Ngày thứ mười sáu CÁC GIÁM MỤC, CÁC THÀY CẢ DÒNG KÍNH TRỌNG PHÉP LẦN HẠT MÂN CÔI **********************************
Các Đấng Giám Mục, các Linh mục và các thày Dòng từ xư đến nay vốn có lòng trọng kính phép lần hạt Mân Côi và siêng năng lần hạt lắm. Ta chỉ kể ra đây một số Đấng có danh tiếng mà thôi.
Thánh Phan-xi-cô khó khăn là bạn nghĩa thiết của Thánh Đaminh, mỗi ngày lần hạt hai ba lần và khuyên giục các thày Dòng của Người siêng năng lần hạt. Thánh Ca-rô-lô Giám Mục thành Mi-lăng có lòng kính mến phép lần hạt cách riêng. Hằng ngày Người quì lần hạt và buộc hết mọi người trong nhà, cả những người giúp việc, phải lần hạt chung với nhau, lại phải xin đi xưng tội chịu lễ và đi kiệu ảnh tượng Đức Bà trong những lễ đầu tháng kính Đức Bà là Nữ Vương rất thánh Mân Côi. Người lập họ Mân Côi trong các xứ thuộc địa phận Người và làm thư chung khuyên giục các con chiên phải lần hạt Mân Côi hằng ngày nữa.
Đức Hồng Y Gơ-rê-gô-ri-ô Giám Mục thành Béc-ga-mô, dù mắc trở nhiều việc mặc lòng nhưng hằng ngày vẫn lần hạt một trăm rưỡi. Người lo liệu dạy dỗ các con chiên của Người siêng năng lần hạt, mà lần hạt một cách sốt sắng nữa.
Đức Hồng Y Phan-xi-cô lần hạt mỗi ngày hai tràng trăm rưỡi. Các Đức Hồng Y ở thành Rô-ma quen lần hạt chung với các người trong nhà mỗi ngày một lần. Ông Thánh Phan-xi-cô Giám Mục, khi còn trẻ khấn lần hạt mọi ngày trong đời mình, mà Người giữ trọn lời Người đã khấn. Người thường nói: Chẳng có cách cầu nguyện nào hơn sự lần hạt. Thánh Li-gô-ri-ô Giám Mục đã cho chép nhiều sách dạy thiên hạ; trong những sách ấy Người dạy rằng: trong các việc lành làm để kính Đức Bà chẳng có việc nào hơn là sự lần hạt Mân Côi. Người cũng dạy các thày cả phải lo liệu cho con chiên mình lần hạt chung trong nhà thờ và trong gia đình nữa. Về phần Người, Người buộc mình không được bỏ lần hạt ngày nào. Đức Giám Mục Ga, Giám Mục thành Su-ê nước Pháp quen đến bên bàn thờ Đức Mẹ Mân Côi để lần hạt mỗi ngày một lần. Một hôm đang khi Người lần hạt ở đấy thì có một người lính vào nhờ thờ cầu nguyện kêu mất tràng hạt, Người liền cho người lính ấy cố tràng hạt Người đang lần mà nói rằng: đây là tràng hạt cha dùng đã hơn 30 năm nay; cha cho con, con hãy chịu khó lần hạt và nhớ cầu cho cha.
Thày cả Gia-an Rô-si quê thành Rô-ma dù bận việc thế nào mặc lòng cũng lần hạt mỗi ngày một trăm rưỡi, chẳng bỏ ngày nào. Khi ốm nặng, Người vẫn cầm tràng hạt trong tay chẳng rời ra bao giờ. Thánh I-na-xu lập Dòng cũng lần hạt mỗi ngày một trăm rưỡi. Lúc đi ngủ Người quen đeo tràng hạt vào cánh tay, khi thức dậy Người đem trí suy ngắm 15 mầu nhiệm ngay. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê siêng năng lần hạt hằng ngày, người thường đeo tràng vào cổ và hay dùng cỗ tràng hạt ấy mà chữa kẻ liệt nào cùng làm các phép lạ khác. Thánh Phi-líp-phê Nê-ri, thánh Vi-xen-tê là những Đấng kính mến phép lần hạt và lần hạt mỗi ngày một trăm rưỡi. Thánh Vi-xen-tê lại còn hay đeo tràng hạt ở thắt lưng để tỏ ra bề ngoài sự Người kính mến Phép lần hạt Mân Côi là như thế nào.
Thày cả Lu-i Dòng Ba thánh Đaminh kính mến phép lần hạt lắm. Có nhiều người nói rằng: thày có lòng sốt sắng khuyên bảo người ta lần hạt chẳng kém gì Thánh Đaminh và thày cả A-la-nô xưa. Chẳng những thày giảng giải cắt nghĩa khuyên bảo người ta lần hạt mà còn chép sách dạy thiên hạ cách lần hạt và kê ra những ơn ích bởi phép lần hạt nữa. Khi làm phúc làng nào họ nào, Người thường dạy người ta phải lần hạt chung với nhau trong nhà thờ ngày ba lần. Cho tới bây giờ các thày Dòng của Người hãy còn theo lề lối thày mình mà dạy người ta phải lần hạt mỗi ngày ba lần trong tuần làm phúc.
Lạy Đức Mẹ Mân Côi, xin cho chúng con biết chăm chú nghe giảng nghe sách dạy về phép lần hạt Mân Côi trong tháng này, để chúng con được hiểu biết và siêng năng lần hạt Mân Côi. Amen.
---------- Còn tiếp.
|