Bài 52: Linh Mục Slavko Barbaric Đã Về Thiên Đàng§ Kim Hà Lời Nói Đầu: Gần đây trong www.memaria.org có phần video cuộc nói chuyện của cố linh mục Slavko Barbaric. Ngài qua đời ngày 24 tháng 11 năm 2000, sau khi vừa kết thúc chặng đàng thánh giá trên núi Krizevac. Là một linh mục thánh thiện, ngài còn là một học giả biết 8 thứ ngôn ngữ, và là một tác giả của rất nhiều tác phẩm tôn giáo. Cái chết của ngài thật đẹp: chết ngay dưới chân cây thánh giá trên núi thánh Krizevac, khi ngồi nghỉ mệt để rồi quay xuống núi.
Chúng tôi xin ghi lại phần chia sẻ cảm nghiệm của ông Patrick Latta. Hai vợ chồng ông đã từ bỏ tất cả gia sản ở Canada để qua sống luôn ở làng Medjugorje, hầu có thể phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Trong ngày Đại Hội Hòa Bình Medjugorje vào ba ngày 26/10, 27/10 và 28/10/2001, tại đại học UCI, vùng Orange County, ông bà Latta đã nói trước cử tọa về làng Medjugorje và cố linh mục Slavko Barbaric, một vị linh mục thánh thiện và khôn ngoan.
“Lúc Đức Mẹ Maria hiện ra với 6 trẻ thị nhân tại Medjugorje, Nam Tư vào tháng 6 năm 1981, chính quyền Cộng Sản đã làm khó dễ các em, Giáo Hội địa phương đặt nhiều câu hỏi, ngay cả gia đình các em cũng không tin sự kiện Đức Mẹ Maria hiện ra với các em. Dù là các trẻ em ít học và nghèo nàn, các em thị nhân đã can đảm làm chứng cho sự hiện diện của Đức Mẹ Maria tại đó. Jacov, lúc ấy mới 10 tuổi đã can đảm tuyên bố:
“Tôi nói sự thật, nếu quý vị muốn giết tôi thì xin cứ giết đi, tôi sẵn sàng đổ máu để bảo vệ sự thật!”
Sau đó, cha chính xứ là linh mục Jozo cũng bị đe dọa, ghen ghét, tù tội, nhưng cha vẫn vui lòng vì cha đã bảo vệ chân lý. Cha Jozo và các trẻ thị nhân đã chịu đau khổ vì Đức Mẹ Maria. Họ không tỏ ra sợ hãi vì họ biết Thiên Đàng luôn che chở họ. Cuối cùng, Thiên Đàng là nơi mà tất cả mọi người sẽ được đến, sau khi sống hết kiếp sống này.
Đức Mẹ Maria phán rằng Medjugorje chính là nơi mà Mẹ đang ở. Hiện nay, Mẹ vẫn còn hiện ra hàng ngày với ba thị nhân: Vicka, Ivan, và Marija. Năm 1983, Tòa Giám Mục địa phương đề cử linh mục Slavko đến Medjugorje để điều tra sự việc. Cuối cùng, cha Slavko đã hết lòng làm việc để truyền bá thông điệp của Đức Mẹ Maria. Ngài là tác giả của rất nhiều sách nói về Đức Mẹ. Ngài hướng dẫn khách hành hương lên đồi núi, và ngài đã lên trời vào ngày 24/11/2000, ngay trên đỉnh núi Krizevac, nơi được gọi là đỉnh Thiên Đàng.
Trong suốt 18 năm sống ở làng Medjugorje, cha Slavko đóng vai trò rất quan trọng trong mọi sinh hoạt tại giáo xứ này. Ngài tổ chức các buổi tĩnh tâm, đại hội giới trẻ. Ngài lo việc phụng vụ tại nhà thờ mỗi buổi chiều. Ngài leo núi hàng ngày để cầu nguyện…Tuy vậy, ngài luôn có thì giờ dành cho mọi người. Những ai đã sống ở Medjugorje đều nghĩ rằng họ không thể sống mà không có sự hiện diện của cha.
Ngày 24/11/2000 vốn là ngày thứ sáu, vào buổi chiều, cha Slavko dẫn một nhóm người đi đàng thánh giá trên núi Krizevac. Hôm ấy, tôi còn nhớ, trời vừa mưa xong nên đường đi lên núi bị ướt và trơn trượt. Chúng tôi đi sau cha Slavko để cầu nguyện và suy niệm. Khi lên đến đỉnh núi, vào lúc thường thì cha đi vòng quanh cây thánh giá lớn, rồi cha chúc lành cho mọi người. Nhưng hôm ấy, cha đi lên cây thánh giá một mình rồi xuống núi. Bỗng nhiên, cha ngồi xuống trên một hòn đá lớn để nghỉ ngơi. Khi mọi người hỏi cha có khỏe không thì cha trả lời rằng cha khỏe. Rồi tự nhiên đôi tay cha duỗi ra. Cha Slavko không té ngã nhưng cha ngừng thở. Cô Rita lớn tiếng kêu tôi đến gần, tôi liền ôm lấy cha và biết rằng cha đã đi rồi. Tuy nhiên, tôi vẫn để đầu ngài trên cái áo lạnh của tôi và cố gắng làm hô hấp nhân tạo để mong cứu sống cha.
Mọi người bàng hoàng và thảng thốt, ai cũng quây quần bên cha Slavko mà không ai có thể ngờ rằng cha đi nhanh như thế. Vợ tôi là Nancy kêu lên với Chúa:
“Lạy Chúa, xin Chúa trả cha lại cho chúng con. Chúng con rất cần cha!”
Lúc ấy, cha Svetozar đang đi đàng thánh giá ở phía dưới núi. Nghe xôn xao, cha Svet vội chạy lên mà nước mắt đong đầy. Không một ai có thể tin được việc này. Một vị bác sĩ người Đức khám nghiệm cho cha Slavko và tuyên bố rằng cha đã qua đời rồi. Lúc ấy, xe cứu thương cũng vừa đến. Thế là chúng tôi khiêng vác xác của cha xuống núi. Ai cũng khóc lóc và thương tiếc cha Slavko. Tin cha Slavko mất được loan ra mau chóng như lửa rừng. Ôi, cha thật là hạnh phúc vì cha được chết ngay tại Medjugorje, chết trên đỉnh núi, và cha chết trong vòng tay của tôi.
Cả làng Medjugorje không thể tin được là cha Slavko đã chết. Suốt 18 năm trời, cha Slavko làm cha linh hướng cho 6 trẻ thị nhân. Xác cha được đăt nơi nhà nguyện, ở bên cạnh nhà thờ. Các thị nhân đến tụ tập bên xác cha. Tất cả mọi người như bị đông cứng lại vì không biết phản ứng ra làm sao, hay phải làm những gì. Ai cũng còn dính đầy bùn vì đã leo núi trong cơn mưa, nhưng không ai nghĩ đến chuyện đi về nhà. Vì thế, tất cả mọi người ở lại cầu nguyện đến gần 1 giờ đêm mới đi về.
Qua ngày hôm sau, ngày 25/11/2000, Đức Mẹ Maria hiện ra với Marija và ban thông điệp là cha Slavko đã về Thiên Đàng rồi. Mẹ Maria khuyên mỗi người hãy tiếp tục sống tốt lành và thánh thiện. Chúng tôi mừng cho cha Slavko nhưng buồn vì mình mất đi một người bạn tốt, một vị lãnh đạo tinh thần rất thánh thiện.
Ngày 25/11/2000, hàng trăm người đến chào vĩnh biệt cha Slavko. Ai ai cũng khóc lóc và thương tiếc cha. Mọi người đều nói rằng:
“Cha Slavko ơi, chúng con sẽ gặp lại cha trên Thiên Đàng. Xin cha cầu bầu cho chúng con. Dù sao đi nữa thì từ nay, chúng con đã có một người bạn trên Thiên Đàng rồi.”
Sau những giây phút bi thương, mọi người lại đâm ra bối rối, không biết làm sao mà lo cho hết các công việc mà cha Slavko để lại dang dở: Nào là các buổi tĩnh tâm dành cho các linh mục, nào là đại hội giới trẻ, nào là dịp kỷ niệm 20 năm ngày Đức Mẹ Maria hiện ra…Ai cũng đau lòng và sầu não. Cuối cùng, cha xứ là cha Ivan nói rằng:
“Tất cả các chương trình gì mà cha Slavko làm thì chúng ta sẽ tiếp tục vì hiện nay, cha Slavko đang cầu bầu cho chúng ta ở trên Thiên Đàng.”
Đám tang của cha Slavko được cử hành cách trọng thể. Có hàng trăm vị linh mục đồng tế và dâng Thánh lễ. Mất cha Slavko là một bi kịch cho mọi người. Nhưng bây giờ cha đang cầu bầu cho chúng ta là những người còn đi hành hương trên trần gian.
Trong dịp kỷ niệm 20 năm ngày Đức Mẹ Maria hiện ra, ngày 24/6/2001, nhà thờ St. James đã cung cấp 60 ngàn bánh thánh cho các khách hành hương. Trong đại hội giới trẻ thế giới vào cuối tháng 7 năm 2001, có trên 100 ngàn người trẻ đã đến hành hương tại Medjugorje. Đó chắc chắn là nhờ lời cầu bầu của cố linh mục đáng kính: cha Slavko Barbaric. Xin cha Slavko cầu bầu cho thế giới và gia đình chúng con. Amen!”
Kim Hà 28/1/2007
|