Ngày thứ mười chín VỀ NGÀY LỄ MÂN CÔI *************************
Tòa Thánh đã chỉ kính trọng thể lễ Mân Côi vào ngày chủ nhât. Gốc tích lễ ấy như sau:
Khi ấy quân Hồi Hồi là quân ngoại đạo, dữ tợn hung bạo lắm, xưa ở Phương Đông sang Phương tây quyết một lòng phá tan đạo Thánh Đức Chúa Trời. Chúng đã thắng nhiều trận, chiếm nhiêu nơi của người có đạo. Bởi vì quân ấy rất mạnh, rất đông, lại có nhiều khí giới đạn dược, nhiều tướng tá tài ba, nên đánh trận nào thắng trận ấy.
Người có đạo đã thua rất nhiều trận, bấy giờ lại nghe tin vua Sê-lim, vua của chúng đang thu nhiều quân, sắm nhiều tầu bè lương thực cùng khí giới đạn dược mà đánh vào nước I-ta-li-a và các nước Phương tây, thì nhớm nhác sợ hãi kinh khiếp lắm. Chẳng biết liệu làm sao, bấy giờ Đức Thánh cha đứng ra khuyên cậy các nước có đạo đoàn kết với nhau để mà chống trả, nhưng vì các nước ấy lại đang bất bình với nhau nên chỉ có vua nước I-pha-nho cùng dân thành Vê-nê-ti-a vâng lệnh Đức Thánh Cha mà đem quân mình hợp với quân của Tòa Thánh mà đi giao chiến. Hai bên đánh nhau bằng đường thủy, bên có đạo ít người, ít tàu bè, bên giặc nhiều tướng tài binh giỏi, lại có hơn 300 chiếc tàu.
ĐứcThánh Cha khuyên giáo hữu đừng sợ quân nhiều tướng giỏi, cũng đừng lo mình ít tàu ít đạn, một phải trông cậy quyền phép Đức Chúa Trời và quyền phép Đức Bà mà thôi. Người lại truyền cho ông Gio-an là một quan tường bên có đạo, xem bính lính đứa nào xấu nết, tham của, mê sắc dục, thì phải loại ra, đừng dùng nó đi đánh giặc, vì những đứa ấy chỉ trêu cơn tình nộ Đức Chúa Trời và làm cho bên mình thua trận mà thôi. Đức Thánh Cha còn truyền cho binh linh phải ăn chay 3 ngày cùng xưng tội chịu lễ trước khi ra trận. Người cũng ra sắc truyền cho các giáo hữu mọi nơi, nhất là những người đã vào họ Mân Côi phải đọc kinh cầu nguyện, lần hạt cho người có đạo thắng trận. Các giáo hữu nam, nữ, già, trẻ, lớn, bé đều vâng lời Đức Thánh cha mà vào nhà thờ đọc kinh lần hạt đêm ngày kêu van Đức Bà cứu chữa.
Vậy rất Thánh Đức Bà đã nghe lời con cái kêu xin mà ban sức mạnh cho những binh lính có đạo. Trước kia họ nhút nhát sợ hãi bây giờ ra can đảm mạnh bạo lắm. Họ giết được hơn ba vạn quân Hồi Hồi, bắt sống hơn năm nghìn chiếm lấy 100 chiếc tàu, đánh chìm 90 chiếc vào tháo xiềng cho hơn 2 vạn giáo hữu bị quân Hồi Hồi bắt đi làm tôi tớ chúng, lại chiếm được rất nhiều đồ đạc khí giới của chúng. Từ lúc ấy quân Hồi Hồi mỗi ngày một suy sụp.
Đức Thánh Cha nhìn nhận cuộc chiến thắng này là ơn Đức Bà, là vì công nghiệp Rất Thánh Mân Côi nên truyền hai điều này:
- Một là phải thêm vào kinh cầu Đức Bà câu: Đức Bà phù họ kẻ có đạo, cầu cho chúng con. - Hai là lập lễ Đức Mẹ Mân Côi vào ngày 7-10 dương lịch và chính ngày được ơn thắng trận, lại truyền kính trọng thể lễ Rất Thánh Mân Côi vào chủ nhất đầu tháng 10 dương lịch.
Vậy Các Đức Thánh Cha muốn các giáo hữu mừng lễ Rất Thánh Mân Côi trọng thể thì bạn nhiều ân xá cho những ai xưng tội chịu lễ, đi kiệu ảnh Đức Bà Mân Côi cùng làm việc lành phúc đức khác trong ngày hôm ấy. Năm 1889 Đức Thánh Cha Lê-ô thứ XIII lại nâng lễ Mân Côi lên bậc nữa.
Tòa Thánh muốn giục lòng giáo hữu trọng kính phép lần hạt Mân Côi và siêng năng lần hạt thì đã ban cho giáo hữu ơn rất trọng nầy là: hễ ai xưng tội chịu lễ ngày Chủ nhật kính trọng thể lễ Mân Côi cho được tạ ơn Đức Bà đã phù hộ kẻ có đạo được thắng trận thuở xưa, cùng viếng nhà thờ từ trưa thứ bảy đến hết ngày chủ nhật lễ Mân Côi, viếng bao nhiêu lần thì được ân xá bấy nhiêu lần. Mỗi lần viếng nhà thờ thì đọc một kinh Lạy cha, một kinh Tin Kính và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, cũng phải chê ghét mọi tội lỗi kể cả tội nhẹ.
Đó là ơn rất trọng, rất bội hậu, là dịp rất tốt để tạ ơn ngợi khen Rất Thánh Đức bà là Nữ Vương rất Thánh Mân Côi, để đền tội mình và cứu lấy các linh hồn nơi luyện ngục, nhất là linh hồn ông bà cha mẹ anh em họ hàng bạn hữu ta.
Lạy Đức Bà là Nữ Vương Rất Thánh mân Côi, xin cầu cho chúng con. Xin cứu chúng con cho khỏi những sự khốn khó đời này và nhất là những sự khốn khó đời sau. Amen.
----------- (Còn tiếp)
|