡng 7 đứa con. Anh chị tôi phải đi làm sớm để giúp mẹ nuôi các em.

Sau cùng, mẹ tôi kết hôn với một người đàn ông để ông ấy có thể giúp mẹ tôi nuôi các con. Ông này rất ghét hai anh em tôi nên ông thường đánh đập hai chúng tôi. 

Sau đó, mẹ tôi cho hai anh em tôi sang Florida để thăm ba tôi nhưng kỳ thật là bà gửi chúng tôi đén ở luôn với ba tôi. Sau một thời gian ngắn, chúng tôi ngỏ ý muốn về lại nhà thì ba tôi mới nói rằng anh em tôi phải ở với ba, chứ không về với mẹ nữa. Chúng tôi rất ngạc nhiên vì mình đã không được ai báo cho biết trước để đem các đồ dùng đi theo.

Lúc ấy, ba tôi đã có vợ mới. Bà này trẻ hơn ông nhiều. Bà chào đón chúng tôi bằng những lời chua cay như sau:

‘Chúng mày đừng tưởng là tao sẽ nấu nướng và giặt giũ cho chúng mày. Không! Chúng mày phải tự lo cho mình, tao không thể giúp gì được cho chúng mày cả!'

Khi lớn lên, tôi trở nên một lực sĩ về Foot Ball và Base Ball (dã cầu). Tôi rất thích giao du với các bạn gái. Còn anh tôi thì rất thương yêu và lo lắng cho tôi.

Được một ít lâu thì ba tôi và vợ ông âm thầm dọn nhà sang tiểu bang Alabama, và bỏ rơi hai đứa con trai bơ vơ một mình. Anh tôi phải đi làm để chăm sóc cho tôi. Sau này, khi tôi đi làm và mua một xe mới thì ba tôi trở về và bắt tôi đưa chìa khóa xe của tôi cho ông dùng xe tôi. Tôi có bảo ông rằng:

”Thưa ba, đây là xe của con. Con dành dụm và mua được nó để đi làm. Con mua bảo hiểm nữa. Con không thể để cho ba dùng được.”

Rồi tôi thì đăng ký vào lực lượng Thủy Quân Lục Chiến. Trước khi được 26 tuổi, tôi đã làm cho hai người bạn gái có thai, và bắt hai cô ấy đi phá thai. Hậu quả của việc làm độc ác ấy còn tác hai cho đến bây giờ.

Thời gian trôi qua, tôi lập gia đình vớí một người phụ nữ có hai con nhỏ. Chúng tôi có với nhau được một con gái tên là Neda. Khi bé Neda được 18 tháng thì vợ tôi ngoại tình với người hàng xóm và bỏ tôi cùng ba con gái của nàng để đi theo người tình mới.

Khi nàng bỏ đi thì ba đứa con của nàng chỉ mới có 4 tuổi, 3 tuối và 18 tháng. Tôi bị chấn động và đau khổ tột cùng. Một đêm kia, tôi lên đạn trong nòng súng và quyết định tự tử. Tôi vào phòng tắm, nhìn mình trong gương và kê súng vào màng tang để bấm cò. Đột nhiên, đứa con gái 18 tháng của tôi đang ngủ mà giật mình và kêu lên:

“Ba ơi, ba ơi, ba ở đâu?”

Tiếng kêu của đứa bé trong đêm đã cứu sống tôi. Tôi giật mình, buông súng và chạy vào phòng ôm chầm lấy con gái bé bỏng và khóc.

Sau đó, tôi gửi gấm các con cho những người giữ trẻ. Mấy tháng sau, vợ cũ của tôi gửi cho tôi giấy ly dị và đòi hai đứa con gái riêng của nàng.

Một thời gian sau đó, tôi lấy người vợ thứ hai. Nàng cũng có hai đứa con riêng. Lúc ấy, con gái riêng của tôi cũng đã được 5 tuổi. Cháu thường ngồi nơi bực tam cấp trước cửa nhà để đợi tôi đi làm về. Bé nói rằng:

“Ba ơi, má bảo con là đứa con gái xấu!”

“Tại sao má lại nói thế?”

Con tôi im lặng mà không trả lời nữa. Tôi phân vân và định tâm tìm hiểu sự thật. Có lần tôi bắt gặp người vợ thứ hai của tôi dùng roi đánh con gái tôi vì cháu đi tiểu dầm làm ướt giường. Tôi giận quá nên gây gổ với vợ và chia tay với nàng.

Tôi buồn bã vô cùng. Nhiệm vụ của tôi là xông pha nơi chiến tuyến để bảo vệ những người hậu phương nhưng tôi không thể bảo vệ con gái của tôi được.

Đồng thời tôi được tin là anh ruột tôi đau nặng. Anh bị ung thư và sắp chết. Tôi bèn xin nghỉ một tháng không ăn lương để săn sóc anh mình. Đó là thờì gian đẹp đẽ nhất của chúng tôi vì hai anh em có thì giờ để tâm sự với nhau.

Lúc ấy, tôi mới biết rằng anh tôi là người đi dự Thánh Lễ và đọc kinh Mân Côi hàng ngày. Anh luôn cầu nguyện cho tôi là người em tội lỗi của anh. Khi anh tôi chết đi, tôi rất đau buồn vì anh là hình ảnh người cha trong tâm tưởng của tôi.

Còn chị gái tôi bị bịnh tâm thần. Chị oán trách mẹ tôi vì người chồng của bà đã lợi dụng xác thịt của chị và 4 em gái của tôi. Nghe được tin dữ ấy, tôi bèn mang súng đi tìm ông dượng ghẻ. Khi gặp ông, tôi chửi cho ông một mách. Tôi bảo:

”Ông khôn hồn thì chạy cho mau kẻo tôi nổi nóng lên thì tôi giết ông chết!”

Ông ta hoảng hốt chạy thật xa và thật mau. Từ đấy, mẹ tôi dọn nhà về ở chung với gia đình tôi. Tôi lại đau buồn vì không thể bảo vệ mẹ tôi và 5 chị em gái của tôi để khỏi bị người đàn ông xấu ấy lợi dụng.” 

(Còn Tiếp)

Kim Hà

Ngày 29/10/2008

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Những Hình Ảnh Kỳ Lạ Chụp Được Tại Medugorje Kỳ Hành Hương 15 (11/6/2008)
Cn133: Được Chúa Mặc Khải Để Bảo Vệ Sự Sống (11/4/2008)
Cn132: Cảm Nghiệm Chữa Lành Nội Tâm Tại Medjugorje (11/4/2008)
Cảm Nghiệm Medjugorje 234: Con Được Mẹ Chữa Lành. (10/31/2008)
Cn Medu 236: Tôi Nghĩ Gì Về Ðức Mẹ Hiện Ra Tại Mễ-du?… (10/30/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Cn Medu 233: Cảm Nghiệm Hoán Cải Từ Mẹ Medjugorje, #2. (10/29/2008)
Tin/Bài khác
Cảm Nghiệm Medu 231: Mùi Hương Thơm Của Mẹ Medjugorje. (10/25/2008)
Cảm Nghiệm Medjugorje 230: Mẹ Medjugorje Ban Ơn Hối Cải. (10/25/2008)
Bài Suy Niệm Thông Điệp Ngày 25 Tháng 9 Năm 2008 . (10/23/2008)
Cn Medu 229: Những Điều Kỳ Diệu Rất Thật. (10/22/2008)
Cn 228:tường Thuật Cuộc Hành Hương Medjugorje, Nam Tư, #4. (10/19/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768