Bài 32: Đức Mẹ Hiện Ra và Phép Lạ Ở Medjugorje§ Kim Hà Nguồn: Medjugorje Peace Conference, 1998
Trong một làng bé nhỏ ở Medjugorje, gần vùng núi ở Bosni & Herzegovina,nước Nam Tư, Âu Châu, Đức Thánh Nữ Đồng Trinh Maria đã hiện ra với sáu trẻ thơ từ ngày 24 tháng 6 năm 1981.Mẹ đã đến với thế giới đầy tăm tối và nguy hiểm như là một Nữ Vương Hòa Bình, Mẹ đã quan tâm kêu gọi khẩn thiết:
”Các con thân mến, Mẹ là mẹ của các con...Mẹ thương yêu các con... Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện, hãy làm hòa với Thiên Chúa và tha nhân, hãy ăn chay hãm mình và sám hối.”
Mẹ thúc dục chúng ta hãy cầu xin sự soi sáng của Chúa Thánh Linh như sau :
“Chúa Thánh Linh muốn hiện diện trong các gia đình...”, hay:
“Hãy mời Chúa Thánh Linh đến với các con...”, hay:
“Mẹ các con sẽ giúp các con.”
Các trẻ thụ khải cho biết họ thấy Mẹ Thánh như là một người thật. Họ diễn tả vẻ đẹp của Mẹ, quần aó Mẹ mặc, và cử chỉ, thái độ của Mẹ (buồn, vui, cười...). Họ đã lắng nghe lời Mẹ, nói chuyện với Mẹ và cầu nguyện với Mẹ bằng ngôn ngữ của quốc gia họ.
Rất nhiều lần, mỗi trẻ được ôm hôn Mẹ và nghe Mẹ nói:
“Mẹ yêu các con...Mẹ mong ước các con sẽ làm thay đổi thế giới này và đời sống các con là một sự thay đổi cho những người khác...
Mỗi trẻ được Mẹ ban cho một sứ mệnh cầu nguyện khác nhau:
- Em Ivanka cầu cho các gia đình,
- Em Mirjana cầu cho những người ngoại đạo trở về,
- Em Ivan cầu cho giới trẻ,
- Em Vicka cầu cho những người bệnh,
- Em Jakov cầu cho Giáo hội,
- Và em Marija còn được Mẹ tin tưởng để chuyển đạt những mệnh lệnh của Đức Mẹ ban hàng tháng cho thế giới.
Trong những mệnh lệnh hàng tháng của Đức Mẹ, là những câu nói sau đây:
- Hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện.
- Hãy trở lại với Thiên Chúa.
Đức Mẹ hằng cảnh cáo các con cái của Mẹ:
- Nền hoà bình của thế giới đang bị đe dọa, nguy hiểm.
- Rất nhiều người đang sống không có niềm tin, một số không còn muốn nghe nói về Chúa Giêsu nhưng họ lại muốn có hòa bình và sự như ý...
- Lời cầu nguyện là con đường duy nhất để cứu loài người.
Mẹ Thánh đã ban chín bí mật về thế giới cho Ivan, Marija và Vicka. Ba người này vẫn còn nhìn thấy Mẹ Thánh mỗi ngày.
Mẹ ban mười bí mật về thế giới cho Mirjana, Ivanka và Jakov. Mirjana bây giờ thấy Mẹ hàng tháng. Ivanka và Jakov thấy Mẹ mỗi năm một lần.
Mirjana nói rằng một trong mười điều bí mật về thế giới đã được hủy bỏ vì đã có nhiều tín hữu cầu nguyện liên lỉ và ăn chay hãm mình, dâng lên Thiên Chúa.
Tất cả 6 người được Mẹ hiện ra đã lập gia dình và có con cái. Tất cả sáu người này đã hưởng ứng nghiêm chỉnh mệnh lệnh của Mẹ Thánh:
“Mẹ van xin các con... hãy sống theo mệnh lệnh của Mẹ và hãy kể cho những người nào mà con gặp.”
Đời sống của họ là những chứng từ của sự trở lại qua những buổi cầu nguyện gia đình, đọc Thánh Kinh, ăn chay hãm mình, sám hối và các phép bí tích. Họ rất vui mừng khi gặp các khách hành hương ở Medjugorje và các nơi trên thế giới để chia sẻ lời kêu gọi của Mẹ Thánh, tạo yêu thương và bình an qua những sự thay đổi của tâm hồn người.
Hơn 25 tiệu khách hành hương trên khắp thế giới đã quy tụ về vùng làng mạc xa xôi này kể từ khi Mẹ Maria hiện ra năm 1981. Những khách hành hương này không được thấy Đức Mẹ như sáu người trẻ kia. Nhưng tại sao họ lại lặn lội đi hành hương ở vùng hẻo lánh này? Có thể mỗi người hành hương được Đức Mẹ kêu gọi để đi tĩnh tâm nơi này. Khi đến Medjugorje, khách hành hương sẽ vào trường của Đức Mẹ, họ được Mẹ mời gọi tái tạo sự bình an trong gia đình họ và trong thế giới hỗn loạn này. Bằng cách nào? Bằng cách tuyên hứa sẽ cầu nguyện hàng ngày, ăn chay hàng tuần, xưng tội hàng tháng, đi dự Thánh lễ hàng ngày và suy niệm về đời sống Chúa Giêsu bằng sự lần chuỗi tràng hạt Mân Côi và đọc Thánh Kinh.
“Các con thân mến, đây là cơ hội của sự tha thứ. Con hãy sử dụng thời giờ này để trở lại với Chuá.”
Medjugorje cũng là trường của ơn Thiên Triệu. Đức Hồng Y Schonnora của Vienna tuyên bố rằng hầu hết những người nam tu sĩ ở chủng viện của địa phận Ngài đã tìm được ơn thiên triệu ở Medjugorje. Hàng ngàn các linh mục và hàng trăm các giám mục đã hàng hương đến vùng đất thiêng liêng từ khắp nơi trên thế giới.
Ở La Mã, Đức Tổng Giám Mục Tarcisio Berton, bí thư của Uỷ Ban Đức Tin, dưới quyền điều khiển của Đức Hồng Y Ratzinger, gần đây để được nhận một chức vụ cao cấp của Giáo Hội, nói rằng người Công Giáo nên đi hành hương ở Medjugorje:
“Đề cập đến vấn đề hành hương tới Medjugorje, với tính cách cá nhân riêng tư, chúng ta chấp nhận việc này nhưng vẫn phải kêu gọi việc xem xét của Giáo Hội.”
Vào tháng sáu năm 1998, nhân dịp kỷ niệm ngày Mẹ hiện ra (17 năm), đã có đến 50 ngàn đến thăm Medjugorje (7 dặm), để vinh danh và cảm tạ Thiên Chúa. vào ngày 25 tháng 6 năm1998, hơn 225 linh mục đã cử hành Thánh lễ tại Medjugorje, còn rất nhiều linh mục khác tiếp tục giải tội cho khách hành hương. Vào Đại Hội giới trẻ hàng năm kỳ thứ 9, được tổ chức vào cuới tháng 7 hàng năm, hàng ngàn người trẻ đã rước Thánh Thể đi qua các đồi núi vùng Medjugorje.
Các làng mạc vùng Medjugorje vẫn còn là nơi trú ẩn của sự bình an và là nơi chói sáng niềm hy vọng trong khi những làng mạc chung quanh bị tàn phá bởi chiến tranh gần đây. Đức Mẹ nói:
“Mẹ kêu mời các con hãy làm những hành động nhân từ với tình yêu cho các anh chị em của con và của Mẹ.”
Từ lời Mẹ, người ta đã đến để giúp đỡ nhân đạo cho những người tỵ nạn đau khổ và các làng mạc bị chiến tranh hủy hoại.
Những sự đóng góp tại Đại hội Hòa Bình Medjugorje ở Irvine, California và từ các nhóm cầu nguyện trên thế giới để giúp hàng ngàn gia đình với thực phẩm, quần áo và nhà cửa vệ sinh. Nhưng còn rất nhiều người khốn khổ khác đang rất cần sự giúp đỡ.
Hiện nay ở nhà thương Mostar gần đây đang cần thuốc men và các phương tiện chữa răng. Họ cũng đang cần những dụng cụ y khoa. Nhà cho trẻ em mồ côi cũng được xây cất. Nhà nuôi dưỡng trẻ gái đang dược xây dựng ở Siroki Briege. Những nhà thờ và tu viện là trung tâm điểm đời sống của những người dân vùng này, đang được xây dựng và sửa sang lại. Chắc chắn, những người mạnh thường quân dâng tặng sẽ được Mẹ Maria ban ơn lành: “Cảm tạ các con đã hưởng ứng lời kêu gọi của Mẹ”.
Đức Thánh Cha John Paul II đã dành riêng năm nay(1998) là năm Chúa Thánh Linh và Ngài đã nói về Đức Mẹ:
“Đức Mẹ Maria sẽ được suy niệm và băt chước trong năm này. Vì Mẹ đáp lại lời Chúa Thánh Linh... là người phụ nữ của hy vọng.”
Chúng ta hãy bắt chước Đức Mẹ Maria và đáp lời kêu gọi của Mẹ bằng cách mời gọi Chúa Thánh Linh và sự hiện diện thánh thiện của Ngài sẽ mang lại hy vọng cho gia đình và cộng đồng của chúng ta.
“CÁC CON THÂN MẾN, HÃY MỞ RỘNG TÂM HỒN ĐỂ ĐÓN NHẬN CHÚA THÁNH LINH”
“CHÚA THÁNH LINH Ở TRONG TÔI.” (Luca 4:18)
MẸ MARIA ĐANG KÊU GỌI....
1/ “Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình. Mẹ đến để nói cho thế giới biết là Thiên Chúa hiện hữu. Ngài là sự sung mãn của đời sống. Để được sự sung mãn này và sự bình an, cc con phải trở về với Chúa (xưng tội), hãy tu tỉnh trở lại, hãy cầu nguyện và ăn chay hãm mình.
2/ “Hãy bắt đầu bằng kêu gọi ơn Chúa Thánh Linh. Một điều quan trọng nhất là hãy cầu nguyện với Chúa Thánh Linh. Khi Chuá Thánh Linh ngự xuống thế gian này, mọi sự sẽ rõ ràng và mọi sự sẽ được biến đổi.”
3/ “Hãy từ bỏ chính mình trọn vẹn. Mẹ sẽ bảo vệ các con. Mẹ sẽ cầu với Chúa Thánh Linh. Các con cũng hãy cầu nguyện với Ngài.”
4/ “Hãy bận rộn với những sự quan trọng mà thôi. Hãy để Chúa Thánh Linh hướng dẫn các con một cách sâu đậm, rồi thì công việc các con sẽ tốt lành. Đừng vội vã. Hãy thần phục và chịu sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, các con sẽ thấy mọi việc thành tựu tuyệt vời.”
5/ “Hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy mở rộng tâm hồn và bản thân con cho Chúa bằng những lời cầu nguyện để Chúa Thánh Linh có thể làm phép lạ trên con và qua con. Mẹ ở với các con và Mẹ cầu bầu với Thiên Chúa cho từng người một, Bởi vì các con ơi, các con rất quan trọng trong chương trình cứu độ của Mẹ. Mẹ mời gọi các con để trở thành những người chuyên chở điều tốt lành và sự bình an.
6/ “Hãy làm việc và thay đổi tâm hồn để Chúa Thánh Linh có thể ngự trong tâm hồn con”
7/ “Hôm nay Mẹ cám ơn các con đã hy sinh nhiều việc để dâng lên Mẹ. Các con hãy mở rộng tâm hồn và quyết định trở về với Chúa. Tâm hồn các con chưa mở rộng hòan tòan cho Mẹ và vì thế, Mẹ xin các con hãy cầu nguyện để qua lời cầu nguyện, Chúa Thánh Linh sẽ giúp đỡ con, và trái tim các con sẽ là thịt, không càn là đá nữa.”
8/ “Mẹ xin các con hãy cầu nguyện bằng tràng hạt Mân Côi với niềm tin sống động. Các con hãy cố gắng lần chuỗi, cầu nguyện với niềm vui và các con sẽ hiểu tại sao Mẹ dến viếng thăm các con trong một thời gian dài như vậy.”
“HÃY MỞ RỘNG TÂM HỒN ĐỂ ĐÓN CHÚA THÁNH LINH.”
9/ “Mẹ là Mẹ các con, Mẹ yêu thương các con và Mẹ muốn các con được cứu rỗi, và sẽ được ở với Mẹ trên Thin Đàng. Đó l lý do tại sao con phải cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cho đến khi đời sống con trở thành lời cầu nguyện.”
10/ “Hôm nay Mẹ mời gọi các con đến với Chúa một lần nữa và chọn Ngài trước mọi sự, và trên hết mọi sự, để Ngài có thể thực hiện phép lạ trong đời các con và rồi ngày lại ngày, đời sống các con trở nn vui tươi cùng với Ngài. Vì thế hỡi các con yêu dấu, hãy cầu nguyện và không nên để Satan làm việc trong đời con qua sự hiểu lầm, không hiểu và không chấp nhận người khác, Hãy cầu nguyện để con có thể hiểu được những sự vĩ đại và đẹp đẽ của món qua uý, đó chính là đời sống.”
11/ “Hãy tôn kính TráiTim Cực Thánh của Chúa Giêsu. Hãy chuộc tội vì các con đã làm đau đớnTrái Tim của Con Mẹ. Trái Tim Chúa Giêsu đã bị đau đớn vì đủ mọi tội lỗi của các con.”
12/ “Các con thân mến, Mẹ ước muốn rằng Thánh lễ là món quà trong ngày của con. Hãy tham dự Thánh lễ. Hãy bắt đầu dự lễ. Chúa muốn tặng Chính Mình Ngài cho các con qua Thánh lễ.”
13/ “Hôm nay Mẹ các con muốn nhắc nhở con rằng Satan đang làm việc. Mẹ muốn các con phải lưu ý rằng Satan đang làm việc để phá hoại giới trẻ. Các con thân mến, trong thời gian này, Mẹ muốn các con cầu nguyện trong gia đình với các con cái của các con. Mẹ muốn các con hãy nói chuyện với các con cái của con. Mẹ muốn các con kể cho con cái nghe về kinh nghiệm của con và giúp chúng giải quyết các vấn đề khó khăn của chúng. Mẹ sẽ cầu nguyện cho giới trẻ và tất cả các con. Hãy cầu nguyện, vì cầu nguyện là thuốc chữa lành.”
14/ “Mẹ muốn nói với giới trẻ rằng: Hãy mở rộng lòng để đón Chúa Thánh Linh, bởi vì Chúa muốn lôi kéo chúng con về với Ngài khi mà Satan đang làm việc.”
15/ “Mẹ rất vui mừng khi thấy các con cầu nguyện. Những lời cầu nguyện rất cần thiết cho những ai chưa đến để nhận biết tình yêu của Chúa.”
16/ “Hôm nay Mẹ ao ước để các con đã sống với những mệnh lệnh của Mẹ. Mẹ chúc lành cho tất cả các con với ơn lành của Mẹ và Mẹ mang tất cả các con đến trước mặt Con của Mẹ là Chúa Giêsu.”
CÁM ƠN CÁC CON ĐÃ ĐÁP LỜI KÊU GỌI CỦA MẸ.
17/ “Mẹ của các con đang ở đây để giúp các con. Hãy mở rộng tâm hồn để đến với Mẹ. Mẹ đang đợi các con.”
18/ “Hôm nay Mẹ kêu gọi các con ăn chay hãm mình và từ bỏ mọi sự. Các con thân mến, hãy từ bỏ những gì làm trở ngại cho con để con không đến gần Chúa được. Mẹ kêu gọi các con cách riêng: Hãy cầu nguyện, bởi vì chỉ có qua sự cầu nguyện, con sẽ từ bỏ ý muốn của con để khám phá ra Thánh Ý của Chúa, ngay cả trong những việc nhỏ mọn nhất. Bằng đời sống hàng ngày của các con, các con sẽ trở thành gương mẫu và lm chứng rằng con sống cho Chúa Giêsu hay con chống lại Ngài và Thánh Ý Ngài.”
19/ “Hãy xin Chúa Thánh Linh đánh động con luôn mãi. Trong mọi việc con cầu xin và con làm, Hãy tìm xem Thánh Ý Chúa. Hãy sống như lòng xác tín của con và kính trọng người khác.”
20/ “Thế giới đang rất cần ơn chữa lành, cần ơn đức tin nơi Chúa Cha. Bởi Chúa Giêsu với tình yêu và sự chết trên Thánh Giá của Chúa, các con sẽ hiểu rằng bằng sự cầu nguyện, con sẽ trở thành tông đồ của niềm tin, trong sự đơn sơ và lời cầu nguyện, con sống niềm tin vì đó là món quà.”
21/ “Mẹ mong rằng các con là niềm hy vọng và niềm vui của nhân loại.”
22/ “Mẹ kêu gọi các con hãy cầu nguyện tích cực hơn và hãy tham dự Thánh lễ.” Thánh lễ là lời cầu nguyện lớn nhất của Chúa. Con sẽ không bao giờ có thể hiểu được sự vĩ đại của Thánh lễ. Đó là lý do tại sao con phải sạch tội và khiêm nhường trong Thánh lễ, và con phải chuẩn bị chính mình để dự lễ. Hãy để Thánh lễ là đời sống của con.
23/ “Hãy thay đổi tâm hồn và xin Chúa Thánh Linh đổ tràn đầy trên con.”
24/ “Mẹ rất thích cây Thánh giá mà các con dựng để tôn vinh Chúa trên núi Krizevac một cách đặc biệt. Mẹ vẫn thường đến núi Krizevac, dưới chân Thánh giá để cầu nguyện.
25/ “Chúa rất vĩ đại và tình yêu của Ngài dành cho các tạo vật rất vĩ đại. Vì thế, hãy cầu nguyện để có thể hiểu được tình yêu và sự vĩ đại, lòng nhân từ của Chúa. Trong sự thánh thiện và tình yêu của Thiên Chúa Cha, Mẹ đến các con như là món quà.” HÃY CẦU NGUYỆN, CẦU NGUYỆN, VÀ CẦU NGUYỆN. HÃY SỐNG VỚI NHỮNG MỆNH LỆNH CỦA MẸ.
26/ “Mẹ là Mẹ của các con. Mẹ yêu tất cả các con.”
27/ “Mẹ kêu gọi tất cả các con, các con thân mến, hãy cầu nguyện và ăn chay hãm mình thêm nhiều nữa. Mẹ mời gọi các con hãy từ bỏ mọi sự trong chín ngày để từ đó với sự giúp đỡ của các con, Mẹ sẽ thực hiện được những bí mật mà Mẹ khởi sự từ Fatima sẽ được thành hình.”
28/ “Nếu con yêu thương với tất cả tâm hồn, con sẽ nhận được nhiều điều. Nếu con ghét, con sẽ mất tất cả. Các con thân mến, tình yêu sẽ làm được nhiều điều vĩ đại. Hễ các con càng có nhiều yêu thương, con sẽ có thể yêu thương tất cả mọi người ở chung quanh con. Đó là lý do Mẹ xin các con cầu nguyện liên lỉ với Chúa Giêsu để Ngài đổ tràn đầy tâm hồn con với tình yêu của Ngài.”
29/ “Con đã chứng kiến ánh sáng và bóng tối trong đời sống con. Chúa cho mỗi người một quyền năng để nhận biết sự thiện và sự ác. Mẹ kêu gọi các con đến với ánh sáng, và các con phải đem ánh sáng đến cho những kẻ đang ở trong bóng tối. Ngày qua ngày, những người sống trong bóng tối đến nhà của các con. Các con hãy cho họ ánh sáng.
30/ “Đặc biệt Mẹ muốn các con là sự phản chiếu của Chúa Giêsu, các con sẽ chiếu sáng thế giới không niềm tin này với những người đang đi trong bóng tối.”
31/ “Hôm nay Mẹ mời gọi các con hãy cảm tạ Chúa về những đặc ân mà Chúa đã ban cho đời sống các con. Hãy cảm ơn Ngài cho dù với món quà nhỏ nhất mà Ngài đã ban cho con. Mẹ cũng cảm tạ Ngài cùng với các con và hy vọng các con sẽ cảm nhận niềm vui về những đặc ân Chúa Cho con.
32/ “Mỗi tháng các con xưng tội một lần, đó là liều thuốc chữa lành cho Giáo Hội ở Tây Phương. Xưng tội sẽ làm con tốt lành và làm cho con đến gần Chúa hơn.”
33/ “Các con hãy xin Chúa Thánh Linh đổi mới linh hồn mình và như vậy Ngài cũng sẽ canh tân thế giới này.”
34/ “Hôm nay Mẹ rất vui với các con và Mẹ cầu nguyện cùng con cho sự bình an; bình an trong tâm hồn, bình an trong gia đình, bình an trong niềm ao ước của các con, và bình an trên toàn thế giới. Xin Vua Bình An ban phép lành cho các con hôm nay và ban bình an cho các con. Mẹ chúc lành cho các con và Mẹ mang các con trong trái tim Mẹ.”
“CẢM ƠN CÁC CON ĐÃ ĐÁP LỜI KÊU GỌI CỦA MẸ”
Kim Hà chuyển ngữ 31-10-1998
(Lần đầu tiên tham dự Đại Hội này và sau đó, chúng tôi thực hiện chương trình Radio Giờ Của Mẹ, ngay sau đó 3 tuấn, vào Lễ Tạ Ơn năm 1998)
|