Ngày thứ mười ba PHÉP LẦN HẠT MÂN CÔI RẤT TRỌNG VÌ GIÚP ĐỠ CỨU LẤY CÁC LINH HÒN NƠI LUYỆN NGỤC *******************************
Phép lần hạt Mân Côi giúp đỡ cứu chữa các linh hồn nơi luyện ngục lắm lắm, vì mỗi một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng chẳng khác gì sương sa xuống luyện ngục là cho các linh hồn phải gian trong lửa ấy được mát mẻ khỏi nóng nảy. Đã sánh ví phép lần hạt Mân Côi cùng đàn ông Đa-vít. Xưa khi Đa-vít gẩy đàn trước mặt vưa Sao-lê thì vua được bằng yên ngay không bị tà ma khuyấy khuất nữa. Cũng một lẽ ấy, khi ta lần hạt cầu cho linh hồn nơi Luyện ngục thì linh hồn ấy được mát mẻ khỏi rát rúc, nóng nảy. Phép lần hạt Mân Côi có sức giúp đỡ cứu chữa các linh hồn nơi luyện ngục vì Tòa Thánh đã ban nhiều ân xá cho kẻ lần hạt, lại đã ban phép chỉ các ân xá ấy cho các linh hồn nơi luyện ngục. Vì lẽ ấy ông thánh Li-gô-ri-ô là Đấng thông thái, là thày lý đoán chắc chắn rằng đã nói rằng: đừng kẻ lễ Mi-sa chẳng có mấy việc lành có sức giúp đỡ cứu chữa các linh hồn nơi luyện ngục cho bằng phép lần hạt Mân Côi. Vì thế khi có ai qua đời thì anh em bà con kẻ chết chẳng những là xin làm lễ, mà lại xin lần hạt cầu cho kẻ đã qua đời nữa. Trong các nhà dòng nhà Đức Chúa Trời khi có ai qua đời thì bề tren nhà dòng làm phiếu cho các nhà khác phải xin làm lẽ và lần hạt cầu cho linh hồn kẻ đã qua đời. Phép lần hạt có sức giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục cho nên giáo hữu khắp nơi chịu khó lần hạt cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục lắm. Các linh hồn ấy cũng hiểu như thế nên từ xưa đến nay có rất nhiều linh hồn hiện về xin người sống cầu nguyện cho mình.
Ở gần thành Cô-lô-ni-a trong nước A-lê-ma-na, có một người đàn bà chết được ít lâu thì hiện về với một người bạn cậy nhờ người ấy biên tên mình vào sổ họ Mân Côi, do các thày dòng thánh Đaminh đã lạp ở thành Cô-lô-ni-a. Người chị em bạn ấy hỏi lại rằng: Chị đã chết rồi mà lại muốn ghi tên vào họ Mân Côi là làm sao? Người chết đáp: Đức Chúa Trời phạt tôi trong luyện ngục 15 năm, nhưng nếu chị biên tên tôi vào họ Mân Côi, thì tôi sẽ được thông công các tràng hạt những người trong họ ấy lần hàng ngày, sẽ chóng được lên Thiên Đàng. Vậy xin chị lo liệu biên tên cho tôi ngay. Người chị em bạn làm như lời người chết xin, khỏi 15 ngày người chết lại hiện về nói rằng: nhờ các tràng hạt những kẻ trong họ Mân Côi lần, tôi chỉ còn phải giam 15 ngày thôi.
Có một bà thuộc dòng ba thánh Đaminh thấy mấy linh hồn nơi luyện ngục hiện về xin bà lần hạt Mân Côi cứu giúp các linh hồn đang phải giam phạt trong luyện ngục, lại xin bà lần chung với các trẻ em thanh sạch. Bà theo lời xin ấy liền đi tìm mấy trẻ nhỏ đến lần hạt chung với bà. Khi lần hạt vừa xong, bà thấy mấy linh hồn vừa hiện về xin lần hạt ra khỏi luyện ngục mà lên Thiên Đàng.Thày cả Phê-rô dòng Đức Chúa Giê-su quen lần hạt mỗi ngày một tràng trăm rưỡi cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục. Có một hôm thày bận việc quá nên quên không lần hạt như mọi khi, tối đến thì mệt quá thiếp ngủ đi. Đến nửa đêm khi thầy đang ngủ thì có linh hồn lấy hình một thanh niên đánh thức thày dạy cùng xỏ tràng hạt vào tay thày mà rằng: các linh hồn ở luyện ngục xin thày lần hạt cầu cho các linh hồn ấy như mọi khi. Thầy Phê-rô liền chỗi dậy mà lần hạt một tràng trăm rưỡi như đã quen lần mọi khi.
Bà Ven-ta La-út lần hạt mỗi ngày mười lăn tràng trăm rưỡi, và chỉ một nửa hoặc hơn một nửa những tràng hạt ấy cho các linh hồn nơi luyện ngục, cho nên các linh hồn rất hay hiện về cùng bà, xin bà lần hạt cầu nguyện cho. Có một hôm đang khi bà quì lần hạt rất sốt sắng thì thấy một linh hồn đứng bên mình. Bà lần xong tràng hạt ấy thì thấy linh hồn đứng bên bà lên Thiên Đàng. Nhiều khi những linh hồn bà đã cứu chữa khỏi luyện ngục hiện về tạ ơn bà.
L ạy Mẹ Maria, con xin dâng những tràng hạt Mân Côi của con và của con cái Mẹ ở khắp thế gian đã lần kính Mẹ trong ngày hôm nay. Xin Mẹ thương linh hồn ông bà cha mẹ anh chị em bạn hữu con và hết các linh hồn trong luyện ngục, vì công nghiệp phép lần hạt Mân Côi. Amen.
|