Lời Mẹ Nhắn Nhủ Từ Medjugorje - D
§ Kim Hà
DARKNESS-BÓNG TỐI:
-Thế giới bất trung này đang đi trong bóng tối. (5/6/86)
-Hỡi các con, bóng tối đang thống trị toàn thế giới. Người ta bị quyến rũ bởi mọi sự vật mà quên đi những gì quan trọng hơn. (30/7/87)
DECIDE FOR GOD-HÃY QUYẾT ĐỊNH CHO CHÚA:
-Hỡi các con thân mến, khi Chúa kêu gọi con người, đó thật sự là điều tốt lành. Hãy nghĩ xem: thật là buồn khi các con bỏ lỡ cơ hội tốt mà Chúa ban cho nhưng không nhận lãnh. Vì thế, đừng đợi đến ngày mai hay ngày mốt. Hãy nói “Xin Vâng” với Chúa Giêsu ngay bây giờ, và mong rằng tiếng xin vâng của các con sẽ tồn tại mãi mãi. (16/5/87)
-Con đường khó khăn cho những ai chưa quyết định cho Chúa. Các con thân mến, hãy quyết định và tin tưởng rằng Chúa đang hiến tặng chính Ngài một cách trọn vẹn cho các con. (25/10/87)
-Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hãy quyết định cho Chúa một lần nữa. Hãy chọn Ngài trước mọi sự và trên hết mọi sự, để Chúa có thể làm phép lạ trong đời sống các con, rồi hàng ngày, đời sống các con sẽ trở nên niềm vui với Ngài. (25/1/90)
-Mẹ mời gọi các con hãy quyết định cho Chúa bởi vì khi các con xa cách Chúa thì hoa quả là sự thiếu bình an trong tâm hồn. Tự Chúa là sự bình an. Do đó, hãy lại gần Chúa qua lời cầu nguyện của các con và sống bình an trong tâm hồn. Bằng cách ấy, sự bình an sẽ chẩy tràn từ trái tim các con như giòng sông đến cho toàn thế giới. (25/2/91)
-Các con hãy quyết định dâng hiến thêm thì giờ cho Chúa, vì Ngài ban cho các con những ngày ân sủng này. Do đó, hỡi các con thân mến, hãy cầu nguyện và canh tân một cách đặc biệt để yêu mến Chúa Giêsu trong tâm hồn các con. ( 25/3/91)
-Mẹ mời gọi các con hãy quyết định cho Chúa. Ngài sẽ bảo vệ các con và dậy dỗ các con phải làm gì và hướng dẫn các con nên đi con đường nào. (25/4/92)
DO NOT LEAVE MOTHER MARY-ĐỪNG RỜI BỎ MẸ MARIA:
-Các con thân mến, các con luôn cầu nguyện rằng Mẹ đừng bỏ rơi các con. Bây giờ đến phiên Mẹ kêu gọi các con đừng bỏ rơi Mẹ. Đặc biệt là trong thời gian này, Satan muốn chiếm đoạt các con. Bởi vậy, các con hãy cầu nguyện thật nhiều lúc này. Các con thân mến, Mẹ đến lần nữa để cám ơn các con. Các con có thể không hiểu điều này là các con đem niềm vui đến cho Trái tim Mẹ. Đó là một việc làm vĩ đại. Mẹ xin các con hãy bền tâm trong việc cầu nguyện. Các con càng cầu nguyện thì Mẹ càng nói chuyện với các con. Tạm biệt các con. Mẹ cám ơn các con, hỡi các con thân yêu của Mẹ. Tình yêu Mẹ dành cho các con vô biên, không giới hạn. Hãy vui mừng với Mẹ, bởi vì Mẹ vui mừng với các con. (Tháng 3, 1985)
DRAW NEAR TO GOD-HÃY ĐẾN GẦN CHÚA:
-Mẹ mời gọi các con hãy đến gần Chúa hơn qua lời cầu nguyện. Chỉ bằng cách ấy, Mẹ mới có thể giúp đỡ và bảo vệ các con khỏi mọi sự tấn công của Satan. Mẹ ở với các con và Mẹ cầu bầu cho các con với Chúa, để Ngài bảo vệ các con. Nhưng Mẹ cần lời cầu nguyện và tiếng xin vâng của các con. Các con thường dễ đi lạc vào các vấn đề vật chất và thế gian mà quên rằng Chúa là người bạn vĩ đại của các con. Do đó, hỡi các con nhỏ thân yêu của Mẹ, hãy đến gần Chúa hơn để Ngài có thể bảo vệ các con và gìn giữ các con khỏi chước ma qủy. (25/2/92)
-Mẹ là Mẹ của các con và Mẹ kêu gọi các con đến gần Chúa hơn qua lời cầu nguyện, bởi vì chỉ có Ngài là sự bình an của các con, là Đấng Cứu Thế của các con. Do đó, hỡi các con nhỏ, đừng tìm kiếm an ủi nơi vật chất mà hãy tìm kiếm Chúa. (25/9/93)
-Thiên Chúa ban chính Ngài cho những ai tìm kiếm Ngài. (25/4/97)
-Mẹ ở với các con và Mẹ dậy dỗ các con, hỡi các con nhỏ. Chúa là bình an và niềm hy vọng. Vì thế, hãy đến gần với Chúa và đặt Ngài nơi chỗ cao trọng nhất trong đời sống các con. (25/1/2001)
|