MẸ HIỆN ĐẾN MEDJUGORJE, NAM TƯ # 6
NGUYÊN TÁC: THE APPARITIONS OF OUR LADY AT MEDJUGORJE.
(CÁC CUỘC PHỎNG VẤN LỊCH SỬ.)
Tác giả: LM Svetozar Kraljevic O.F.M.
Dịch giả: Kim Hà (Tiếp Theo)
NGÀY THỨ NĂM.
Ngày hiện ra thứ năm là một ngày Chúa Nhật rất nóng bức. Tin đồn về các cuộc hiện ra được loan truyền khắp vùng. Nhiều người từ các vùng phụ cận, các giáo xứ, tỉnh, quận ở các nơi xa đều đến làng Bijakovici để được chính mắt nhìn thấy những gì xẩy ra. Có khoảng hơn 15 ngàn người tụ họp bên ngoài làng Bijakovici vào hôm Chúa Nhật ấy, khi mà các trẻ thị nhân đến nơi Đức Mẹ hiện ra. Lúc đó khoảng độ sau 6 giờ chiều.
Mặt trời còn sáng và nóng, ngoại trừ những lời đối thoại được diễn ra giữa Đức Mẹ và các thị nhân, còn thì có một người trong làng tên là Grgo Kozina có thể thâu băng những lời mà các thị nhân nói với đám đông. Các thị nhân hỏi Đức Mẹ và lập lại lời của Mẹ cho dân chúng. Vào đúng 6:30 chiều, Đức Mẹ Maria hiện ra với các em, và các em xin mọi người cùng quỳ.
Các thị nhân hỏi: Thưa Mẹ, Mẹ mong muốn gì ở chúng con (các trẻ thị nhân)?
Đức Mẹ đáp: Đức tin và sự kính trọng dành cho Mẹ.
Các thị nhân: Thưa Mẹ, Mẹ mong muốn gì nơi các linh mục?
Mẹ Maria: Các ngài cần có đức tin vững mạnh.
Các thị nhân: Thưa Mẹ, tại sao Mẹ không hiện ra ở trong nhà thờ để ai cũng được thấy Mẹ?
Mẹ Maria: Phúc cho những ai không thấy mà tin.
Các thị nhân: Thưa Mẹ, Mẹ còn đến nữa không ạ? (Mẹ sẽ đến, Mẹ sẽ đến ở cùng một nơi. Mẹ sẽ đến). Thưa Mẹ, Mẹ thích chúng con cầu nguyện với Mẹ hay hát với Mẹ?
Mẹ Maria: Các con hãy làm cả hai: hát và cầu nguyện.
Các thị nhân: Thưa Mẹ, Mẹ mong muốn những người đang tụ tập ở đây làm gì cho Mẹ? (Ngay lúc ấy, các em kể rằng Đức Mẹ Maria nhìn đám đông và cười rồi mới trả lời.
Mẹ Maria: Họ hãy tin như là họ được thấy Mẹ.
Các thị nhân: Đức Mẹ Maria biến đi. Đức Mẹ đi rồi.
Buổi nói chuyện được diễn ra lúc 6:30 giờ chiều và 6:40 giờ chiều. Rồi Vicka nói:
“Chúng ta sẽ cầu nguyện lần nữa. Mẹ Maria không nói gì với chúng tôi, chẳng hạn như câu:“Các con hãy ra đi trong bình an của Chúa .” Rồi các thị nhân cầu nguyện lần nữa bằng hai Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng và Kinh Sáng Danh.
Các thị nhân: Mẹ lại đến rồi! Chúng ta hãy hát một bài hát! (Marija bắt đầu hát bài “Marijo, Marijo…).
Mẹ Maria: Chào các thiên thần của Mẹ!
Các thị nhân: Thưa Mẹ, Mẹ muốn điều gì nơi những người tụ tập ở đây?
Mẹ Maria: Hãy bảo những người dù không thấy Mẹ, nhưng hãy tin như sáu người được thấy Mẹ.
Các thị nhân: Thưa Mẹ, xin Mẹ cho chúng con một vài dấu hiệu trên trái đất để rồi chúng con có thể thuyết phục người ta rằng chúng con không phải là những kẻ nói dối, rằng chúng con không đùa chơi với Mẹ.
Mẹ Maria: Các con hãy ra đi trong bình an của Chúa.
Các thị nhân: Mẹ đi rồi! Có một luồng ánh sáng ở đàng sau Mẹ! Mẹ đi rồi.
Sau đó, các thị nhân hát một số bài thánh ca nổi tiếng của xứ Croát. Và cuốn băng chấm dứt.
Ngay sau cuộc hiện ra, linh mục Zrinko Cuvalo đã đặt nhiều câu hỏi gay gắt với các trẻ thị nhân. Nhiều lúc cha không cho các em trả lời. Ngài tiếp tục hỏi nhiều câu hỏi, vặn hỏi để gài các em vào thế phải nói ngược lại những gì mà các em đã nói. Các câu hỏi của ngài làm cho ngài cảm thấy hài lòng, nhưng không làm cho các em sợ. Trên giấy mực, những câu hòi của ngài (ở phần dưới) không gay gắt như khi cha hỏi bằng lời nói, vì lời ngài hỏi rất lớn và trực tiếp, bằng ngôn ngữ nguyên thủy.
Khi tôi hỏi linh mục Zrinko về cuộc thẩm vấn này, ngài giải thích rằng ngài cố tình gài bẫy, đóng vai kẻ bênh vực cho ma quỷ bằng những câu hỏi có vẻ hằn học, hận thù, ngược lại với những gì mà ngài chứng kíến trong cuộc hiện ra. Chẳng hạn như ngài vặn hỏi Vicka: “Tại sao con không nói: Kìa Mẹ kìa?” Mặc dù ngài đã nghe cô ấy nói đúng như vậy.
Linh mục Zrinko: Này các con, các con đã nói gì với nhau vậy?
Ivanka: Ba đứa chúng con đang nói về câu hỏi mà chúng con sẽ hỏi Đức Mẹ Maria. Linh mục Zrinko: Có phải Ivanka và Vicka thầm thì điều gì với con vậy?
Jakov: Không ai nói thầm với con điều gì cả.
Linh mục Zrinko: Kể cho cha nghe, các con đã thấy gì chiều hôm nay?
Vicka: Con đã kể rồi mà.
Linh mục Zrinko: Kể đi, tại sao con không nói: ”Kìa Mẹ kìa!” như con đã la lên trong đêm trước, khi con nói rằng con đã thấy Mẹ lần đầu tiên?
Vicka: Con đã nói rồi mà!
Linh mục Zrinko: Con không nói!
Vicka: Con có nói!
Linh mục Zrinko: Cha không nghe con nói, và cha ở ngay trước mặt con!
Vicka: Cha đang nói gì vậy? Con bảo họ như thế mà!
Linh mục Zrinko: Tốt! Tốt! (nói với Marija: Vậy Vicka có nói thầm thì với con không?
Marija: Chị ấy không nói gì cả!
Linh mục Zrinko: (to Ivan): Con có thấy gì vào chiều hôm nay không?
Ivan: Dạ có!
Linh mục Zrinko: Có à? Con thấy gì?
Ivan: Con nhìn về hướng ấy và con thấy Đức Mẹ Maria.
Linh mục Zrinko: Khi con thấy Đức Mẹ, tại sao con không nói: “Mẹ kia kìa!”? Này Jakov, Ivanka có nói thầm gì với con không?
Jakov: Dạ không. Chị ấy không nói gì cả.
Linh mục Zrinko: Còn Vicka thì sao?
Jakov: Chị ấy không nói gì, không nói gì hết!
Linh mục Zrinko: Con có thấy gì không?
Jakov: Con thấy Đức Mẹ Maria!
Linh mục Zrinko: Khi con thấy Đức Mẹ, tại sao con không nói: “Mẹ kia kìa!” ?
Jakov: Con không nói… Linh mục Zrinko: Tốt! Tốt!
Hiện nay, cha Zrinko Cuvalo là một người tin mạnh mẽ về sự thật của các cuộc hiện ra tại Medjugorje. Bây giờ, dù ngài là cha phó của giáo xứ Posuski Gradac, cha trở lại Medjugorje thường xuyên. Thông điệp của Đức Mẹ Maria trở nên lối sống của ngài.
Những lời của Đức Thánh Cha:
Sau khi lắng nghe băng thu thanh các câu hỏi của ngày thứ năm, thì tôi trở cuốn băng sang mặt khác và nghe được bài nói chuyện của Đức Thánh Cha, Gioan Phaolo II khi ngài nói với các khách hành hương người Croát. Lúc họ đi sang Rôma năm 1979, để kỷ niệm 1,300.00 năm, kể từ khi người Croát đến vùng đất mà họ đang sống và 1,000 năm, kể từ khi vị vua người Croát, Branimir, được rửa tội với thần dân của ông. Cuốn băng này được làm từ chương trình Radio Vatican.
Khi nói chuyện với các khách hành hương, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đã nhắc đến sự trung thành gấp ba lần của người dân Croát đối với Chúa Giêsu Kitô và với Toà Thánh của Thánh Phêrô, rồi ngài nói tiếp:
“Phần thứ ba của sự trung thành là tình yêu và lòng nhiệt tâm của dân tộc Croát đối với Đức Trinh Nữ Hồng Phúc Maria, Mẹ của Giáo Hội. Đấng mà các bạn gọi cách thân thương là:”Nữ Vương của dân tộc Croát”, và các bạn đã vinh danh Mẹ nơi nhiều đền thánh, để rồi các bạn biến đổi sự trung thành gấp ba lần cho Chúa Giêsu Kitô, Giáo Hội và Mẹ Thiên Chúa.
Thật là một sự tình cờ khi tôi được nghe bài giảng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, lúc ngài nói với dân tộc Croát ở trên đất nước của họ. Điều này nhắc nhở mọi người hãy trung thành với Chúa, với đời sống và truyền thống cầu nguyện chung trong gia đình, và tôn trọng đời sống. Thật sự, tôi nghĩ dân làng Medjugorje đã được nghe các thông điệp này lúc gần đây. Đức Thánh Cha đã lập lại lời của Chúa Giêsu Ki-Tô trong Phúc Âm, và lần nữa vào lúc gần đây, Đức Mẹ Maria đến nói chuyện ở Medjugorje.
(Còn tiếp) ---------------
|