MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje - A, #1
Thứ Tư, Ngày 15 tháng 10-2008

Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje - A

§ Kim Hà

ABANDON YOURSELVES TO GOD-TỪ BỎ CHÍNH MÌNH CHO CHÚA.

-Những ai từ bỏ chính mình cho Chúa thì trong lòng không có sự buồn giận. Khó khăn sẽ xẩy đến, nhưng sẽ giúp cho việc trưởng thành tâm linh và sẽ nhường bước cho vinh quang Thiên Chúa. (16/6/83)

-Tại sao các con không đặt tin tưởng nơi Mẹ? Mẹ biết các con cầu nguyện lâu dài, nhưng các con phải hoàn toàn thần phục Thiên Chúa. Hãy giao phó các mối quan tâm cho Chúa Giêsu. Hãy lắng nghe những gì Chúa phán trong Thánh Kinh: “Và ai trong các con, qua sự lo âu, mà có thể kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không?” (Mat 6:27) (30/10/83)

-Mẹ có một ước muốn cho buổi lễ ngày mai, lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội. Mẹ xin các con để dành phần tư của một giờ (15 phút) để đến trước Mẹ và phú thác tất cả những nỗi bận tâm của các con cho Mẹ. Không ai trên trần gian có thể hiểu được các con như Mẹ. (7/12/85)

-Chúa sẽ ban nhiều hồng ân cho các con nếu các con đầu phục chính mình cho Ngài. (19/12/85)

-Thiên Chúa không muốn thấy con lạnh nhạt hay không quyết định, nhưng muốn con hoàn toàn thần phục Ngài. (20/11/86)

-Qua lời cầu nguyện, Cha các con sẽ xây dựng cho các con thành một khí cụ mà Ngài muốn. Vì vậy, hãy hoàn toàn từ bỏ chính mình cho Ngài.(11/7/87)

-Hãy đặt đời sống các con trong tay Thiên Chúa (25/1/88)

-Mẹ đang kêu gọi các con hãy hoàn toàn thần phục Chúa. Hỡi các con nhỏ bé, hãy cầu nguyện để Satan không thể lay động các con như cành cây trong gió. Hãy mạnh mẽ trong Chúa. Mẹ mong ước qua các con mà toàn thế giới có thể biết Chúa của niềm vui. Các con đừng lo âu hay lo lắng. Chúa sẽ giúp con và chỉ cho con đường đi. (25/5/88)

-Các con hãy thần phục Chúa Thánh Thần để Ngài canh tân các con. (5/5/89)

-Hỡi các con nhỏ bé, hãy nhìn xem thiên nhiên đang mở rộng để cho đời sống và hoa trái. Cũng như vậy, Mẹ đang kêu gọi các con hãy sống với Chúa và hoàn toàn thần phục Ngài. (25/5/89)

ACCEPT MOTHER MARY AND HER MESSAGES-CHẤP NHẬN ĐỨC MẸ MARIA VÀ CÁC THÔNG ĐIỆP CỦA MẸ:

-Mẹ tìm thấy nhiều trái tim không chịu mở ra cho Mẹ. Các con hãy cầu nguyện để thế giới sẽ chấp nhận tình yêu của Mẹ. (83)

-Mẹ kêu gọi các con hãy chấp nhận và sống các thông điệp của Mẹ một cách nghiêm túc. Bây giờ là những ngày mà các con cần quyết định cho Chúa, cho hoà bình và sự tốt lành. Mong rằng các sự ganh ghét và ghen tuông sẽ ra khỏi đời sống các con và tư tuởng các con. Mong rằng chỉ có tình yêu cho Chúa và cho tha nhân ở lại trong các con. Như vậy và chỉ như vậy, các con sẽ có thể nhận định dấu hiệu của thời đại. Mẹ ở với các con, và Mẹ hướng dẫn các con vào một thời đại mới, một thời đại hồng ân mà Chúa ban cho các con, để rồi các con có thể biết Ngài hơn. (25/1/93)

-Mẹ đang trông đợi lời cầu nguyện của các con, để các con chấp nhận Mẹ và các thông điệp của Mẹ như những ngày đầu Mẹ mới hiện ra. Chỉ lúc ấy, khi các con mở trái tim các con ra và cầu nguyện, thì các phép lạ sẽ xẩy ra. (25/9/93)

ADORATION OF THE BLESSED SACRAMENT-CHẦU THÁNH THỂ CHÚA.

-Cám ơn các con đã chầu Mình Thánh Con của Mẹ trong phép Thánh Thể. Điều này làm cho Mẹ cảm động nhiều. (26/1/84)

-Các con đừng ngưng nghỉ việc chầu Thánh thể nơi Nhà Tạm. Mẹ luôn hiện diện khi các con đến chầu Chúa. Lúc ấy, nhiều ơn lành được ban cho các con. (15/3/84)

-Nhiệm vụ của các con không nhiều, các con hãy đến tôn thờ Chúa và ở lại với Ngài. (24/6/86)

-Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy yêu mến Thánh Thể Chúa nơi Bàn Thánh. Hãy tôn thờ Ngài, nơi các giáo xứ của các con. Hỡi các con nhỏ bé, bằng cách ấy, các con sẽ được hiệp thông với toàn thế giới. Chúa Giêsu sẽ là bạn của các con và các con sẽ không nói về Ngài như là người mà các con không biết. Được hiệp thông với Ngài là một niềm vui cho các con, và con sẽ trở nên chứng nhân cho tình yêu của Chúa Giêsu, một tình yêu mà Chúa ban cho mọi tạo vật. Hỡi các con nhỏ bé, khi các con tôn thờ Chúa Giêsu thì các con cũng ở gần Mẹ (25/9/95)

APPARITIONS-CÁC CUỘC HIỆN RA.

-Mẹ đến một lần cuối để kêu gọi thế giới hãy hoán cải. Sau đó, Mẹ sẽ không hiện ra trên trái đất nữa. (02/05/82)

-Thật cần thiết để đánh thức đức tin. Đó là món quà của Chúa. Nếu được kêu gọi, Mẹ có thể hiện ra ở từng nhà. (Mùa Xuân năm 1982)

-Những cuộc hiện ra này là lần cuối trên thế giới. (23/6/82)

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình (10/26/2008)
Thông Điệp Ngày 25 Tháng 10 Năm 2008 Từ Medjugorje, Nam Tư. (10/25/2008)
Cn112: Đức Mẹ Hiện Ra Với Nhóm Hành Hương Giờ Của Mẹ Vào Tháng 3, 2002 (10/24/2008)
Tầm Quan Trọng Của Kinh Truyền Tin (10/22/2008)
Mặt Trời Nhảy Múa Tại Đền Thánh Vô Nhiễm Mẹ Maria Ở New Jersey, Hoa Kỳ, Ngày 13/10/2008. (10/21/2008)
Tin/Bài khác
Phù Thủy Theo Kitô Giáo Nhờ Danh Thánh Maria (10/2/2008)
Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mai Khôi, Cầu Cho Chúng Con (10/1/2008)
Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Tháng 10, Tháng Mân Côi Ðức Mẹ Maria (10/1/2008)
Mai Khôi: Bông Hồng Đẹp, Viên Ngọc Quý (10/1/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768