Bài 53: Mẹ Maria Đến Medjugorje Đã Đưa Ta Về Thiên Đàng§ Kim Hà Lời Nói Đầu: Đây là bài chia sẻ cảm nghiệm của bà Nancy Latta, vợ của ông Patrick Latta là người vừa chia sẻ ở bài số 52. Hai vợ chồng ông bà Latta đã từ bỏ tất cả mọi sự ở Canada để đến ở luôn tại Medjugorje. Họ phụng sự Thiên Chúa và tha nhân. Ông Patrick đang giúp cho linh mục Jozo để chăm lo cho một cô nhi viện gồm có từ 4 ngàn đến 5 ngàn trẻ cô nhi, vì cha mẹ các em chết trong cuộc nội chiến 1991-1995 vừa qua. Còn bà Nancy thì làm thông dịch viên cho linh mục Jozo, bà dịch từ tiếng Croát sang tiếng Anh. Họ thường sang Hoa Kỳ, Canada và khắp nơi trên thế giới để nói chuyện trong các Đại Hội Hoà Bình Medjugorje. Sau đây là bài nói chuyện của bà Nancy vào cuối tuần từ 26/10 đến 28/10/2001 tại Đại Hội Hòa Bình Medjugorje ở Orange County, California:
“Tính đến nay, Đức Mẹ Maria đã hiện ra tại Medjugorje hơn 20 năm rồi. Mẹ vẫn còn hiện ra hàng ngày với ba trong số sáu thị nhân. Mẹ kêu gọi các con của Mẹ hãy cầu nguyện, ăn chay, và đọc Thánh Kinh. Mẹ thực sự hiện diện để chuẩn bị tâm hồn chúng ta thêm trong sạch, để giúp chúng ta đi trên con đường thập giá. Mẹ ở đó, nhưng Mẹ không lấy đi cây thập giá của đời chúng ta. Cũng như xưa, nơi chặng đường thánh giá thứ tư, Mẹ gặp lại Con của Mẹ là Chúa Giêsu để khuyến khích Con Mẹ hãy can đảm vác lấy thánh giá.
Trên đường đời, bạn phải vác thánh giá, nhưng đó không phải là sự trừng phạt của Chúa đâu, mà đó chỉ là một cuộc thanh tẩy lớn lao mà thôi. Vậy ta hãy vui mừng lên!
Khi các bạn đến tham dự Đại Hội Hòa Bình Medjugorje hay đến hành hương tại Medjugorje thì bạn đã được Đức Mẹ Maria mời gọi riêng tư. Mẹ cám ơn chúng ta vì đã đáp lời kêu gọi của Mẹ để đến gặp Mẹ ở đây, để ta lắng nghe, học hỏi và truyền bá các thông điệp của Mẹ.
Vợ chồng tôi đã đáp lại lời kêu gọi của Đức Mẹ Maria và đến làm việc tại Medjugorje kể từ năm 1992 đến nay. Trong nhiều năm ở đó, chúng tôi đã chứng kiến rất nhiều phép lạ. Có nhiều người bị bịnh ung thư và AIDS, khi đến Medjugorje thì họ được Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria chữa lành hoàn toàn. Tuy nhiên, ơn chữa lành cao cả nhất vẫn là sự hoán cải của trái tim nhân loại.
Linh mục Jozo thành lập một cô nhi viện để nuôi hơn 4,300 trẻ mồ côi. Có một bé trai hỏi cha Jozo:
“Thưa cha, tại sao trên núi lại có nhiều tảng đá quá vậy cha?”
“Đơn giản thôi, người ta đến hành hương tại Medjugorje. Họ để lại trái tim bằng đá cứng của họ trên núi và Đức Mẹ Maria ban cho họ một trái tim đầy tình yêu và sự trong sạch để đem về nhà. Thế là họ đã có một trái tim mới.”
Thật thế, các khách hành hương đã để lại nơi đồi núi của Medjugorje những trái tim bằng đá để đổi lấy trái tim đầy tình yêu của Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ nhắn nhủ rằng:
“Các con thân mến, các con nhỏ bé thân yêu của Mẹ, Mẹ đến để giúp đỡ các con. Nhưng nếu các con không muốn thì Mẹ không thể giúp các con được. Hỡi các con thân mến, Mẹ đã chọn các con. Mẹ cần các con vì các con rất quan trọng đối với Mẹ. Mẹ chọn các con không phải vì các con thánh thiện, nhưng Mẹ yêu thương các con với tất cả các tính xấu của các con!”
Có một phụ nữ đến hành hương từ California chỉ vì bà không tin sự hiện ra của Đức Mẹ Maria tại Medjugorje. Vì thế, bà muốn đến tận nơi để chứng kiến và xác nhận những gì mà người ta đã nói về Medjugorje. Bà nói như sau:
“Các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban ở Medjugorje thì chẳng có gì mới lạ cả. Hồi tôi còn nhỏ, Giáo Hội thời ấy đã khuyến khích các giáo dân ăn chay, lần chuỗi Mân Côi, đặt Thánh lễ lên hàng đầu, đọc Thánh Kinh, đi xưng tội thường xuyên. Vậy ở Medjugorje chẳng có điều gì mới lạ mà tôi lại chẳng biết.”
Một vị linh mục cảm ơn bà và trả lời bà rằng:
“Vâng, ở Medjugorje chẳng có gì mới lạ cả. Giáo Hội đã dạy chúng ta đọc Thánh Kinh hàng ngày, dạy chúng ta học giáo lý và tông truyền. Nhưng xin bà hãy lắng nghe các thông điệp của Đức Mẹ Maria dạy như sau:
“Các con thân mến, Mẹ đến để kêu gọi các con hãy canh tân trong việc cầu nguyện và ăn chay. Hãy làm mọi việc với trọn tâm tình của mình. (Thông điệp tháng 1 năm 2001.)
“Các con thân mến, các con hãy cầu nguyện đi vì lời cầu nguyện có thể làm cho phép lạ xẩy ra. Nếu ai cầu nguyện nhiều thì không sợ tương lai. Nếu ai ăn chay thì không sợ gì ma quỷ. Các con hãy ăn chay và cầu nguyện để xin Chúa ban bình an cho nhân loại.” (Thông điệp tháng 4 năm 2001).
“Các con thân mến, các con hãy cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện, vì lời cầu nguyện sẽ làm phép lạ xẩy ra trong trái tim nhân loại và trên thế giới. (Thông điệp tháng 10 năm 2001.)
Vào ngày 1 tháng 1 năm 2001 vừa qua, khoảng 10:30 tối, Đức Mẹ Maria hiện ra cùng với các thiên thần. Mẹ Maria nói với thị nhân Marija rằng:
“Trong thời gian này, Satan thoát ra khỏi xiềng xích của hắn. Vậy xin các con hãy cầu nguyện để đến gần Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Mẹ hơn.”
Vậy chúng ta hãy sốt sắng làm tông đồ cho Đức Mẹ Maria. Hôm nay, chúng ta hãy quyết định hoán cải. Không bao giờ là quá trễ để rao truyền và sống thông điệp của Mẹ.
Hãy sinh hoa kết quả của sự thánh thiện. Chúa Giêsu là cành nho, còn chúng ta là ngành nho. Hãy đơm hoa kết quả. Hãy làm những điều tốt lành cho tha nhân. Hãy cho đi những gì mình có. Hãy sống theo những lời Mẹ dậy dỗ. Hãy làm cho Mẹ vui lòng.”
Kim Hà ghi chép 2/2/2007
|