MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Mẹ Hiện Đến Medjugorje, # 1
Thứ Năm, Ngày 16 tháng 10-2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGUYÊN TÁC: THE APPARITIONS OF OUR LADY AT MEDJUGORJE. 

(CÁC CUỘC PHỎNG VẤN LỊCH SỬ.)

Tác giả: LM Svetozar Kraljevic O.F.M.

Dịch giả: Kim Hà

LỜI NÓI ĐẦU CỦA TÁC GIẢ LM SVETOZAR. 

Tác phẩm này trình bày một sự kiện lịch sử trung thực về các biến cố xẩy ra tại làng Medjugorje và gần làng Medjugorje, nước BosniaHerzegovina, từ năm 1981. Tác phẩm này không tiên liệu sự phán quyết của Giáo Hội liên quan đến bản chất siêu nhiên của những biến cố này. Tác giả chấp nhận quyết định tối hậu cuộc điều tra chính thức của Giáo Hội.

 

MỤC LỤC

 

Lời nói đầu

Phần Giới thiệu năm 1983

Phần Giới thiệu năm 2005

 

PHẦN 1: LÚC KHỞI ĐẦU

  1. Ngày thứ Nhất
  2. Ngày thứ Hai.
  3. Ngày thứ Ba.
  4. Ngày thứ Tư.
  5. Ngày thứ Năm.
  6. Ngày thứ Sáu.
  7. Ngày thứ  Bảy.
  8. Ngày thứ Tám.

 

PHẦN 2: PHÁT TRIỂN

  1. Cuộc Hiện Ra trong nhà thờ, nhà xứ, cánh đồng, và ở các nhà.
  2. Các thị nhân.
  3. Mục đích của Đức Mẹ Maria.

Phụ lục cuối phần 2.

 

PHẦN 3: CÁC CUỘC PHỎNG VẤN VÀ CHỨNG TỪ.

  1. Sự gặp gỡ. Hiện tượng Hiện Ra.
  2. Các cảm nghiệm của các linh mục.
  3. Phỏng vấn thị nhân Mirjana Dragicevic.
  4. Phỏng vấn thị nhân Ivanka Ivankovic.
  5. Phỏng vấn ông bà Marinko và Dragica Ivankovic.
  6. Cảm nghiệm của LM Luka Susac.
  7. Cảm nghiệm của LM Umberto Loncar

 

PHẦN 4: SỨ MỆNH CỦA NHỮNG NGƯỜI BẠN MEDJUGORJE.

19. Sứ Mệnh và trách nhiệm của những người bạn Medjugorje

 

 

LỜI NÓI ĐẦU.

 

Vào ngày 5 tháng 3 và 6 tháng 3 năm 1983, tôi đến viếng thăm Giáo xứ St. James tại Medjugorje, Bosnia & Herzegovina (B&H) và tôi được biết về cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa trong Thánh lễ chiều của hai ngày ấy. Tôi quyết định điều tra về những sự kiện gì xẩy ra,  sau khi tôi nhận được những bản báo cáo tích cực của linh mục John Betolucci và của các người khác đã đến thăm giáo xứ này vào tháng 12 năm 1982. Cha John sống với tôi tại tu viện Thánh Linh, còn ông Bob Cavnar là một thành viên của đại học, và ông Jim Biege là một sinh viên. Ba người này trình bày phim ảnh và cảm nghiệm có tính cách thuyết phục.

 

Khi tôi đến thăm Medjugorje, tôi rất cảm động về thái độ của các thị nhân, về các bản báo cáo của các linh mục và nữ tu trong giáo xứ, về sự đáp trả của cộng đoàn và khách hành hương, và nói chung về bầu không khí thiêng liêng bao trùm giáo xứ. Tôi nhận thấy các thông điệp ấy quan trọng, đầy quyền năng, và hợp với Phúc Âm và sự giảng dạy của Giáo Hội Công Giáo. Tôi không thể tìm được chứng cớ nào làm cho tôi phải thắc mắc về sự thật của các bản báo cáo của sáu thị nhân trẻ.

 

Giáo Hội có thể phán quyết cuối cùng về sự thật của sự hiện ra và các thông điệp. Các cuộc điều tra của Giáo Hội liên quan đến sự hiện ra trong một thời gian dài. Đồng thời, tôi tin rằng thật quan trọng khi nhắc đến những sự kiện được nói và nghe ở Medjugorje.

 

Quan trọng hơn, tôi tin rằng các thông điệp chính được tuyên bố về các biến cố của thế giới hôm nay. Đó là một thông điệp có thể thay đổi vĩnh viễn đời sống của những ai nhận được thông điệp. Nhiều người sẽ nhận ra những điểm tương đồng nơi thông điệp như ở các cuộc hiện ra tại Fatima, nước Bồ Đào Nha vào năm 1917. Tôi hy vọng là không ai bỏ lỡ sự khẩn trương của lời kêu gọi về hòa bình, cầu nguyện, hoán cải, ăn chay, và sám hối. Ở đây, cũng như ở Fatima, chúng ta được cảnh cáo rằng nếu không đáp lời kêu gọi thì sẽ có những hậu quả tai hại vô cùng.

 

Xin cho Danh Chúa vinh hiển khi Dân Ngài đáp lời để đi tìm hòa bình thật sự.

Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, Nữ Vương Hòa Bình, cầu cho chúng con. Amen.

 

Lm Michael Scanlan, T.O.R.

Chủ Tịch

Đại Học Phanxico tại Steubenville

Tháng 4 năm 1984.

-----------------------

PHẦN GIỚI THIỆU NĂM 1983.

 

Đối với một nhóm trẻ ở ngôi làng xa xôi tên Medjugorje thì ngày 24 tháng 6 năm 1981 là một ngày bình thường, không có biến cố gì. Khi họ đi bộ trong vùng đồi núi chung quanh thì họ cũng đợi chờ một ngày như thế xẩy đến. Nhưng đời sống trở nên mới lạ và không thể tin được. Khi các trẻ trở về nhà, họ kể lại một kinh nghiệm lạ thường vì họ đã thấy Đức Mẹ Maria. Kể từ đó, câu chuyện về các trẻ nhìn thấy Đức Mẹ Maria đã làm thay đồi đời sống của hàng triệu người ở trên khắp thế giới và của các thị nhân. Đời họ không còn giống như ngày trước nữa.

 

Các cuộc hiện ra lâu dần không còn mang tính cách địa phương mà trở nên một biến cố Phúc âm toàn cầu, diễn tả tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại, cùng sự khát khao Chúa của loài người. Không ai có thể nhìn thấy trước tinh thần của ngày đầu tiên sẽ mang lại , và ai cũng có thể bị thách đố bởi những lời nói của các em nhỏ ấy.

 

Thời gian và các biến cố kể từ năm 1981 trở đi đã nói rõ những gì về bản chất và mục đich của Lời Mẹ kêu gọi. Thông điệp của Mẹ nói về chiến tranh và sự chết chóc của hàng ngàn người, rồi về các người tị nạn ở vùng phụ cận của Medjugorje, kể cả hai nước Croatia và Bosnia-Herzegovina.

 

Trong những khi khó khăn, chúng ta thường la lên:”Nếu mà tôi biết trước!” Thế giới được kêu gọi để có hòa bình, nhưng nó lại có chiến tranh. Đúng 10 năm sau khi Đức Mẹ Maria hiện ra thì chiến tranh bùng nổ. Chúng ta bâng khuâng tự hỏi xem mình có bỏ sót điều gì không và cái gì sẽ xẩy đến trong tương lai?

 

Tác phẩm này sẽ nói lên một cái nhìn hạn chế về các biến cố của những ngày đầu tiên và những suy tư , nhưng không phải để giải thích điều gì. Mỗi khách hành hương đi từ các nơi xa đến, gặp nhiều khó khăn trong cuộc hành trình, trèo lên đồi núi, và nhận được nhiều ơn lành của các bí tích. Họ sẽ trở nên các tham dự viên trong các biến cố này với những câu chuyện riêng của họ.

 

Medjugorje ngày 4 tháng 10 năm 1998, lễ kính Thánh Phanxicô Assissi.

 

Linh mục Svetozar Kraljevic.

 

 LỜI GIỚI THIỆU NĂM 2005

 

Trước Thánh lễ buổi chiều vào ngày 24 tháng 6 năm 2005,  thị nhân Marija Pavlovic-Lunetti nói với linh mục Mario Knezovic rằng:

 

“Thưa cha, Đức Mẹ Maria thật sự hiện ra với chúng con. Mẹ hiện ra thật mà!”

 

Bây giờ là năm 2005, thị nhân Marija vẫn nói về một cảm nghiệm như trước và lời kêu gọi giống y như năm 1981.

 

Kể từ ngày 24 tháng 6 năm 1981, các biến cố thế giới mở ra, đầy  cảnh chiến tranh, nói về bản chất tâm hồn con người và thông điệp của Đức Mẹ Maria.

 

Nhiều người nói rằng biến cố lớn nhất của đời sống họ là điều đã xẩy ra trên ngọn đồi Podbrdo vào ngày 24 tháng 6 năm 1981. Các khách hành hương tin rằng trong biến cố mà Chúa KiTô là trung tâm điểm, thì Đức Mẹ Maria hiện diện giống như vai trò của Mẹ ở Cana vùng Galilê hay tại những nơi khác, lúc Mẹ còn ở với Chúa Giêsu, Mẹ nói lời của Chúa Thánh Thần.

 

Sự hiện diện của Đức Mẹ Maria đáp ứng nhu cầu và sự khao khát Thiên Chúa của nhân loại. Mỗi người đều chứa đầy những ao ước tìm Chúa và trong tình trạng cần đến siêu nhiên. Nhân loại tò mò về Chúa. Chúng ta ao ước trở nên một con người tốt, và ta tin rằng chỉ có Chúa làm được. Sự tò mò này được biểu lộ trong tình yêu và đức tin, và với nhiều người thì rủi thay, họ biểu lộ trong hận thù và chống báng.

 

Con người có vẻ tự tin, thoái mái và tự lo cho mình mà không cần nhu cầu từ trên cao. Tuy nhiên, hầu như là một âm mưu không thể ngờ được, một người đưa tay lên trời và xin ơn đức tin để được cứu rỗi khỏi thế giới đầy sự đe dọa và không thể kiểm soát được.

 

Vì lý do ấy, ngôi làng Medjugorje vẫn là một nơi đến của nhiều người vì họ muốn tìm kiếm khuôn mặt của Thiên Chúa. Những ai đã trèo lên các ngọn núi của Medjugorje, nhận được các bí phép bí tích, thì họ đến lần nữa và nhiều lần nữa để nói lên sự khát khao Thiên Chúa của loài người.

 

Làng Medjugorje tựa như một ốc đảo trong sa mạc. “Hãy để những ai khát đến cùng Ta và uống nước.” (Gioan 7, 37).

 

Tôi xin tặng tác phẩm này cho những ai muốn tìm câu trả lời cho những câu hỏi của đời sống họ, những ai có nhu cầu và sự tò mò về Thiên Chúa, và những ai tiếp tục là khách hành hương trong đức tin. Medjugorje là nơi tốt cho tất cả những ai cần tìm kiếm Chúa.

 

Tôi xin được cám ơn bà Tiến sĩ Wanda Rapacka, và ông Jozo Kraljevic, vì đã giúp đỡ tôi trong việc tái bản tác phẩm này. 

 

Linh mục Svetozar Kraljevic.

 

LỜI DỊCH GIẢ:

 

LM Svetozar Kraljevic du học tại New York, Hoa Kỳ từ thập niên 1970. Khi Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje vào ngày 24/8/1981 thì cha Svetozạr đang còn phục vụ dân Chúa tại New York.

 

Năm 1982, ngài trở về Medjugorje thăm gia đình thì chính quyền Cộng Sản Nam Tư tịch thu thẻ thông hành (passport) của ngài và không cho phép ngài trở về New York nữa.

 

Từ đó đến nay là trên 26 năm, cha Svetozar phục vụ ở giáo xứ Medjugorje và tại viện mồ côi Mother’s Village, gần làng Medjugorje để chăm lo cho các trẻ mồ côi và những thanh niên nam nữ nghiện ngập, cần được cai thuốc và hướng nghiệp.

Làng mồ côi Mother’s Village do cố linh mục Slavko Barbaric thành lập và điều hành cho đến khi cha  Slavko qua đời tại Medjugorje vào ngày 24/11/2000 thì cha Svetozar tiếp tục

nhiệm vụ của cha Slavko.

 

Cha Svetozar là tác giả của 4 tác phẩm nói về Đức Mẹ Medjugorje. Cha rất thương mến đất nước và dân tộc Việt Nam. Cha nói rằng:

”Số phận của nước Việt Nam và nước Nam Tư đều giống nhau, tức là các cường quốc luôn lấn át các nước nhược tiểu và định đoạt số phận cho các nước ấy theo quyền lợi của các cường quốc“

 

Hầu như trong 13 lần đến hành hương tại Nam Tư, chúng tôi đều được cha Svetozar đến nói chuyện về hiện tượng Đức Mẹ hiện ra tại Medjugorje, Nam Tư.

 

Kim Hà

14/10/2008

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Tin/Bài khác
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quý (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768