Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje, Lời Giới Thiệu § Kim Hà
Trong suốt hơn 20 năm qua, sáu thiếu niên người Croát (Croatian) ở làng Medjugorje, Bosnia-Herzegovina đã xác nhận rằng họ được nhìn thấy Đức Nữ Đồng Trinh Maria và nhận được thông điệp của Mẹ ban. Hàng triệu người trên thế giới đã tụ họp về nơi này để lắng nghe những lời chỉ dẫn của Thiên Đàng. Họ trở nên nguồn suối canh tân trong đời sống Ki Tô Hữu. Các thông điệp này luôn hòa hợp với Phúc Âm của Thiên Chúa và với truyền thống Công giáo.
Mặc dù giáo hội đang chăm chú theo dõi và điều tra các hoa quả của Medjugorje, giáo quyền không cấm đoán các giáo dân đến đó. Trái lại, giáo hội còn xác nhận ngôi làng này là một nơi thánh để cầu nguyện. Giáo hội còn trông nom việc phục vụ Lời Chúa ở nơi này.
Qua Medjugorje, rất đông người Công giáo và không Công giáo đã trở lại vớí Chúa, với nhau, và với giáo hội. Đây là một đặc điểm của Medjugorje. Có người đã nói rằng:
“Medjugorje là nơi để dẫn đưa người ta về với Chúa và để bắt đầu một cuộc sống tâm linh mới.”
Thật thế, một số đông người đến nơi ấy đã cảm nghiệm được sự trở lại và nhận được nhiều ơn chữa lành. Đức Mẹ Maria phán:
“Thế giới này đang sống trong tội lỗi nặng nề”.
Rất nhiều người sẵn sàng phạm tội. Họ coi thường Thiên Chúa. Họ không giữ đạo nữa. Làm sao một người Mẹ hiền có thể đứng yên mà không can thiệp? Vào mùa Xuân năm 1982, Đức Mẹ phán:
“Thật là quan trọng khi phải đánh thức đức tin của mọi người vì đó là món quà của Thiên Chúa. Nếu cần, Mẹ sẽ phải hiện ra nơi mỗi một gia đình.”
ĐỨC GIÁO HOÀNG GIOAN PHAOLO ĐỆ NHỊ NÓI VỀ MEDJUGORJE, NAM TƯ.
Qua hệ thống mạng lưới điện toán toàn cầu của các linh mục Dòng Phanxicô, người ta có thể đọc được những tài liệu mà Đức Thánh Cha nói về Medjugorje như sau:
-Với Đức Cha Pavol Hnilica năm 1984:
“Medjugorje là sự tiếp nối của Fatima.”
-Với thị nhân Mijana Dragicevic năm 1987:
“Nếu Cha không phải là Giáo Hoàng, cha đã đến Medjugorje để giải tội rồi.”
-Với Đức Cha Maurillo Kreiger của nước Ba Tây năm 1988:
“Medjugorje, Medjugorje, đây là trái tim thiêng liêng của thế giới.”
-Với một nhóm bác sĩ năm 1989:
“Đúng, ngày nay thế giới mất đi ý niệm thiêng liêng về siêu nhiên. Tại Medjugorje, nhiều người tìm và khám phá ra siêu nhiên qua lời cầu nguyện, ăn chay, và xưng tội.”
-Với Đức Tổng Giám Mục Angelo Kim, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục, khi Đức TGM nói với Đức Giáo Hoàng rằng:
“Thưa Đức Thánh Cha, nhờ ơn ngài mà nước Ba Lan được giải thoát khỏi ách Cộng Sản.”
(Năm 1990), Đức Giáo Hoàng đáp:
“Không, đó không phải là công của tôi, mà đó là công của Đức Mẹ Maria, vì Mẹ đã tiên đoán ở Fatima và ở Medjugorje.”
-Với linh mục Jozo Zovko năm 1992:
“Xin cha cứ tiếp tục bận rộn về Medjugorje. Hãy chăm sóc cho Medjugorje, đừng bao giờ mỏi mệt. Hãy bền chí, hãy mạnh mẽ. Tôi ở cùng cha. Hãy bảo vệ Medjugorje, và làm theo Medjugorje.”
-Với Đức Tổng Giám Mục Felipe Santiago Bentez của Paraquay năm 1994:
“Hãy chấp nhận tất cả những gì thuộc về Medjugorje.”
-Với Đức cha Robert Cavalêro của Chiavari, khi Đức Cha hỏi Đức Thánh Cha liệu ngài có tin việc xẩy ra ở Medjugorje là thật không thì Đức Thánh Cha đáp:
“Tôi tin, tôi tin, tôi tin…”
NHIỆM VỤ CỦA CHÚNG TA: Lỗi lầm của con người là coi thường lời khuyên của Đức Mẹ. Người này thì nghĩ rằng lời kêu gọi hãy thống hối của Mẹ là dành cho kẻ khác. Đức Mẹ phán:
“Hỡi các con nhỏ bé, các con nói nhiều nhưng các con chỉ ăn năn có một chút thôi.”
“Có nhiều người nghĩ rằng họ làm nhiều bằng cách nói về các thông điệp nhưng họ không sống các thông điệp ấy.”
“Bởi vậy, các con hãy thống hối và bắt đầu sống các thông điệp của Mẹ, không bằng lời nói nhưng bằng đời sống của các con.”
“Hãy sống bằng đời sống của các con; hy sinh đời sống cho sự cứu rỗi của nhân loại.”
SUY NIỆM HÀNG NGÀY: “Hỡi các con nhỏ bé, mỗi ngày các con hãy đọc các thông điệp mà Mẹ ban cho các con và hãy áp dụng vào đời sống hàng ngày của các con.”
Chúng tôi đề nghị các bạn hãy dùng cuốn sách này như phần suy niệm hàng ngày. Hãy áp dụng lời Đức Mẹ dạy vào cuộc sống của bạn. Hãy cầu nguyện để có thể hiểu được lời Mẹ hầu áp dụng vào cuộc sống. Chúng tôi đề nghị các bạn hãy áp dụng lời Đức Mẹ dạy:
“Các con hãy cầu nguyện cho đến khi nào lời cầu nguyện của các con trở nên nguồn vui.”
Suy niệm về câu nói này, ta sẽ thấy thường thường ta cầu nguyện với sự thất vọng, vì thế không có niềm vui. Tuy nhiên, nếu ta nhớ đến lời Chúa Giêsu nói:
“Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ thấy, hãy gõ thì cửa sẽ mở cho.”
Suy gẫm các điều này và ghi nhớ trong lòng, chúng ta sẽ được chúc phúc, sẽ có niềm vui và bình an trong lời cầu nguyện.
Andrew Jerome Yeung
|