MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: đức mẹ medjugorje
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Bài 50: Vượt Quá Giấc Mơ Cuồng Nhiệt Của Tôi
Thứ Ba, Ngày 16 tháng 9-2008

Bài 50: Vượt Quá Giấc Mơ Cuồng Nhiệt Của Tôi

§ Frank Stoppa

Nguồn: Medjugorjeusa.org

Là một giáo dân Công Giáo, tôi lớn lên và tin tưởng vào các cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria. Vì thế, lần đầu tiên khi tôi nghe tin Mẹ Maria hiện ra ở Medjugorje thì tôi không ngạc nhiên lắm. Điều làm tôi nghi ngờ là: lúc ấy, nước Nam Tư là một nước Cộng Sản, nên tôi cho rằng những ai sống trong chế độ Cộng Sản thì đều là người Cộng Sản. Do đó, dù có người mời tôi đi tham dự cuộc hành hương vào năm 1984-1985 nhưng tôi không tha thiết đi đến nơi ấy.

Khi cuộc chiến ở Bosnia diễn ra thì tôi hoàn toàn quên hẳn cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria. Tuy nhiên, tôi nghĩ Chúa có cách hành động để lôi kéo chúng ta. Con gái tôi là Shawn nhận được ơn gọi của Mẹ Maria Suốt ngày cô ấy nói về Medjugorje và các cuộc hiện ra. Dù tôi không muốn đi hành hương nhưng rồi tôi đành phải đưa con gái tôi và các bạn thân của cháu đến Medjugorje. Trong số những người bạn của con gái tôi đã có người đến Medjugorje nhiều lần trước tôi. Khi từ Medjugorje về, họ liền cho con gái tôi một cuốn sách của nhà báo Wayne Weible có tên là “Medjugorje, the Message.” (Các thông điệp của Medjugorje)

Shawn bắt đầu cố gắng bắt tôi đọc tác phẩm này, nhưng tôi đâu cần đọc làm gi? Còn vợ tôi thì đã đọc hết cuốn sách và hoàn toàn tin tưởng, nhưng vợ tôi lại không muốn đi hành hương. Một buổi sáng khi đang ăn điểm tâm, vì tò mò, tôi cầm cuốn sách ấy lên, mở vội ra và bắt đầu đọc. Đang đọc say sưa thì đến giờ tôi phải đi làm. Trong ba buổi sáng như thế, tôi đọc cuốn sách và sau đó là đọc ngấu nghiến. Tôi bắt đầu đọc cuốn sách từ đầu đến cuối.

Từ đó, tôi biết rằng mình sẽ phải đến Medjugorje vì mình được ơn gọi. Thật là khó mà diễn tả tâm tình này với những ai chưa bao giờ có cảm nghiệm ấy. Việc đi hành hương không phải là chỉ nói:”Tôi đi” nhưng là sự nung nấu tâm tư và một sự mong mỏi khát khao. Nếu không đi thì sẽ cảm thấy mất mát một điều gì trong đời sống của mình. Xin quý vị đừng tưởng rằng tôi có ý nghĩ rằng mình đặc biệt đâu. Nói ngược lại, đó là một cảm nghiệm khiêm nhường vì không hiểu tại sao mình lại cảm thấy say mê như thế.

Có người nói rằng:

”Nếu Đức Mẹ Maria kêu gọi tôi, thì Mẹ sẽ cung cấp phương tiện.”

Và điều này xẩy ra đúng như thế. Khi tôi có ý muốn đi hành hương thì mọi sự diễn tiến tuần tự và đều đặn. Nhưng chiến tranh xẩy ra. Trước đây thì tôi không muốn đi, khi muốn đi thì lại có chiến tranh, và người ta ngừng lại vì không thể đi trong điều kiện mất an ninh. Tôi cảm thấy buồn vì có lẽ Chúa chưa muốn cho tôi đến nơi ấy.

Vài tuần sau đó, tôi nhận được một bản tin là có một phái đoàn ở Hoa Kỳ đi sang Medjugorje để cứu trợ các người tị nạn chiến tranh, vì không có ai ra tay cứu giúp họ. Tôi rất vui mừng nhưng lại buồn ngay vì họ rời Hoa Kỳ vào ngày hôm sau. Ôi thật là buồn! Tôi bắt đầu bực bội vì nghĩ rằng Chúa không muốn cho tôi đi, nên một lần nữa, tôi bỏ ý định đi Medjugorje ra khỏi tâm trí.

Chừng một tuần sau đó, thì có một bản tin khác kể về sự thành công của chuyến đi cứu trợ ở Medjugorje. Họ sẽ tiếp tục tổ chức một cuộc cứu trợ khác. Lần này, tôi điểm tĩnh xem xét kỹ ngày đi và biết rằng mình có đủ thì giờ để gia nhập. Tuy nhiên, khi tôi gọi điện thoại xin ghi danh thì bà Sandy nói rằng có thể không còn chỗ. Đây có phải là một âm mưu không? Sau một tuần năn nỉ, khóc lóc và làm mọi sự để van xin Chúa,cuối cùng thì tôi có thể đi được nhưng không có điểu kiện tiện-nghi tốt như lòng tôi mong muốn.

Trong chuyến đi đầu tiên ấy, tôi gặp Bác sĩ Christopher và bà Judy Chapman, họ đến từ vùng Bethelem, tiểu bang Philadelphia và ông Gilbert Norstrom từ vùng Twin Lakes, tiểu bang Wisconsin. Tôi nhận ra rằng bốn người chúng tôi đều được Đức Mẹ Maria làm cho mình gắn bó với nhau. Kết quả mà chúng tôi gọi là”Hoa Quả của Medjugorje” là một hội thiện được thành lập để giúp đỡ nhân đạo, với hơn 50 triệu đô la thuốc tây, dụng cụ Y Khoa và thực phẩm cho các dân tị nạn ở vùng mìền Trung nước Bosnia trong cuộc chiến. Tòa Thánh Vatican đã công nhận các công tác nhân đạo của nhóm chúng tôi.

Thế rồi tôi đã đi 17 chuyến đến Medjugorje trong cuộc chiến và phân phát các dụng cụ và máy móc Y Khoa cho nước Bosnia và thành phố Sarajevo. Tất cả những việc làm này xẩy ra trước khi hòa ước được ký kết.

Lúc ban đầu, chúng tôi thường ở nhà của thị nhân Vicka, nhưng khi chúng tôi có nhiều xe hơi quá nên phải ở nơi khác. Hễ khi nào chúng tôi ở nhà của cô Vicka thì đều được cô ấy mời dự buổi Đức Mẹ Maria hiện ra với cô ấy. Ngoài ra, chúng tôi được mời nhiều lần đến với thị nhân Ivan Dragicevic. Khi anh Ivan đến Hoa Kỳ thì anh ấy ở lại nhả của chúng tôi trong hai ngày.

Tôi bắt đầu kể cho quý vị nghe những gì mà Medjugorje đã làm cho gia đình tôi và bản thân tôi. Tôi biết rằng cho đến nay, Tòa Thánh Vatican chưa chính thức chấp nhận các cuộc hiện ra, nhưng cũng không chính thức phủ nhận các cuộc hiện ra này.

Lúc chúng tôi ăn cơm tối với Đức Giám Mục Ratko Peric của giáo phận Mostar thì ngài bảo tôi rằng mặc dù ngài phủ nhận cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria tai Medjugorje nhưng ngài không cấm người ta tới đó. Tuy nhiên, ngài có nói rằng nếu Roma tuyên bố chấp nhận các cuộc hiện ra là sự thật thì ngài là một trong những người đầu tiên sẽ đến Medjugorje.

Phần tôi, tôi không dám phê phán những quyết định của giáo quyền, nhưng trong trái tim tôi, tôi chỉ có thể nói rằng từ khi tôi bắt đầu đi Medjugorje thì các ơn lành và ân sủng đến với gia đình tôi và bản thân tôi. Điều này chắc chắn đến từ sự hiện diện của Đức Mẹ Maria và ơn gọi Mẹ ban cho tôi.

Kể từ cuộc hành hương đầu tiên trở đi, vì không biết rằng mình còn được đến Medjugorje nữa hay không nên tôi viết nhật ký để vợ tôi có thể đọc được vì nàng không muốn đi. Thế mà tôi tiếp tục đi thêm 16 chuyến nữa. Khi tôi không còn muốn viết nữa thì không hiểu tại sao tôi vẫn có hứng khởi để tiếp tục viết thêm.

Sau nhiều năm viết, cùng với sự khuyến khích của gia đình và bạn hữu, tập nhật ký của tôi được xuất bản. Cuốn sách này kể lại diễn tiến các chuyến hành hương của tôi, và giới thiệu với người đọc về người dân làng Medjugorje và người dân nước Bosnia đã chiến đấu để giành lại nền độc lập. Ngoài ra, cuốn sách còn ghi lại các cảm tưởng của tôi về những gì xẩy ra và tại sao lại xẩy ra. Cuốn sách của tôi ghi lại những hình ảnh và ơn lành, dù lớn hay nhỏ, liên quan đến những chuyến hành hương của tôi đến Medjugorje. Tên tác phẩm ấy là Beyond My Wildest Dreams, (tạm dịch là Vượt Quá Giấc Mơ Cuồng Nhiệt Của Tôi). Tất cả số tiền bán sách sẽ để giúp quỹ từ thiện tên: Catholic Medical Foundation. Quý vị có thể xem tại đây

Frank Stoppa
Kim Hà chuyển ngữ, 10/1/07

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Bài 8: Thông Điệp Của Đức Mẹ Medjugorje Về Sự Hoán Cải (9/17/2008)
Bài 9: Tại Medjugorje, Nam Tư, Người Ta Hoán Cải (9/17/2008)
Bài 10: Vị Linh Mục Nổi Tiếng Ở Medjugorje Thăm Hoa Kỳ (9/17/2008)
Bài 15: Cảm Nghiệm Của Một Cựu Phóng Viên Tv Người Canada (9/17/2008)
Bài 18: Vị Linh Mục Được Tuyển Chọn Ờ Medugorje (9/17/2008)
Tin/Bài cùng ngày
Bài 31: Phỏng Vấn Đgm Dominic Mai Thanh Lương Về Đại Hội Medjugorje, Nam Tư (9/16/2008)
Bài 32: Đức Mẹ Hiện Ra Và Phép Lạ Ở Medjugorje (9/16/2008)
Bài 33: Giới Thiệu Các Mệnh Lệnh Của Đức Mẹ Medjugorje (9/16/2008)
Bài 34: Năm Mệnh Lệnh Chính Của Đức Mẹ Medjugorje (9/16/2008)
Bài 35: Diễn Tiến Về Việc Đức Mẹ Hiện Ra Ở Medjugorje (9/16/2008)
Tin/Bài khác
Bài 100: Lưỡi Gươm Thần Khí Đâm Thâu Qua Tim Và Cuốn Sách Của Vicka (9/15/2008)
Bài 101: Dấu Hiệu Của Niềm Hy Vọng (9/15/2008)
Bài 102: Các Ơn Lành Từ Medjugorje (2) (9/15/2008)
Bài 103: Cảm Nghiệm Của Linh Mục Người Đức Về Medjugorje (9/15/2008)
Bài Medu 104: Linh Mục Jozo Kêu Gọi Sống Mệnh Lệnh Của Mẹ (9/15/2008)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768