MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 10: Vị Linh Mục Nổi Tiếng Ở Medjugorje Thăm Hoa Kỳ
Thứ Tư, Ngày 17 tháng 9-2008

Bài 10: Vị Linh Mục Nổi Tiếng Ở Medjugorje Thăm Hoa Kỳ

§ Ann Rodgers

Bài 10: Vị Linh Mục Nổi Tiếng Ở Medjugorje Thăm Hoa Kỳ

Nguồn: Pittsburgh Post-Gazette

RevJozoZovko2.jpgCha Jozo Zovko

Một vị linh mục cựu chính xứ của nhà thờ St. James (Thánh Giacôbê) ờ Medjugorje là cha Jozo Zovko vừa đến Hoa Kỳ ngày 6/11/2006 để nói chuyện với các giáo xứ thuộc miền Đông Hoa Kỳ.

Làng Medjugorje thuộc nước Bosnia, nơi mà nhiều người Công Giáo tin rằng Đức Trinh Nữ Maria đang còn hiện ra trong suốt 25 năm nay. Vào tháng 6 năm 1981, 6 trẻ báo cáo rằng họ nhìn thấy Đức Mẹ Maria hiện ra ở một đồi gần nhà họ.

Sau đó, cha Jozo vì tin tưởng việc Đức Mẹ Maria hiện ra nên bi chính quyền Cộng Sản Nam Tư bắt vào tù 3 năm. Từ đó, có nhiều khách hành hương đã đến viếng thăm nước này. Có khoảng chừng 20 triệu người đến thăm làng này trong suốt 25 năm qua.

Một số thị nhân tiếp tục nhận được các thông điệp của Đức Mẹ Maria. Đó là những thông điệp đơn sơ về hòa bình và sống thánh thiện, chẳng hạn như:

“Hòa bình, hòa bình, hòa bình và chỉ có hòa bình! Hòa bình phải ngự trị giữa Thiên Chúa và nhân loại và giữa nhân loại với nhau!”

Các thị nhân nói rằng Đức Mẹ Maria tiếp tục thăm viếngt nhà thờ St. James mỗi buổi chiều tối, dù cho họ có nhìn thấy Mẹ hay không. Có nhiều phép lạ xẩy ra do các khách hành hương làm chứng. Một trong những phép lạ là Chuỗi Mân Côi trở nên màu vàng.

Giáo Hội Công Giáo chưa có quyết định tối hậu về sự thực của việc hiện ra. Hai vị Giám Mục của Mostar, tức là Giám Mục địa phương đều nói rằng việc hiện ra này là giả tạo. Sở dĩ có vấn đề này là từ những cuộc xung đột trong lịch sử xẩy ra giữa các Giám Mục địa phương và các linh mục Dòng Phanxicô đang phục vụ dân làng.

Năm 1991, một cuộc điều tra của Hội Đồng Giám Mục Quốc Gia Nam Tư đã tạm ngưng vì cuộc nội chiến xẩy ra trong nước. Đến tháng 7 năm 1991, một vị Tổng Giám Mục của giáo phận Sarajevo tuyên bố là có cuộc điều tra mới. Tòa Thánh Vatican nói rằng các giáo xứ không tổ chức các cuộc hành hương đến Medjugorje nhưng các cá nhân và linh mục có thể đến đó hành hương.

Giáo quyền cho biết sở dĩ chưa có phán quyết cuối cùng vì các cuộc hiện ra vẫn còn tiếp diễn. Linh mục Ronald Lengwin, phát ngôn nhân của giáo phận Pittsburgh cho biết:

“Giáo Hội không có thể phán quyết cho đến khi các cuộc hiện ra chấm dứt.”

Bà Howe vốn là người hướng dẫn các cuộc hành hương đến Medjugorje chấp nhận rằng:

“Giáo Hội rất chậm khi phán quyết.”

Câu chuyện riêng của bà như sau: Hiện nay, bà Howe được 57 tuổi. Bà là người Công Giáo nhưng bà không kể về phép lạ cho đến khi mẹ của bà qua đời, cách đây 12 năm. Trong ngôi nhà quàn, tràng chuỗi Mân Côi mà bà Howe đặt vào tay của mẹ bà thì đã tự động biến từ màu bạc sang màu vàng, vi mẹ của bà rất siêng năng lần chuỗi hàng ngày.

Bà Howe cho biết:

“Tôi luôn tin rằng có Thiên Đàng, nhưng trong giây phút ấy, tôi biết chắc rằng có Thiên Đàng!”

Từ trước, bà Howe chưa nghe về hiện tượng này, dù cho đã có người nói rằng các chuỗi tràng hạt Mân Côi đổi màu vàng ở Medjugorje. Cho dù đau ốm với chứng bịnh rối loạn các tế bào, cho dù lúc trước còn có chiến tranh, nhưng bà Howe vẫn đi hành hương 12 lần ở Medjugorje.

Bà nói:

“Chúng tôi có thể nghe tiếng bom đạn nổ, những không một trái bom nào rớt xuống làng này. Tôi luôn cầu nguyện với hàng ngàn khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới.”

Lúc đầu, người hướng dẫn hành hương đưa bà Howe vào một trại tị nạn, nơi mà các gia đình sống trong các toa xe lửa cũ kỹ. Bà xúc động khi nhìn thấy thảm cảnh trẻ mồ côi bơ vơ. Vì thế sau đó, bà lập một hội thiện nguyện tên là Mother’s Hope (Niềm Hy Vọng Của Mẹ) để cứu trợ. Cho đến nay vẫn còn có những người tị nạn ở nơi ấy.

Bà Howe không đến Medjugorje để xin ơn chữa lành bệnh tật, và bà không nhận được ơn chữa lành thể xác. Ba năm sau, bà bị chứng ung thư và cơn bịnh sẽ từ từ giết hết những kháng thể trong người bà. Do đó, bà nới rộng sứ mệnh của Hội Mother’s Hope để trợ giúp tài chánh cho các bịnh nhân trẻ thơ bị bịnh ung thư, đang ở vùng miền Tây của tiểu bang Pennsylvania. Vì có dịp tiếp xúc với nhiều bịnh nhân tại bịnh viện nên bà Howe có cơ hội để chia sẻ những niềm hy vọng mà bà tin rằng Thiên Chúa gửi đến cho nhân loại qua biến cố ở Medjugorje.

“Tôi chắc rằng người ta nhìn tôi và nói:

“Bà ta làm gì ở đây? Bà ta đang bịnh mà. Chúa đâu có chữa lành cho bà ấy?’

Nhưng tôi đã thấy một phép lạ quan trọng nhất. Tôi được ban ơn để phục vụ trong hội Mother’s Hope. Medjugorje là một ốc đảo bình an. Cho dù bạn đang có thánh giá nhưng khi bạn đến nơi ấy, bạn biết rằng mình không vác thánh giá một mình. Khi bạn rời Medjugorje thì cây thánh giá của bạn được gói kín trong niềm hy vọng và niềm vui vĩnh cửu.”

Bà Howe cho biết rằng các cuộc thăm viếng của linh mục Jozo gồm ở miền Đông nước Hoa Kỳ và Canada. Trước mỗi Thánh lễ là việc lần Chuỗi Mân Côi, rồi đến Thánh lễ và sau đó là chầu Thánh Thể.

(Phóng viên Ann Rodgers có thể tiếp chuyện với độc giả qua arodgers@post-gazette.com hay điện thoại: 412 263 1416)

Ann Rodgers
Kim Hà chuyển ngữ, 6/11/2006

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cảm Nghiệm Medu 226: Tôi Đã Tận Mắt Thấy Được Mễ-du … (10/17/2008)
Cảm Nghiệm Medu 222: Sống Gần Bên Mẹ, # 1 (10/17/2008)
Cảm Nghiệm Medu 223: Chúa Ban Ơn Sốt Mến Sau Khi Đi Hành Hương Medujgorje Về. (10/16/2008)
Cảm Nghiệm Medjugorje #220: Tôi Đi Hành Hương Đức Mẹ Mễ - Du (10/15/2008)
Bài 218: Ơn Lành Nhận Được Từ Chuyến Hành Hương Thứ 15 Tại Medjugorje, Tháng 9 Và 10 Năm 2008. (10/15/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài 8: Thông Điệp Của Đức Mẹ Medjugorje Về Sự Hoán Cải (9/17/2008)
Bài 9: Tại Medjugorje, Nam Tư, Người Ta Hoán Cải (9/17/2008)
Bài 15: Cảm Nghiệm Của Một Cựu Phóng Viên Tv Người Canada (9/17/2008)
Bài 18: Vị Linh Mục Được Tuyển Chọn Ờ Medugorje (9/17/2008)
Tin/Bài khác
Bài 31: Phỏng Vấn Đgm Dominic Mai Thanh Lương Về Đại Hội Medjugorje, Nam Tư (9/16/2008)
Bài 32: Đức Mẹ Hiện Ra Và Phép Lạ Ở Medjugorje (9/16/2008)
Bài 33: Giới Thiệu Các Mệnh Lệnh Của Đức Mẹ Medjugorje (9/16/2008)
Bài 34: Năm Mệnh Lệnh Chính Của Đức Mẹ Medjugorje (9/16/2008)
Bài 35: Diễn Tiến Về Việc Đức Mẹ Hiện Ra Ở Medjugorje (9/16/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768